2010
Hỏi và Đáp
tháng Tư năm 2010


Hỏi & Đáp

“Làm thế nào tôi có thể có những ý nghĩ trong sạch khi tôi thấy quá nhiều sự thiếu đoan trang quanh tôi?”

Hình Ảnh
Elder Marvin J. Ashton

Dường như ta không thể đi bất cứ nơi đâu ngày hôm nay mà không thấy người ta ăn mặc một cách thiếu đoan trang, nơi con người hoặc trên phương tiện truyền thông. Các anh chị em không thể luôn luôn chi phối môi trường xung quanh mình nhưng các anh chị em có thể kiềm chế những ý nghĩ của mình.

Khi thấy một người ăn mặc thiếu đoan trang, các anh chị em có thể nhìn sang chỗ khác hoặc tự mình đi ra khỏi tình huống đó. Nếu một ý nghĩ không trong sạch đến với tâm trí thì đừng dừng lại ở đó. “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi … Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi” (GLGƯ 121:45–46). Việc có được ý nghĩ trong sạch sẽ giúp các anh chị em vui vẻ hơn và có được ảnh hưởng của Thánh Linh với mình.

Hãy luôn luôn tạo ra thói quen để có những ý nghĩ trong sạch. Cố gắng ở gần những người ăn mặc trang nhã và tránh những tình huống mà các anh chị em có thể thấy lối ăn mặc thiếu đoan trang. Hãy cầu nguyện Cha Thiên Thượng để giúp đỡ các anh chị em. Hãy ghi nhớ những bài thánh ca hoặc thánh thư để có được những điều tốt lành để nghĩ đến khi các anh chị em bị cám dỗ. Thường xuyên đọc thánh thư và tham dự đền thờ nếu có thể được. Rồi khi các anh chị em thấy một người nào đó ăn mặc thiếu đoan trang thì các anh chị em có thể nghĩ về một điều tích cực nào đó.

Chúng Ta Không Thuộc Thế Gian

Chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta ở trên thế gian nhưng không thuộc vào thế gian. Chúng ta là các con trai và các con gái của Cha Thiên Thượng yêu dấu. Vì lý do này, kẻ nghịch thù cám dỗ chúng ta càng nhiều hơn nhưng chúng ta cần phải vững mạnh hơn sự cám dỗ. Những người của thế gian có thể ăn mặc thiếu đoan trang vì không biết rằng thân thể là đền thờ thánh. Nhưng Các Thánh Hữu Ngày Sau hiểu điều này. Do đó, chúng ta cần giữ cho mình được đức hạnh và thanh khiết. Nếu có những ý nghĩ xấu xâm chiếm tâm trí mình thì chúng ta cần phải lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng qua việc cầu nguyện vì không có ai tốt hơn mà giúp đỡ chúng ta bằng Ngài.

Dayana H., 19 tuổi, São Paulo, Brazil

Yêu Cầu Bạn Bè Mình Giúp Đỡ

Vì chỉ là học sinh Thánh Hữu Ngày Sau duy nhất ở lớp sáu trong trường nên tôi đối phó với lời lẽ thô tục, sự thiếu trang nhã và áp lực để làm theo đám đông. Nhưng vào lúc bắt đầu năm mới, tôi đã giải thích cho bạn bè của tôi biết về các tiêu chuẩn của mình và rằng tôi sẽ tuân theo các tiêu chuẩn này trong mọi hoàn cảnh. Qua nhiều tháng, họ đã học được về các giá trị của Giáo Hội tôi. Bạn bè của các anh chị em sẽ giúp các anh chị em nếu các anh chị em giải thích giá trị và các tiêu chuẩn của mình cho họ biết. Thái độ, lối ăn mặc và lời lẽ của bạn bè tôi đã thay đổi tốt hơn. Tôi đã học biết được rằng nếu họ thực sự là bạn bè của mình thì họ sẽ giúp cho các anh chị em có được ý nghĩ trong sạch và sẽ giúp các anh chị em ở trên con đường chật và hẹp.

