2010
Giá Trị của một Giảng Viên
tháng Tư năm 2010


Phục Vụ trong Giáo Hội

Giá Trị của một Giảng Viên

Từ bài “Chỉ là Giảng Viên,” Tambuli, tháng Mười năm 1990, 3–8.

Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Cách đây một thời gian, có ba đứa con trai nhỏ đang nói chuyện về cha chúng. Một đứa nói: “Cha tôi to lớn hơn cha của bạn,” một đứa khác đáp lại: “Vâng, cha tôi tài trí hơn cha của bạn.” Đứa thứ ba đáp trả: “Cha tôi là bác sĩ.” Rồi, quay sang một đứa, nó chế nhạo: “Và cha của bạn thì chỉ là một giảng viên.”

Có một giảng viên mà cuộc sống của Ngài làm lu mờ tất cả những người khác. Ngài sống không phải để được phục vụ mà để phục vụ, không phải để nhận mà để cho, không phải để cứu mạng mình mà hy sinh mạng mình cho những người khác. Ngài mô tả tình yêu thương tuyệt vời hơn là lòng ham muốn, cảnh nghèo khó nhưng giàu có hơn kho báu. Ngài giảng dạy với thẩm quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Tôi nói về Đấng Thầy Chủ Tể, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của tất cả nhân loại.

Khi các giảng viên tận tâm đáp ứng lời mời gọi dịu dàng của Ngài “Hãy đến mà học theo ta,” thì họ trở thành những người dự phần vào quyền năng thiêng liêng của Ngài.

Đó chính là kinh nghiệm của tôi khi còn nhỏ có được ảnh hưởng của một giảng viên như vậy. Trong lớp Trường Chúa Nhật của chúng tôi, bà đã giảng dạy cho chúng tôi biết về Sự Sáng Tạo thế gian, Sự Sa Ngã của A Đam và sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su. Trong lớp học của mình, bà đã giảng dạy về Môi Se, Giô Suê, Phi E Rơ, Thô Ma, Phao Lô và cả Đấng Ky Tô nữa. Mặc dù chúng tôi không thấy được Ngài và các vị đó nhưng chúng tôi đã học biết yêu thương, kính trọng và bắt chước Ngài cùng các vị đó.

Khi đứa bé trai nghe những lời chế nhạo: “Cha tôi to lớn hơn cha của bạn,” “Cha tôi tài trí hơn cha của bạn,” “Cha tôi là bác sĩ,” thì nó có thể đáp lại một cách thích hợp: “Cha của bạn có thể cao to hơn cha tôi; cha của bạn có thể tài trí hơn cha tôi; cha của bạn có thể là phi công, kỹ sư, hoặc bác sĩ nhưng cha tôi là giảng viên.”

Cầu xin cho mỗi chúng ta luôn luôn xứng đáng với lời khen chân thành và đáng kính như vậy!

Bài Giảng trên Núi, tranh do Carl Heinrich Bloch họa, được sử dụng với sự cho phép của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia tại Frederiksborg ở Hillerød, Đan Mạch, cấm sao chụp lại