2020
”Mấy Anh Có một Cuốn Sách Màu Xanh Dương với Chữ Mạ Vàng Không?”
Tháng Mười năm 2020


“Mấy Anh Có một Cuốn Sách Màu Xanh Dương với Chữ Mạ Vàng Không?”

Một thời gian sau khi vứt cuốn sách đó đi, tôi tò mò muốn biết những gì ở trong đó.

Hình Ảnh
seaag with Book of Mormon inside

Hình ảnh do Greg Newbold minh họa

Cách đây nhiều năm, tôi đã nhận được một cuốn sách màu xanh dương với chữ mạ vàng trên bìa từ những người truyền giáo đang phục vụ trong căn cứ quân sự nơi tôi đang được huấn luyện cho công việc của mình trong Hải Quân Hoa Kỳ.

Khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách đó, một người nào đó nói với tôi rằng sách đó là giả vì nó được sao chép từ Kinh Thánh. Điều này đã khiến tôi nghi ngờ về tính xác thực của cuốn sách đó, nhưng tôi vẫn giữ nó. Tôi đọc sách đó một chút, đặt nó vào đáy túi quân trang của mình và sau đó quên nó đi.

Hơn một năm sau, tôi quyết định dọn sạch túi quân trang của mình. Tôi tìm thấy cuốn sách đó nhưng không còn hứng thú với nó nữa nên tôi đã đem vứt đi. Nhưng ít lâu sau, tôi trở nên tò mò về những gì bên trong cuốn sách màu xanh dương với chữ mạ vàng đó. Bây giờ tôi tin rằng cảm giác này đã đến từ Thánh Linh, “là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành” (Giáo Lý và Giao Ước 11:12).

Vào năm 2005, một người bạn mới quen đã mời tôi nghe những người truyền giáo giảng dạy. Lúc đầu, tôi có những thắc mắc và nghi ngờ về điều họ giảng dạy, nhưng những người truyền giáo rất tự tin và đưa ra những câu trả lời có lý đối với tôi.

Khi tôi nhận biết rằng những người truyền giáo này giống như những người mà tôi đã gặp nhiều năm trước, tôi băn khoăn hỏi họ: “Mấy anh có một cuốn sách màu xanh dương với chữ mạ vàng không?”

Một người trong số họ đáp: “Vâng, chúng tôi có!” “Nó được gọi là Sách Mặc Môn!”

Tôi rất phấn khởi để có được Sách Mặc Môn một lần nữa. Quả thật, tôi đã rất phấn khởi đến nỗi tôi đã đọc sách đó nhiều hơn một lần trong vòng chưa đầy hai tuần! Trong khi đọc và cầu nguyện, tôi đã bắt đầu biết được rằng đó là lời của Thượng Đế.

Anh Cả Rubén V. Alliaud thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nói một điều trong đại hội trung ương liên quan đến kinh nghiệm của tôi với Sách Mặc Môn: “Bất cứ người nào đọc sách đó cùng cam kết để thành tâm học tập [Sách Mặc Môn], với một tinh thần cầu nguyện, sẽ không chỉ học về Đấng Ky Tô mà còn sẽ học từ Đấng Ky Tô—đặc biệt là khi họ đưa ra quyết định sẽ ‘thử dùng tới hiệu năng của lời Thượng Đế’ [An Ma 32:5] và không vội vàng chối bỏ nó vì lòng không tin tưởng do định kiến đến từ những gì người khác nói về những điều họ chưa bao giờ đọc.”1

Bằng cách đọc Sách Mặc Môn, cầu nguyện và tin cậy nơi Thánh Linh, tôi đã thấy những điều tuyệt vời đến với cuộc đời mình.

Ghi Chú

  1. Rubén V. Alliaud, “Được Tìm Thấy qua Quyền Năng của Sách Mặc Môn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 37.