2010
Hãy Gọi Xe Cứu Thương!
tháng Tư năm 2010


Hãy Gọi Xe Cứu Thương!

Simon Heal, Queensland, Úc

Năm 1991, trong khi tôi đang đóng ván cho cái gác xép của nhà chúng tôi thì tôi cảm thấy đau nhói ở bên mắt trái. Cơn đau giống như bị dằm sóc chẳng bao lâu lan khắp đầu tôi. Tôi tiếp tục làm việc cho đến khi cơn khó chịu bắt buộc tôi phải đi vào phòng ngủ để nằm.

Tuy nhiên, ngay khi tôi nằm xuống thì tiếng nói nhỏ nhẹ thúc giục tôi. Thánh Linh nói: “Hãy ngồi dậy. Đừng ngủ.”

Trong khi tôi suy ngẫm về lời cảnh cáo và nghĩ về điều tôi cần làm, tôi quyết định uống một trong các viên thuốc mà mẹ tôi đã uống để trị bệnh nhức đầu. Tôi đi đến phòng của cha mẹ tôi và tìm ra các viên thuốc đó nhưng khi tôi bắt đầu mở chai thuốc ra thì tiếng nói lại đến với tôi: “Đừng uống thuốc đó.”

Một lát sau, tiếng nói đó lại đến với tôi lần thứ ba: “Ngươi cần phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương—ngay bây giờ!”

Mặc dù tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho những dịch vụ khẩn cấp nhưng tôi đã gọi ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe cứu thương đến và hai nhân viên y tế đặt tôi lên cái cáng. Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ là họ hỏi tên tôi. Rồi tôi chìm vào màn đêm tối tăm.

Về sau tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt cho những người bệnh nặng tại bệnh viện. Tôi vẫn còn yếu và bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nhưng tôi nhớ đã cảm thấy có bàn tay đặt trên đầu tôi khi cha tôi và vị giám trợ ban cho tôi một phước lành. Tôi nghe được những lời “Con sẽ được phục hồi sức khỏe thể như không có điều gì xảy ra.”

Sau ba ngày nằm trong phòng chăm sóc đặt biệt và thêm bốn này trong khu bệnh nhân của bệnh viện, cuối cùng tôi đã có thể trở về nhà. Chỉ lúc đó tôi mới biết rằng tôi đã bị xuất huyết não. Bác sĩ giải phẫu tôi về sau nói rằng tôi “đã cận kề cái chết” và đáng lẽ tôi đã chết nếu tôi uống một viên thuốc nhức đầu.

Ngày nay tôi rất cường tráng và khỏe mạnh, nhờ Chúa đã hướng dẫn ý nghĩ của tôi vào ngày đó. Tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ với người vợ yêu quý và chúng tôi có năm đứa con tuyệt vời.

Tôi cám ơn Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, về phép lạ trong cuộc sống của tôi. Tôi cố gắng mỗi ngày làm cho cuộc sống của mình được hữu hiệu mà hai Ngài đã ban cho tôi và tôi biết ơn để nhớ đến ảnh hưởng bảo vệ của tiếng nói của Thánh Linh.

Cơn đau ở mắt trái của tôi chẳng mấy chốc lan khắp đầu tôi. Ngay khi tôi nằm xuống, thì tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ đó thúc giục tôi: “Hãy ngồi dậy. Đừng ngủ.”