2012
Nhìn Thấy Niềm Vui của Lễ Phục Sinh
Tháng Tư năm 2012


Nhìn Thấy Niềm Vui của Lễ Phục Sinh

  1. Em thích hương thơm của hoa!

    Các đóa hoa thật xinh đẹp!

  2. Các em có phấn khởi về lễ Phục Sinh không?

    Có phần nào.

    Thật sự là không.

  3. Tôi tưởng rằng hai em đều thích những ngày lễ.

    Có chứ! Ngày lễ ưa thích của em là lễ Giáng Sinh.

    Em cũng thích ngày lễ này nữa! Em thích nhận được quà.

  4. Tại sao em không phấn khởi về lễ Phục Sinh?

    Lễ Phục Sinh là một ngày buồn. Đó là về lúc Chúa Giê Su chết.

  5. Em có nhớ điều gì đã xảy ra vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh không?

  6. Em biết! Chúa Giê Su sống lại!

    Và chúng ta cũng có thể sống lại.

  7. Đúng thế. Lễ Phục Sinh là một ngày lễ vui mừng khi chúng ta kỷ niệm Ngày Phục Sinh của Chúa Giê Su.

  8. Em yêu thích lễ Phục Sinh.

    Em cũng thế.

Tranh do Jed Henry minh họa