2020
Các Em Có Thể Tìm Thấy Tự Do
Tháng Mười năm 2020


Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Các Em Có Thể Tìm Thấy Tự Do

Hình Ảnh
friends smiling

Các em hay một người nào đó mà các em yêu thương có lặp đi lặp lại việc sai lầm, hối cải, tái phạm và lại sai lầm nữa không? Nhiều người thành niên trẻ tuổi tuyệt vời mà tôi đã làm việc trong khi phục vụ với tư cách là giám trợ một tiểu giáo khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân đã bị mắc kẹt trong cùng một chu trình. Nhưng nhiều người cũng đã tìm thấy tự do nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Các sứ điệp về thói nghiện trong phần của tháng này mang đến sự hiểu biết sâu sắc hữu ích để tìm kiếm tự do—cho bản thân và những người khác.

Điều quan trọng nhất mà chúng ta nên nhớ chính là chúng ta đều là con cái yêu dấu của Cha Thiên Thượng. Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã dạy: “[Thượng Đế] không chờ đợi để yêu thương các [anh] chị em cho đến khi các [anh] chị em vượt qua những yếu kém và những thói xấu của mình. Ngài yêu thương các [anh] chị em ngày hôm nay với một sự hiểu biết đầy đủ về những khó khăn của các [anh] chị em. … Ngài biết các [anh] chị em hối hận về những lần các [anh] chị em thiếu sót hoặc thất bại. Và Ngài vẫn yêu thương các [anh] chị em” (“Vui Sống theo Phúc Âm,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 123; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Mặt khác, Sa Tan sẽ cố gắng thuyết phục các em rằng các em không được tha thứ và không nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và quyền năng của Đấng Cứu Rỗi để thay đổi và tẩy sạch các em. Sa Tan sẽ cố gắng làm cho các em cảm thấy luôn xấu hổ và ghê tởm bản thân, nhưng chớ tin vào những lời dối trá của nó.

Thay vì thế, hãy tìm đến Cha Thiên Thượng. Đừng sợ phải nói chuyện thẳng thắn với giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của các em và những người yêu mến các em. Khi các em đọc những câu chuyện về hy vọng từ những người thành niên trẻ tuổi khác mà bị ảnh hưởng bởi thói nghiện thì hãy hành động theo những ấn tượng mà mình nhận được. Hãy kiên nhẫn với bản thân mình, nhớ tới thiên tính của mình, tập trung vào từng điều một mỗi ngày và tin vào quyền năng chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài và rất nhiều nguồn phương tiện sẽ giúp chúng ta thành công trong việc tìm kiếm tự do mà chúng ta mong muốn. Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Bạn của các em,

Richard Ostler