2010
Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình
tháng Tư năm 2010


Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình

Số báo này chứa đựng các bài và sinh hoạt mà có thể được sử dụng cho buổi họp tối gia đình. Sau đây là một vài ví dụ.

Trở Thành một Người Tốt Bây Giờ,” trang 45: Trưng ra vài món đồ (ví dụ một cây bút chì, quyển Sách Mặc Môn, tạp chí Liahona, đôi giày), và mời những người trong gia đình xếp hạng chúng từ giá trị lớn nhất đến giá trị ít nhất. Thảo luận cách mà họ chọn xếp hạng. Những đức tính nào làm cho cuộc sống của một người có giá trị? Khuyến khích mỗi người nên làm một điều cụ thể trong tuần tới để trở thành người có đức tính tốt hơn.

“Sáng Sớm Chúa Nhật,” trang 56: Mời mỗi người trong gia đình hãy nghĩ về một người láng giềng mà có thể vui hưởng một cuộc viếng thăm hoặc một hành động phục vụ. Hãy hoạch định làm một điều gì tuần này cho người đó. Hãy đọc Mô Si A 18:7–10 và thảo luận làm thế nào việc giúp đỡ những người khác là một cách tuân giữ giao ước báp têm của chúng ta.

“Khi Vịt Không Nổi trên Mặt Nước,” trang 58: Hãy liệt kê một số luật lệ của gia đình mình, và thảo luận việc những luật lệ này bảo vệ gia đình mình như thế nào. Cũng liệt kê một số giáo lệnh của Cha Thiên Thượng và thảo luận cách mà các giáo lệnh này bảo vệ chúng ta về phần thể chất cũng như thuộc linh như thế nào.

Buổi Họp Tối Gia Đình Vui Vẻ

Cách đây vài năm, chồng tôi yêu cầu gia đình tôi chuẩn bị cho một buổi họp tối gia đình đặc biệt. Đứa con gái bốn tuổi của chúng tôi được yêu cầu hát bài “Tôi Là Con Đức Chúa Cha.” Đứa con trai 10 tuổi dâng lời cầu nguyện mở đầu. Chúng tôi cảm thấy Thánh Linh hiện diện thật mạnh mẽ và kỳ diệu.

Chồng tôi chia sẻ một vài ý nghĩ của các vị lãnh đạo Giáo Hội và khuyến khích chúng tôi luôn luôn đoàn kết trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Rồi anh ban cho đứa con gái nhỏ của chúng tôi một phước lành của người cha. Mẹ tôi và tôi cũng được ban cho phước lành và cuối cùng là con trai của chúng tôi. Trước khi đặt tay của mình lên đầu của con trai chúng tôi, chồng tôi nói về lòng biết ơn của anh đối với chức tư tế và khuyến khích nó sống xứng đáng với thẩm quyền này.

Gần một năm rưỡi sau đó, con gái của chúng tôi nói: “Chúng ta hãy tổ chức một buổi họp tối gia đình giống như buổi họp tối gia đình mà chúng ta đã có lần làm.” Tuy biết nó có ý muốn nói gì nhưng tôi vẫn hỏi nó buổi họp nào. Nó đáp: “Buổi họp mà chúng ta khóc rất nhiều nhưng chúng ta đều rất vui đó!”

Marlúcia Souza de Jesus Costa, Bahia, Brazil

Buổi Họp Tối Gia Đình Ưa Thích của Các Anh Chị Em

Hãy gửi phần mô tả buổi họp tối gia đình ưa thích nhất của các anh chị em đến liahona@ldschurch.org.