2005
Đoạn Phim Video: Công Cụ trong Tay Thượng Đế
Tháng Mười Một năm 2005


Đoạn Phim Video: Công Cụ trong Tay Thượng Đế

Một đoạn phim video được chiếu trong buổi họp Hội Phụ Nữ trung ương với phần trình bày chính của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley thuật lại lịch sử của Hội Phụ Nữ. Trong đoạn phim này, Tiên Tri Joseph Smith, Emma Smith, Lucy Mack Smith, và các chị em phụ nữ trong thời kỳ trước của Hội Phụ Nữ được đóng vai đang họp trong cửa hàng có gạch màu đỏ.

Chủ Tịch Hinckley: Sự tăng trưởng của Hội Phụ Nữ từ 18 tín hữu, khi hội được thành lập vào ngày 17 tháng Ba năm 1842, ở ranh giới thành phố Nauvoo, đến hơn năm triệu tín hữu 160 năm sau đó, với các tín hữu trong những cộng đồng lớn nhỏ trên khắp thế giới, là một câu chuyện phi thường lẫn đặc biệt… .

Các yếu tố mà từ đó Hội Phụ Nữ tăng trưởng thì đã xảy ra trước sự thành lập Hội Phụ Nữ. Các yếu tố đó gồm có những bản năng tự nhiên của các phụ nữ để tìm đến việc giúp đỡ đẩy mạnh điều tốt lành chung, để giúp đỡ những người đau khổ và cải tiến trí tuệ và tài năng của họ. Và Joseph Smith đã tổ chức các phụ nữ thành một hội vào dịp đó.

Joseph Smith: “Hội Các Chị Em Phụ Nữ này có thể soi dẫn các anh em làm những việc thiện bằng cách để ý đến những nhu cầu của người nghèo—tìm kiếm cơ hội để làm việc thiện và lo lắng cho những nhu cầu của họ—để phụ giúp bằng cách sửa đổi những phẩm hạnh và củng cố các ưu điểm của cộng đồng.”1

Chủ Tịch Hinckley: Từ lúc khởi đầu khiêm tốn đó đã tăng trưởng điều mà tôi xem là tổ chức lớn nhất và hữu hiệu nhất trong cùng loại tổ chức trên khắp thế giới.

Tại buổi họp đầu tiên đó, khi Emma H. Smith được chọn làm chủ tịch, bà đã nói rằng “mỗi tín hữu phải có ước muốn để làm việc thiện.”2 Đó là tinh thần lúc bấy giờ, và đó cũng là tinh thần hiện nay. Nó phải tiếp tục là nguyên tắc hướng dẫn trong suốt các thế hệ mai sau—rằng “mỗi tín hữu phải có ước muốn làm việc thiện.”

Emma Smith: “Chúng ta sẽ làm một điều gì đó phi thường… . Chúng ta trông mong những dịp phi thường và những lời kêu cầu khẩn thiết.“3

Joseph Smith: “Hội Phụ Nữ này phải nhận chỉ thị [qua] mệnh lệnh mà Thượng Đế đã quy định—[qua] sự trung gian của những người được chỉ định để lãnh đạo.”4

“Là điều tự nhiên đối với phái nữ để có những cảm nghĩ bác ái—giờ đây các chị em được đặt vào trong một hoàn cảnh mà các chị em có thể hành động theo những cảm nghĩ đã được Thượng Đế ban cho các chị em. Thật là điều tuyệt vời và vinh quang nếu các chị em sống theo các nguyên tắc này!—nếu các chị em sống theo đặc ân của mình thì các thiên sứ không thể bị cản trở để giúp đỡ các chị em… . Không phải chiến tranh … không phải sự tranh cãi, không phải sự đối lập, mà chính là sự hiền lành, tình yêu thương, sự thanh khiết là những điều sẽ làm vinh hiển chúng ta… .

“Và các phước lành của thiên thượng sẽ trút xuống… .

“Khi các chị em về nhà, chớ bao giờ thốt ra lời gắt gỏng, mà hãy để cho lòng nhân từ, bác ái và tình yêu thương làm động cơ thúc đẩy cho việc làm của các chị em từ nay về sau… .

“Khi các chị em tăng trưởng trong sự vô tội và đức hạnh, khi các chị em tăng trưởng trong sự thiện lành, hãy gia tăng tình yêu thương—và lòng trắc ẩn đối với những người khác—các chị em phải chịu đựng sự nhịn nhục và gánh các khuyết điểm và lỗi lầm của nhân loại. Tâm hồn của con người thì quý báu biết bao! …

“…Và giờ đây tôi giao chìa khóa cho các chị em trong tôn danh của Thượng Đế, và Hội Phụ Nữ này sẽ hân hoan, và sự hiểu biết và trí thông minh sẽ trút xuống từ bây giờ—đây là sự khởi đầu của những ngày tốt đẹp hơn cho Hội Phụ Nữ này.”5

Chủ Tịch Hinckley: Lời tiên tri này đã là một hiến chương của Hội Phụ Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong một thế kỷ rưỡi.”

