2005
Các Phước Lành của Đại Hội Trung Ương
Tháng Mười Một năm 2005


Các Phước Lành của Đại Hội Trung Ương

Hãy quyết định từ bây giờ để làm cho đại hội trung ương là một ưu tiên trong cuộc sống của các em. Hãy quyết định lắng nghe kỹ và tuân theo những lời giảng dạy được đưa ra.

Thật là một trách nhiệm thiêng liêng để ngỏ lời cùng các anh em trong buổi họp chức tư tế trung ương này. Tôi luôn trông đợi tham dự các phiên họp chức tư tế này với các con trai của mình. Tôi có nhiều kỷ niệm quý báu về việc ngồi cạnh chúng trong trung tâm giáo khu của chúng tôi khi chúng tôi lắng nghe những lời giảng dạy của Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Các buổi họp này tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của tôi khi tôi còn là một thanh niên và vẫn còn tiếp tục tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi biết rằng các buổi họp này là một ảnh hưởng đối với các con trai của tôi và đối với hằng triệu người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn trên khắp thế giới.

Đêm nay, tôi ngỏ lời cùng các em nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn. Chúng ta sống trong một thời kỳ đầy phấn khởi và tuyệt diệu. Phúc âm trọn vẹn đã được phục hồi và đang được rao truyền khắp thế gian. Các chìa khóa của chức tư tế hiện đang có trên thế gian và các giáo lễ cứu rỗi có sẵn cho những người xứng đáng với các giáo lễ cứu rỗi này. Có hằng triệu người tốt trên thế gian đang cố gắng làm điều tốt trong cuộc sống, trong gia đình và trong cộng đồng của họ.

Thời gian tuyệt diệu này mà chúng ta đang sống thì cũng đầy dẫy hiểm nguy. Các em sống trong những thời kỳ đầy thử thách mà nhiều sự cám dỗ và hiểm nguy đang chờ đợi các em. Các em đã thấy một số cám dỗ và hiểm nguy đó. Có lẽ các em còn thấy những người mà cuộc sống của họ đã bị tàn hại bởi việc đầu hàng một số tội lỗi rất thường thấy trên thế gian.

Làm thế nào các em, với tư cách là người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, được an toàn trong những thời kỳ đầy khó khăn này để các em có thể làm tròn phần vụ của mình trong công việc vĩ đại này và tìm được chân hạnh phúc trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau?

Không phải là điều ngạc nhiên để thấy rằng khi chúng ta gặp phải sự xấu xa và cám dỗ khủng khiếp thì Chúa không bỏ mặc chúng ta để tìm con đường cho riêng mình. Quả thật, nhiều sự hướng dẫn đầy đủ có sẵn cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta chịu lắng nghe. Các em đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh để hướng dẫn và soi dẫn các em. Các em có thánh thư, cha mẹ, các vị lãnh đạo và giảng viên trong Giáo Hội. Các em cũng có lời của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải là những người sống trong thời kỳ chúng ta. Có rất nhiều sự hướng dẫn và chỉ dẫn có sẵn để các em sẽ không làm lỗi nghiêm trọng trong cuộc sống của mình trừ phi các em cố tình bỏ qua sự hướng dẫn mà các em nhận được.

Đêm nay, tôi muốn tập trung vào một trong những nguồn hướng dẫn này—các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế mà chúng ta đã tán trợ ngày hôm nay. Quả thật, tôi muốn tập trung vào một trong những cách thức chính yếu mà chúng ta nhận sự hướng dẫn từ họ—đại hội trung ương.

Các đại hội là một phần của Giáo Hội kể từ lúc khởi đầu gian kỳ này. Đại hội đầu tiên được tổ chức chỉ hai tháng sau khi Giáo Hội được thiết lập. Chúng ta họp hai lần một năm để được chỉ dẫn bởi Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và các chức sắc trung ương của Giáo Hội. Những diễn tiến của các đại hội này có sẵn qua nhiều phương tiện khác nhau cả sách báo lẫn điện tử.

