2012
Chị Em trong Danh Nghĩa và Đức Tin
Tháng Tư năm 2012


Chị Em trong Danh Nghĩa và Đức Tin

Maria và Diana D. không những là chị em ruột mà còn là bạn thân nữa. Diana 10 tuổi, và Maria mới được 12 tuổi tháng Tám vừa qua. Hai em ấy sống ở Romania nơi có khoảng 3.000 tín hữu của Giáo Hội. Hai em gìn giữ đức tin của mình được vững mạnh nơi Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách đi nhà thờ, đọc thánh thư và cầu nguyện.

Maria nói: “Trong nhà thờ, tôi đã học cách có đức tin nơi Thượng Đế.” Một ngày nọ, em có một bài thi, nên em cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô để được giúp đỡ. Khi được điểm cao, em cảm thấy như Cha Thiên Thượng đã giúp đỡ em.

Diana nói rằng Sách Mặc Môn giúp em có được đức tin. Em nói: “Ngày nào tôi đọc Sách Mặc Môn, thì tôi có được một ngày tốt lành.” Câu chuyện thánh thư ưa thích của em ấy là câu chuyện về Joseph Smith. Em nói: “Ông ấy cầu nguyện, và Thượng Đế cùng Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp đỡ ông.”

Sôcôla

Món ăn tráng miệng ưa thích nhất của cả hai chị em này là sôcôla: Maria thích bánh sôcôla hạnh nhân và Diana thì thích bánh sôcôla.

Bài Ca Ưa Thích

Cả Maria lẫn Diana đều chơi dương cầm. Bài ca ưa thích của Maria là “Như Ta Đã Yêu Ngươi.” Đó là về lệnh truyền của Chúa Giê Su phải yêu thương người khác. Diana có thể gần như chơi bài ca đó một cách hoàn hảo, nhưng em nói rằng đoạn cuối của bài là phần khó nhất.

Tôi Thích được Thấy Đền Thờ

Maria lẫn Diana đều muốn được kết hôn trong đền thờ một ngày nào đó. Hai em sống trong Khu Vực Đền Thờ Kyiv Ukraine.

Khi Diana lớn tuổi hơn, em sẽ đi Đền Thờ Kyiv Ukraine để làm phép báp têm cho người chết. Bây giờ Maria đã đủ tuổi để làm điều này rồi. Đền thờ ở cách xa khoảng 805 kilômét.

Đặt Gia Đình Lên Trước Hết

Maria và Diana yêu thương cha mẹ mình. Maria nói: “Mẹ làm cho chúng tôi cảm thấy vui hơn khi chúng tôi bị bệnh.” Diana nói: “Cha đưa chúng tôi đi học.”

Thánh Ca

Bài ca ưa thích của Diana là bài “Nơi Xa, Xa Lắm trên Đất Giu Đê,” kể về lúc Chúa Giê Su Ky Tô giáng sinh. Các tín hữu ở Romania sử dụng sách thánh ca màu xanh lá cây của Giáo Hội. “Imnuri” có nghĩa là “thánh ca” bằng tiếng Romania.

Hình của hai chị em do Adam C. Olson chụp; hình minh họa bánh và bánh sôcôla hạnh nhân do Thomas S. Child họa