2010
Cho Chiên của Ta Ăn
tháng Tư năm 2010


Dành cho Trẻ Nhỏ

“Cho Chiên của Ta Ăn”

“Hãy đi theo ta và cho chiên của ta ăn” GLGƯ 112:14

Hình Ảnh
President Henry B. Eyring

“Chúa Giê Su phán bảo Phi E Rơ phải cho chiên của Ngài ăn. Đó là cách mà Phi E Rơ có thể cho Chúa Giê Su thấy là ông yêu mến Ngài.”

“Mẹ ơi, Chúa Giê Su có một đàn chiên không?”

“Không, cưng à. Đôi khi Chúa Giê Su được gọi là Đấng Chăn Chiên và chúng ta cũng giống như chiên của Ngài. Chúa Giê Su giảng dạy cho Phi E Rơ rằng nếu chúng ta muốn cho Chúa Giê Su thấy chúng ta yêu mến Ngài thì chúng ta cần phải giúp đỡ những người khác.”

“Có phải vì vậy mà chúng ta sắp mang cái bánh nướng đến cho Chị Jacobs sau buổi họp tối gia đình không?”

“Đúng đó. Nhưng nếu con nghĩ về một điều gì đó mà con có thể làm để cho Chị Jacobs thấy là con yêu mến chị ấy thì đó là điều rất tốt cho con.”

Olivia suy nghĩ về điều mà nó có thể làm. Nó nhớ rằng Mẹ và Bà Ngoại rất thích những bức tranh nó vẽ.

“Con biết rồi! Con có thể làm một tấm thiệp cho Chị Jacobs và vẽ hình lên trên đó!”

Olivia vẽ một cái cầu vồng thật đẹp. Ở bên trong tấm thiệp, nó viết: “Chúc chị sớm bình phục! Thân ái, Olivia.”

Khi Olivia và gia đình nó đến nhà của Chị Jacobs, Mẹ nó hỏi thăm về sức khỏe của Chị Jacobs. Chị Jacobs bắt đầu khóc.

“Tôi mới vừa biết là ngày mai tôi phải đi bệnh viên để giải phẫu. Tôi hơi sợ.”

Mẹ nó đưa cho Chị Jacobs cái bánh nướng. Rồi Olivia đưa cho chị ấy tấm thiệp mà nó đã làm.

“Cám ơn Olivia nhé. Tấm thiệp xinh đẹp này và nụ cười tuyệt vời của em làm cho tôi cảm thấy an lòng hơn.”

Olivia cảm thấy giống như một người nào đó đang ghì chặt lấy nó. Nó vui sướng vì nó có thể giúp Chúa Giê Su cho chiên của Ngài ăn.

Hình ảnh do Elise Black minh họa

Chúc bình phục sớm!

Thân ái,

Olivia