2010
Một Cái Áo Cưới và một Kế Hoạch
tháng Tư năm 2010


Một Cái Áo Cưới và một Kế Hoạch

“Hôn nhân đã được Thượng Đế quy định” GLGƯ 49:15).

Lori ngồi trên giường của chị mình trong khi Karyn buộc xong túi đựng đồ đi đền thờ của mình. Karyn sẽ kết hôn hôm nay.

Lori rất phấn khởi được đi dự tiệc cưới vào buổi tối đó nhưng nó cũng cảm thấy buồn. Anh trai của nó đã đi truyền giáo nên có thể đi vào bên trong đền thờ với Karyn. Cha mẹ của nó cũng có thể đi đền thờ được. Nhưng Lori và hai đứa em trai của nó không thể đi vào bên trong đền thờ được.

Lori nói: “Em ước gì em có thể ở trong đền thờ với chị.”

Karyn nhìn lên từ cái túi đựng đồ đi đền thờ của mình. “Chị cũng muốn vậy nhưng em ở bên ngoài cũng được. Và một ngày nào đó, chị sẽ đi đền thờ với em khi em kết hôn.”

Lori không cảm thấy buồn nữa nhưng nó muốn biết về một điều khác nữa. Nó hỏi: “Làm thế nào chị biết là chị muốn kết hôn với Matt vậy?”

Karyn đến ngồi bên Lori. “Cách đây rất lâu, chị đã biết được rằng Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho chị. Khi gặp Matt, chị nhận thấy rằng anh chị có thể cùng nhau làm tròn kế hoạch đó.”

Lori hỏi: “Vậy anh chị đã hoàn tất kế hoạch đó chưa?”

Karyn lắc đầu nói không. “Matt và chị muốn có con cái, học xong và nhiều điều khác nữa.”

Lori nhìn vào chiếc áo cưới màu trắng tuyệt đẹp treo trên cửa tủ của Karyn. Nó nói: “Áo của chị thật đẹp.”

Karyn mỉm cười và nói: “Đó là một phần khác của kế hoạch. Chị luôn luôn muốn được kết hôn trong đền thờ nên áo của chị cần phải trang nhã.”

Một vài giờ sau, Lori nhìn Karyn và Matt bước ra khỏi đền thờ. Gương mặt của họ rạng ngời.

Lori chạy đến bên Karyn và vòng tay ôm chị nó.

Vài tuần sau, Lori nhận được một tấm ảnh gửi qua đường bưu điện. Đó là hình Karyn và Matt đứng trước đền thờ. Karyn viết ở bên trên tấm ảnh: “Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho em.”

Lori đặt tấm ảnh đó lên trên tủ quần áo của mình. Nó tự hứa rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ đi đền thờ và có được vẻ rạng ngời đó mà đã rực sáng trên gương mặt chị nó.

Tranh do Jennifer Tolman minh họa; hình ảnh © Busath.com