2020
Làm thế nào tôi vượt qua được những cảm giác cô đơn?
Tháng Mười năm 2020


Hỏi và Đáp

Làm thế nào tôi vượt qua được những cảm giác cô đơn?

Hình Ảnh
girl with her head down

Hình do Kay Lynn Hodges chụp

Phát Triển Các Tài Năng Của Mình

Tôi vượt qua những cảm giác cô đơn bằng cách phát triển tài năng của mình, cho dù đó là một nhạc cụ, một sở thích, v.v. Điều này giúp các bạn khuây khỏa khỏi cảm giác cô đơn của mình, và thường thì cảm giác này sẽ biến mất hoàn toàn. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc tìm kiếm những người khác có chung sở thích với các bạn.

Steven H., 12 tuổi, New Mexico, Hoa Kỳ

Tìm Kiếm Ánh Sáng

Tôi tìm kiếm sự hỗ trợ, khích lệ, và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đức Thánh Linh để ban cho tôi sự bình an, hy vọng, và sức mạnh khi ngẫm nghĩ, cầu nguyện, và đọc thánh thư. Như đã nói trong 3 Nê Phi 11:11, Chúa Giê Su Ky Tô là “sự sáng và sự sống của thế gian.” Ngài đến để xua tan mọi bóng tối.

Andrea B., 18 tuổi, Zulia, Venezuela

Tìm Đến Bạn Bè và Gia Đình

Khi cảm thấy cô đơn, tôi muốn tìm đến bạn bè và gia đình của tôi; điều này thực sự làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhìn vào những phước lành trong cuộc sống của mình và cảm tạ Cha Thiên Thượng vì Ngài đã ban cho tôi rất nhiều rồi!

Talli N., age 16, Oregon, Hoa Kỳ

Hãy Ghi Nhớ Kế Hoạch của Thượng Đế

Hãy biết rằng nhờ vào kế hoạch của Thượng Đế, chúng ta không cần phải cảm thấy cô đơn. Đức Thánh Linh luôn luôn ở bên chúng ta và Thượng Đế biết điều khó khăn mà chúng ta đang đương đầu. Chúa đã trải qua mọi thử thách và khó khăn mà anh chị em đang đối mặt. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cảm thấy trên trần thế là niềm hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể có được hạnh phúc mà không có nỗi buồn (xin xem 2 Nê Phi 2:11). Hãy cầu nguyện lên Thượng Đế và cầu xin sự giúp đỡ; Ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ bất cứ người nào trong chúng ta.

Brock S., 17 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Hãy Tin Cậy Chúa

Việc rời nhà để đến Brazil cho công việc truyền giáo thật là khó khăn. Tôi hầu như không nói được ngôn ngữ đó! Nhưng tôi đã biết được rằng nếu có Thánh Linh của Chúa bên mình, thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Ngài biết anh chị em và sẽ luôn giúp đỡ anh chị em. Hãy tin cậy Ngài!

Anh Cả Joseph Tolen, 20 tuổi, Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Campinas