2010
Thánh Thư Là Nơi Nương Tựa của Tôi
tháng Tư năm 2010


Thánh Thư Là Nơi Nương Tựa của Tôi

Giccelly D., Venezuela

Hình Ảnh
Young Women General Presidency
Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Khi bắt đầu học lớp giáo lý với tư cách là tín hữu mới của Giáo Hội, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng thánh thư sẽ trở thành nơi nương tựa, sự bảo vệ và che chở, an ủi và niềm vui của tôi. Qua thánh thư, tôi dần dần biết những người dũng cảm của Thượng Đế chiến đấu vì tín ngưỡng và gia đình của họ cũng như luôn luôn tiến tới, vững vàng cùng trì chí nơi Đấng Ky Tô. Họ khiêm nhường, kiên nhẫn cũng như lòng tràn đầy yêu thương, bác ái và đức tin. Tôi biết họ có ước muốn chúng ta sống theo mỗi nguyên tắc được giảng dạy trong thánh thư trong thời kỳ của mình.

Mỗi anh hùng trong các thánh thư này gây ấn tượng mạnh mẽ nơi tôi nhưng ấn tượng kỳ diệu hơn hết là có một Đấng khiêm nhường và biết vâng lời từ thời thơ ấu, Đấng nêu gương toàn hảo, Đấng mà tất cả nhân loại đều phải chịu ơn rất nhiều. Đấng đó là Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi không có đủ lời để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Ngài.

Lớp giáo lý đã dạy tôi biết rằng thánh thư không những được cất giữ trong ký ức của chúng ta mà còn phải được áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết ơn mỗi người thầy tốt lành của tôi, họ đều thật sự là công cụ trong tay của Chúa.