2005
Các Giao Ước Phúc Âm Mang Đến Các Phước Lành Đã Được Hứa
Tháng Mười Một năm 2005


Các Giao Ước Phúc Âm Mang Đến Các Phước Lành Đã Được Hứa

Qua sự tuân giữ các giao ước phúc âm, tất cả những thử thách tạm thời của cuộc sống có thể khắc phục được.

Hôm nay tôi mong muốn được bày tỏ những cảm nghĩ sâu xa của mình về sự tôn kính và tình yêu thương đối với Cha Thiên Thượng; đối với Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô; và đối với Đức Thánh Linh. Tôi cũng muốn bày tỏ thêm lời chứng của tôi về sự kêu gthiêng liêng của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của Chúa. Tôi hết lòng và hết sức tán trợ ông.

Tôi biết ơn về giao ước hôn nhân trong đền thờ đối với người bạn đời vĩnh cửu và duyên dáng mà tôi yêu thương và trân quý . Vợ tôi không ngừng nêu gương phục vụ chăm sóc cho những người đang gặp khó khăn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được ban phước với những đứa con và những đứa cháu đầy nghị lực, mà đã dạy cho chúng tôi nhiều điều và tiếp tục làm như vậy.

Tôi đặc biệt biết ơn người anh trai và các chị em gái của tôi và tôi được sinh ra từ hai bậc sinh thành ngay chính là những người vẫn luôn trung tín với các giao ước đền thờ của họ và sẵn lòng hy sinh tất cả để chúng tôi có thể được yên tâm trong kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng. Cùng người mẹ thiên thần của tôi, tôi chỉ có thể nói cám ơn mẹ đã gìn giữ chuỗi tình thương và các giáo lễ phúc âm được vững mạnh trong cuộc sống của chúng con.

Tôi đã đề cập đến các mối quan hệ thiêng liêng này nhờ vào hạnh phúc mà tôi cảm thấy khi biết rằng có một giao ước ràng buộc với mỗi mối quan hệ được gắn bó trong đền thờ thánh. Tôi biết ơn sâu xa để biết được rằng bất luận bất cứ thử thách nào đang chờ đón chúng ta hoặc chúng ta đã trải qua, thì cũng đều có hy vọng và niềm tin trong việc biết được rằng qua vịệc tuân giữ các giao ước phúc âm, tất cả những thử thách tạm thời của cuộc sống có thể khắc phục được. Thánh thư dạy chúng ta rằng cuối cùng tất cả rồi sẽ được tốt đẹp khi chúng ta trung thành với các giao ước của mình. Vua Bên Gia Min đã dạy:

“Nhờ giao ước mà các người đã lập, các người được sẽ được gọi là con cái của Đấng Ky Tô… .

“Vì thế mà tôi mong rằng, các người hãy mang danh Đấng Ky Tô vào mình, tất cả các người đã lập giao uớc với Thượng Đế, là các người sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình.

“Và chuyện rằng, bất cứ ai làm như vậy sẽ được tìm thấy ở bên tay phải của Thượng Đế” (Mô Si A 5:7–9).

Việc lưu tâm kỹ đến việc lập giao ước là điều thiết yếu cho sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta. Các giao ước là các hợp đồng mà chúng ta lập với Cha Thiên Thượng mà trong đó chúng ta cam kết hết lòng, hết trí và hành vi để tuân giữ các lệnh truyền đã được Chúa định rõ. Khi chúng ta biết vâng lời và trung tín trong việc tuân giữ phần hợp đồng của mình, thì Ngài giao ước hay hứa sẽ ban phước cho chúng ta, sau cùng, với tất cả những gì mà Ngài có.

Trong Kinh Cựu Ước chúng ta được dạy về mẫu mực giao ước của Chúa trong kinh nghiệm của Nô Ê với một thế giới tà ác và kế hoạch của Chúa để tẩy sạch trái đất. Bởi vì sự cam kết trung tín và kiên trì của Nô Ê, Chúa đã phán cùng ông:

“Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu… .

“Đoạn Nô Ê làm theo mọi điều Đức Giê Hô Va đã phán dặn mình” (Sáng Thế Ký 6:18; 7:5).

Sau khi nước lụt rút đi, họ bước ra khỏi tàu.

“Nô Ê lập một bàn thờ cho Đức Giê Hô Va; …

“Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô Ê và các con trai của người rằng: …

“Ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi” (Sáng Thế Ký 8:20; 9:8–9).

Chúng ta cũng đã lập các giao ước thiêng liêng với Chúa rằng chúng ta có thể được bảo tồn khỏi kẻ nghịch thù. Cũng giống như trong thời Nô Ê, chúng ta sống trong một thời kỳ đầy lời hứa của vị tiên tri và sự làm tròn lời hứa. Trong vòng tám năm qua đã có 71 ngôi đền thờ mới được làm lễ cung hiến—một kỳ công, dưới sự hướng dẫn của vị tiên tri của Chúa, mà có thể trong một số cách thức nào đó cũng giống như việc đóng tàu trong thời Nô Ê.

Vị tiên tri tại thế của chúng ta, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, đã mời gọi chúng ta đi qua ngưỡng cửa đền thờ nơi mà chúng ta có thể lập các giao ước với Chúa.

