2020
Mục Đích của Phép Báp Têm của Tôi
Tháng Mười năm 2020


Mục Đích của Phép Báp Têm của Tôi

Trước khi chịu phép báp têm, tôi ngồi một mình và cầu nguyện rằng bạn bè của tôi sẽ đến như một phép lạ.

Hình Ảnh
man sitting in chapel foyer

Hình ảnh do Julia Yellow minh họa

Khi còn nhỏ và sống ở ngoại ô Đài Bắc, Đài Loan, tôi chưa bao giờ biết về những người truyền giáo. Vì vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với họ, tôi đã tò mò về sứ điệp của họ. Chẳng bao lâu thì tôi hăm hở làm theo những lời dạy của họ và áp dụng phúc âm vào cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rằng đây là một cách để tôi tìm hiểu xem thực sự có Thượng Đế hay không.

Trong vòng một tháng, tôi đã được dạy phúc âm và các lệnh truyền được giảng dạy trước lễ báp têm. Sự bình an đến với tôi qua lời cầu nguyện, tôi đã nhận được sự mặc khải cá nhân từ việc học thánh thư, và tôi không bao giờ bỏ lỡ một buổi họp nào của Giáo Hội. Tôi đã quyết định rằng mình nên chịu phép báp têm.

Thử thách lớn nhất mà tôi gặp phải lúc đó là những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của tôi với một số bạn bè vì họ phản đối việc tôi liên hệ với Giáo Hội. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều về những vấn đề này, nhưng những mối quan hệ của chúng tôi dường như chỉ trở nên tệ hại hơn.

Tôi đã mời bạn bè đến dự lễ báp têm của mình, nhưng họ hoàn toàn không đếm xỉa đến lời mời của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Trước lễ báp têm của mình, tôi ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng đợi của giáo đường, và cầu nguyện rằng bạn bè của tôi sẽ đến như một phép lạ để tôi có thể nói với họ về những thay đổi tích cực mà tôi đã có trong cuộc sống của mình và chứng tỏ cho họ thấy rằng tôi đã đưa ra quyết định đúng bằng cách chịu phép báp têm.

Bạn bè của tôi không bao giờ đến nhưng trong khi tôi chân thành cầu nguyện lên Thượng Đế, thì tôi đã cảm thấy một ấn tượng. Vào lúc đó, tôi cảm nhận được tình yêu thương lớn lao từ Cha Thiên Thượng của tôi. Tôi biết rằng Ngài hiện diện ở đó và đã thực sự lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

Ban đầu tôi muốn được báp têm chỉ vì tất cả những điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của tôi, nhưng lúc đó, tôi đã bắt đầu hiểu được mục đích của phép báp têm của mình.

Ấn tượng tôi đã nhận được giống như tiếng nói của Chúa dịu dàng và trực tiếp phán với tôi: “Con không cần phải chứng tỏ điều gì với bất cứ ai. Con chỉ cần chứng tỏ với ta rằng con sẵn lòng đến cùng ta và luôn trung thành với phúc âm của ta cho đến hết đời con.”