Lucy Mack Smith, mẹ của Vị Tiên Tri, khi ngỏ lời cùng các chị em phụ nữ ở Nauvoo, đã nói:

Lucy Mack Smith: “Chúng ta phải yêu mến lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, an ủi lẫn nhau và nhận được lời hướng dẫn để chúng ta đều có thể ngồi với nhau trên thiên thượng.”6

Chủ Tịch Hinckley: Lịch sử của tổ chức này đã cho thấy rằng các phụ nữ của Giáo Hội đã không phải chờ đến lúc ngồi với nhau trên thiên thượng để hưởng nhận thành quả tuyệt vời của các loại sinh hoạt mà bà mô tả.

Họ đã kinh nghiệm được nhiều về thiên thượng trên thế gian khi trong cuộc sống họ đã yêu mến lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, và hướng dẫn lẫn nhau. Ai có thể đánh giá được những ảnh hưởng kỳ diệu về cuộc sống của hằng triệu phụ nữ mà sự hiểu biết của họ đã được gia tăng, tầm nhìn của họ đã được mở rộng, cuộc sống của họ đã được cải thiện và sự hiểu biết của họ về những sự việc của Thượng Đế đã được dồi dào hơn nhờ vào vô số bài học đã được giảng dạy và học tập một cách hiệu quả trong các buổi họp của Hội Phụ Nữ không?

Ai có thể đo lường được niềm vui đã đến với cuộc sống của các phụ nữ này khi họ hòa nhập với nhau, giao du với nhau trong một bầu không khí của tiểu giáo khu hay chi nhánh, làm phong phú cuộc sống của nhau qua tình bằng hữu thân thiết và quý báu không? Ai có thể hình dung, có thể hiểu thấu được vô số hành động bác ái đã được thực hiện, thức ăn đã được dọn lên cái bàn trống trải, đức tin đã được nuôi dưỡng trong những giờ phút đau ốm đầy tuyệt vọng, những vết thương đã được băng bó, những nỗi đau khổ đã được làm vơi nhẹ bởi những bàn tay nhân từ và những lời nói nhỏ nhẹ đầy trấn an, sự an ủi mà đã được đưa ra trong những lúc tang tóc và nỗi cô đơn tiếp theo sau đó không?

Khi đề cập đến Hội Phụ Nữ, Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói trong một dịp nọ: “Tổ chức này đã được Thượng Đế tạo ra, cho phép, quy định, sắc phong để trông nom sự cứu rỗi các linh hồn của những người nam và người nữ. Do đó không có một tổ chức nào khác có thể so sánh với tổ chức này, … có thể làm việc giống như tổ chức này… .

“… Hãy đặt [Hội Phụ Nữ] trước hết, hãy đặt Hội Phụ Nữ đứng đầu, hãy đặt Hội Phụ Nữ cao nhất, tốt nhất và sâu sắc nhất đối với bất cứ tổ chức nào hiện hữu trên thế giới. Các chị em đã được kêu gọi bởi tiếng nói của Vị Tiên Tri của Thượng Đế để làm điều đó, để được quan trọng hơn hết, tuyệt diệu và tốt nhất, thanh khiết nhất và tận tâm nhất đối với điều đúng.”7

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho Hội Phụ Nữ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Cầu xin cho tinh thần yêu thương mà làm động cơ thúc đẩy cho các tín hữu của tổ chức này trong hơn một thế kỷ rưỡi nay tiếp tục tăng trưởng và được cảm nhận trên khắp thế giới. Cầu xin cho các công việc bác ái của họ ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của vô số người ở bất cứ nơi nào chúng được thực hiện. Và cầu xin cho ánh sáng và sự hiểu biết, học hỏi và kiến thức, và lẽ thật vĩnh cửu nâng cao cuộc sống của các thế hệ phụ nữ mai sau, ở khắp các quốc gia trên thế giới, nhờ vào tổ chức độc nhất và thiêng liêng này. Cầu xin cho mỗi chị em Hội Phụ Nữ nhận biết được trách nhiệm lớn lao và phước lành của họ để làm “công cụ trong tay Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này” (An Ma 26:3).

Ghi chú

  1. Relief Society Minutes, ngày 17 tháng Ba năm 1842, Văn Khố của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, 7.

  2. Relief Society Minutes, ngày 17 tháng Ba năm 1842, 13.

  3. Relief Society Minutes, ngày 17 tháng Ba năm 1842, 12.

  4. Relief Society Minutes, ngày 28 tháng Tư năm 1842, 40.

  5. Relief Society Minutes, ngày 28 tháng Tư năm 1842, 38–40.

  6. Relief Society Minutes, ngày 24 tháng Ba năm 1842, 18–19.

  7. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 184.