2020
Bài Mở Đầu Phần Giới Trẻ
Tháng Mười năm 2020


Giới Trẻ

Hình Ảnh
Garret W hugging someone

Khi tôi được phong nhiệm để phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo California San Bernardino với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, thì gia đình tôi có mặt ở đó với tôi. Bức ảnh này chụp tôi đang ôm một trong mấy anh em của mình sau khi tôi được phong nhiệm. Đó là một hành trình đầy chông gai mới đi được đến điểm này, nhưng tôi rất biết ơn về những thay đổi mà tôi đã thấy nơi bản thân và nơi gia đình tôi.

Hai năm trước khi tốt nghiệp trung học, tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Trước đó tôi đã không làm những việc mà tôi nên làm. Nhưng sau tai nạn, quan điểm của tôi thực sự thay đổi. Mạng sống của tôi có thể đã kết thúc ngay lập tức ở đó, và tôi đã không muốn nó kết thúc như thế. Vị giám trợ của tôi đã giúp tôi đi đúng đường: đọc Sách Mặc Môn hằng ngày và chuẩn bị để phục vụ truyền giáo.

Chạy đua là môn thể thao và niềm đam mê của tôi. Sau tai nạn đó, tôi đã không tham gia môn thể thao này trong mùa giải năm đó và tôi cũng đã tự hỏi mình còn có điều tốt đẹp gì nữa trong cuộc sống không. Nhưng tôi đã tìm đến Chúa, và khi làm như vậy, tôi đã có một mùa giải thể thao tuyệt vời trong năm kế tiếp. Vẫn còn có những khó khăn nhưng sự thay đổi là thay vì làm điều đó cho mình thì tôi đã làm điều đó vì Chúa.

Việc nhìn thấy có bao nhiêu phước lành có thể đến từ phúc âm trọn vẹn là điều đã thay đổi tôi. Vì đã nhận được tất cả niềm hạnh phúc và niềm vui đó nên tôi muốn rao truyền ra cho khắp thế giới. Tôi đang khao khát cho mọi người có được niềm vui mà tôi có mỗi ngày nhờ vào phúc âm. Và đó là lý do tại sao tôi đang phục vụ truyền giáo: “là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39).

Garret W., 18 tuổi, North Carolina, Hoa Kỳ