Celia N., 12 tuổi, Virginia, Hoa Kỳ

Sự Cầu Nguyện Hữu Ích

Tôi thấy rằng khi tôi vất vả để duy trì những ý nghĩ trong sạch thì sự cầu nguyện là sự đáp ứng thật sự để giữ cho ý nghĩ được trong sạch và cho phép ảnh hưởng của Thánh Linh ở với tôi bất cứ nơi nào tôi đi. Việc cầu nguyện mỗi buổi sáng để được Cha Thiên Thượng giúp tôi có được những ý nghĩ trong sạch và ban cho tôi sự hướng dẫn suốt ngày cũng như việc cảm tạ Ngài buổi tối mang đến cho tôi mối quan hệ tốt đẹp hơn với Ngài cùng giúp tôi tránh xa sự thiếu đoan trang và giữ vững những tiêu chuẩn đạo đức của mình. Lời cầu nguyện mỗi buổi sáng và tối có thể giúp cho các anh chị em mời gọi Thánh Linh ở cùng với mình khi các anh chị em đương đầu với những nghịch cảnh trên thế gian. “Hãy vững vàng và cương quyết, luôn luôn làm những việc tốt lành” ( Mô Si A 5:15).

Gunnar R., 16 tuổi, Wisconsin, Hoa Kỳ

Chúng Ta Là Đền Thờ

Khi những người quanh chúng ta ăn mặc thiếu đoan trang, đừng chỉ trích họ vì các anh chị em cần phải có ý nghĩ tốt. Hãy nêu gương cho họ bằng cách cho thấy rằng các anh chị em tuân theo các tiêu chuẩn của Giáo Hội. Cũng hãy giúp đỡ mọi người bằng cách yêu thương họ và cho họ biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương họ và muốn họ được trong sạch về mặt đạo đức trong hành động lẫn ý nghĩ. Sự thanh khiết là cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta vì chúng ta là đền thờ của Thượng Đế.

Maricris B., 19 tuổi, Quezon, Philippines

Sống theo Những Điều Giảng Dạy của Phúc Âm

Tôi biết rằng chúng ta có thể có ý nghĩ trong sạch bằng cách đọc thánh thư và làm theo những điều giảng dạy của thánh thư. Khi chúng ta làm theo tất cả các giá trị mà đã được giảng dạy trong nhà thờ thì khi chúng ta đọc sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, và khi chúng ta đi đền thờ, chúng ta có thể có được những ý nghĩ trong sạch.

Jossi O., 16 tuổi, Antioquia, Colombia

Tâm Trí Giống như Sân Khấu

Sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta có một đoạn nói về đức hạnh. Đoạn ấy nói rằng tâm trí của chúng ta giống như một sân khấu. Trên sân khấu này, mỗi lần chỉ có một người có thể hành động. Khi chúng ta nghĩ về điều trong sạch, đạo đức thì tâm trí của chúng ta sẽ luôn tập trung vào những ý nghĩ này và sân khấu của ý nghĩ chúng ta không thể bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ không lành mạnh. Tại nhà thờ chúng ta học rằng chúng ta phải luôn luôn nghĩ về những điều trong sạch nhưng khi một bị điều gì ô uế cám dỗ thì chúng ta có thể hát bài thánh ca hoặc nghĩ về câu thánh thư ưa thích của mình. Hình thức giúp đỡ hữu hiệu nhất có thể được tìm thấy trong 2 Nê Phi 32:9: “Phải cầu nguyện luôn luôn, và đừng chán nản.”

Anh Cả McEachron, 21 tuổi, Phái Bộ Truyền Giáo Brazil João Pessoa

Hãy Nghĩ về Những Người Khác với tư cách là Con Cái của Thượng Đế

Ta chi phối cách ta phản ứng với điều mà ta thấy. Chỉ vì có một điều gì ở đó nên ta không cần phải đẩy nó lên sân khấu của tâm trí. Ta chọn ý nghĩ của mình; hãy chọn để giữ nó được trong sạch. Hãy tránh sự thiếu trang nhã càng nhiều càng tốt và luôn luôn ăn mặc đoan trang. Rồi nghĩ về những người mà ta tiếp xúc với tư cách là các con cái của Thượng Đế với tiềm năng thiêng liêng, được Cha Thiên Thượng yêu thương từng người một. Khi tôi nhìn những người khác với tư cách là con cái của Thượng Đế thì tôi thường cảm thấy buồn trước sự thiếu trang nhã mà tôi thấy.

Amy S., 19 tuổi, Utah, Hoa Kỳ