Như trong thời Nô Ê, các nỗ lực của chúng ta để sống theo các giao ước này có thể thường được kèm theo một mức độ hy sinh. Sự hy sinh này, bất luận lớn hoặc nhỏ, thường xác định việc chúng ta cam kết như thế nào trong tâm trí mình để tuân phục theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Mẫu mực hy sinh thường gồm có lúc vất vả mà chúng ta phải đánh giá và xem xét kỹ những kết quả của các quyết định của mình. Những sự lựa chọn có thể không luôn luôn được rõ ràng hoặc dễ dàng, nên chúng ta phải tiếp tục phấn đấu. Cuối cùng khi chúng ta quyết định tự mình vứt bỏ sự vất vả tranh đấu và hy sinh ý muốn của mình theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta được nâng lên một mức độ hiểu biết mới. Tiến trình này thường có thể được nhận biết hơn trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta trải qua một thảm cảnh hoặc thử thách đầy ý nghĩa.

Chỉ cách đây một vài tuần, một thiếu niên, trong khi đi cắm trại hướng đạo trong vùng núi miền đông của Thành Phố Salt Lake, đã bị sét đánh chết. Cha mẹ của em ấy, mòn mỏi sầu buồn và tràn ngập đau khổ trước cái chết bất ngờ của con trai họ, đã âm thầm đau đớn và hỏi tại sao điều này đã xảy ra. Nhờ vào tấm lòng tuân phục và đức tin vững mạnh của họ, nên đã có một tình yêu thương dạt dào từ Chúa. Trong lúc sầu khổ, họ đã có một quyết tâm lặng lẽ âm thầm để chấp nhận kết quả của kinh nghiệm này. Với sự chấp nhận đó họ đã có được một viễn ảnh rộng lớn hơn về mục đích cuộc sống và một sự ghi nhớ các giao ước đã lập. Mặc dù vẫn còn tràn đầy nỗi thống khổ từ sự mất mát đột ngột của mình, nhưng họ đã thấy mình gần gũi Chúa hơn, cam kết bám chặt hơn vào các giao ước của mình và sống trong một cách thức mà họ có thể được an tâm với một sự trùng phùng vui vẻ với con trai của họ.

Trong gian kỳ này, việc lập giao ước đã có một viễn cảnh mới mẻ khác hơn thời kỳ của Nô Ê. Chúng ta không những có trách nhiệm lập các giao ước cho bản thân mình mà thêm vào đó, chúng ta còn được ban cho trách nhiệm để truy tầm thông tin về các tổ tiên đã qua đời của mình và làm cho việc tất cả những người mong muốn lập các giao ước và xứng đáng nhận được các giáo lễ phúc âm có thể thực hiện được.

Việc làm ở giữa những người đã sống trước đây đang được tích cực tiến hành với các lực lượng thiên thượng được Chúa ủy thác. Trong khải tượng của Chủ Tịch Joseph F. Smith về những người chết, ông đã ghi lại:

“Nhưng này, ở giữa những người ngay chính, Ngài đã tổ chức các lực lượng của Ngài cùng chỉ định các sứ giả, khoác cho họ quyền nãng và thẩm quyền, và ủy thác cho họ ra đi… .

“Tôi trông thấy các anh cả trung thành của gian kỳ này, khi họ rời khỏi cuộc sống hữu diệt, tiếp tục công việc thuyết giảng phúc âm về sự hối cải và sự cứu chuộc… .” (GLGƯ 138:30, 57).

Thánh thư dạy thêm cho chúng ta biết rằng những người truyền giáo gồm có “các vị tiên tri đã làm chứng về [Đấng Cứu Chuộc] khi họ còn ở trong xác thịt” (GLGƯ 138:36). Một số những người truyền giáo đó có thể gồm có Phi E Rơ, Phao Lô, An Ma, Giăng, Giô Sép và Nê Phi.

Sau khi đọc về khải tượng này của Chủ Tịch Smith và biết được những người truyền giáo đã được chỉ định để làm công việc này, một người sẽ nghĩ khải tượng này sẽ là động cơ thúc đẩy lớn cho mỗi người chúng ta để tuân giữ giao ước của mình nhằm tìm ra tên của những người trong gia đình mình đã qua đời và sử dụng thời giờ có sẵn trong mỗi đền thờ. Với một sự tin tưởng, tôi có thể nói rằng vẫn còn có thời giờ trong đa số đền thờ để thích nghi với lời khuyên dạy của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nhằm dành ra một số giờ rỗi rãi của mình để cống hiến nhiều thời giờ hơn cho việc thực hiện các giáo lễ trong đền thờ. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hưởng ứng lời mời gọi này để đến đền thờ.

Tôi cảm thấy khiêm nhường trước cơ hội phục vụ trong sự kêu gọi đã đuợc giao phó này và cầu nguyện rằng tôi có thể hành động theo như các giao ước của mình với Chúa và luôn tuân phục theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Tôi long trọng đưa ra lời chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và sự phục hồi phúc âm của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith. Tôi bày tỏ tình yêu thương của mình đối với các giao ước và các giáo lễ của đền thờ và bày tỏ lòng cam kết của mình để gia tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong việc tham dự vào các ngôi nhà thiêng liêng này của Thượng Đế. Tôi biết, khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, thì Chúa sẽ mang chúng ta đến nơi hiện diện thiêng liêng của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.