Mẹ của tôi yêu thích đại hội trung ương. Bà luôn luôn mở máy phát thanh và truyền hình và vặn âm thanh đủ lớn để rất khó mà tìm ra được một chỗ trong nhà mà không nghe được đại hội. Bà muốn con cái của bà phải lắng nghe các bài nói chuyện và thỉnh thoảng hỏi chúng tôi điều gì chúng tôi còn nhớ. Đôi khi, tôi đi ra ngoài với mấy người anh em trai của tôi để chơi banh trong phiên họp đại hội thứ Bảy. Chúng tôi thường mang theo một máy phát thanh bởi vì chúng tôi biết mẹ của mình có thể chất vấn chúng tôi về sau. Chúng tôi chơi banh và thỉnh thoảng nghỉ chơi để lắng nghe kỹ ngõ hầu chúng tôi có thể báo cáo lại cho mẹ. Tôi không chắc mẹ tôi bị lừa khi tất cả chúng tôi ngẫu nhiên đều nhớ cùng một điều từ toàn thể phiên họp.

Đó không phải là cách lắng nghe đại hội. Kể từ lúc đó tôi đã hối cải. Tôi trở nên yêu thích đại hội trung ương, tôi chắc chắn rằng một phần là nhờ vào sự yêu thích của mẹ tôi đối với những lời của các vị tiên tri tại thế. Tôi nhớ đã một mình lắng nghe các phiên họp của một đại hội đặc biệt trong một căn hộ khi tôi đang học đại học. Đức Thánh Linh làm chứng cùng tâm hồn tôi rằng Harold B. Lee, Vị Chủ Tịch của Giáo Hội lúc bấy giờ, quả thật là vị tiên tri của Thượng Đế. Điều này đã xảy ra trước khi tôi đi truyền giáo và tôi đã phấn khởi làm chứng về vị tiên tri tại thế bởi vì tôi đã tiến đến việc tự mình biết được điều đó. Tôi đã có sự làm chứng như vậy về mỗi vị tiên tri kể từ lúc đó.

Khi tôi đang đi truyền giáo, Giáo Hội đã không có hệ thống vệ tinh và quốc gia nơi mà tôi phục vụ thì không có phần phát thanh và truyền hình đại hội trung ương. Mẹ tôi gửi cho tôi những cuốn băng thu âm các kỳ đại hội và tôi đã lắng nghe các cuốn băng đó nhiều lần. Tôi trở nên yêu thích tiếng nói và những lời của các vị tiên tri và các sứ đồ.

Mới đây tôi đã đọc trong nhật ký của ông cố của tôi, Nathaniel Hodges, là người được kêu gọi đi truyền giáo ở nước Anh vào năm 1883. Ông kể về việc đến Thành Phố Salt Lake để được làm lễ phong nhiệm đi truyền giáo và tham dự đại hội trong khi ông ở đó. Xin hãy lắng nghe phần mô tả của ông về đại hội đó: “Suốt ngày tôi đi đến các buổi họp trong Đại Thính Đường rộng lớn. Có những chỉ dẫn rất hay được đưa ra. Những lời nhận xét của Joseph F. Smith và George Q. Cannon và Chủ Tịch John Taylor đều mạnh mẽ một cách đặc biệt. Tôi đã nghe một số người dân lớn tuổi nhất nói rằng họ chưa bao giờ tham dự một đại hội đầy quyền năng và Thánh Linh hơn thế.”1

Tôi nghĩ rằng các tín hữu của Giáo Hội có những cảm nghĩ tương tự về mỗi đại hội trung ương. Dường như mỗi đại hội đều có đầy quyền năng và Thánh Linh hơn lần đại hội trước.

Để cho các sứ điệp của đại hội trung ương thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta cần phải sẵn lòng tuân theo lời khuyên dạy mà chúng ta đã nghe. Chúa đã giải thích trong một điều mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith “là khi cùng nhau nhóm họp, các ngươi phải dạy dỗ và gây dựng lẫn nhau, để các ngươi có thể biết cách hành động … theo những điểm của luật pháp và các giáo lệnh của ta.”2 Nhưng biết “cách hành động” cũng không đủ. Trong câu tiếp theo, Chúa phán: “Các ngươi phải tự ràng buộc mình để hành động trong mọi sự thánh thiện trước mặt ta.”3 Sự sẵn lòng hành động này về điều mà chúng ta đã học đuợc thì mở cánh cửa cho các phước lành kỳ diệu.

Cách đây một năm trong phiên họp chức tư tế của đại hội, Chủ Tịch Hinckley đã nói về những nguy cơ của hình ảnh sách báo khiêu dâm. Tôi không nghĩ rằng tôi đã có nghe một lời cảnh cáo thẳng thắn nào hơn của vị tiên tri cho các tín hữu của chức tư tế. Các em thiếu niên là những người đã lắng nghe và lưu tâm đến những lời của ông thì đã được ban phước và sẽ được ban phước nhiều hơn các em có thể hiểu được bây giờ. Gia đình tương lai của các em sẽ nhận được các phước lành lớn lao nhờ vào sự vâng lời của các em. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ được ảnh hưởng như thế nào nếu mỗi người nắm giữ chức tư tế đều tránh hình ảnh sách báo khiêu dâm khỏi cuộc sống của mình để hưởng ứng lời khuyên dạy của vị tiên tri.

Mỗi khi chúng ta tuân theo những lời nói của các vị tiên tri và các sứ đồ thì chúng ta nhận được các phước lành lớn lao. Chúng ta nhận được nhiều phước lành hơn chúng ta có thể hiểu vào lúc ấy và chúng ta tiếp tục nhận được các phước lành lâu dài sau khi quyết định đầu tiên của chúng ta là để vâng theo.

Vào ngày mà Giáo Hội được tổ chức, Joseph Smith đã nhận được một điều mặc khải mà gồm có một nguyên tắc quan trọng cho tất cả mọi tín hữu của Giáo Hội. Khi nói với Giáo Hội về Joseph Smith, Chúa đã phán: “Các ngươi phải chú tâm vào tất cả những lời nói của hắn cùng những giáo lệnh mà hắn sẽ ban ra cho các ngươi khi hắn tiếp nhận được, … các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta.”4

Giờ đây hãy lắng nghe các phước lành đã được hứa cho những người biết chú tâm: “Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài.“5

Đó là các lời hứa mạnh mẽ mà có thể giữ chúng ta được an toàn trong những thời kỳ hiểm nguy này. Chúng ta cần chúng và Chúa sẽ ban chúng cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng tuân theo các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Hãy quyết định từ bây giờ để làm cho đại hội trung ương là một ưu tiên trong cuộc sống của các em. Hãy quyết định lắng nghe kỹ và tuân theo những lời giảng dạy được đưa ra. Hãy lắng nghe hoặc đọc những bài nói chuyện nhiều hơn một lần để hiểu rõ hơn và tuân theo lời khuyên dạy này. Bằng cách làm những điều này các cổng ngục giới sẽ không thắng được các em, quyền lực của bóng tối sẽ bị xua tan trước mặt các em và các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các em.

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương chúng ta và có một kế hoạch toàn hảo cho con cái của Ngài. Tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và rằng Ngài hằng sống. Tôi làm chứng rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi trên thế gian. Chúng ta có các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải chân chính trên thế gian ngày nay là những người có “những lời của sự sống đời đời.”6 Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Journal of Nathaniel Morris Hodges, tập 1, ngày 8 tháng Tư năm 1883, Văn Khố của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, bản đánh máy, 1–2.

  2. GLGƯ 43:8.

  3. GLGƯ 43:9.

  4. GLGƯ 21:4–5.

  5. GLGƯ 21:6.

  6. Giăng 6:68.