2012
‘Ngài Sống Lại Rồi’ —Chứng Ngôn của một Vị Tiên Tri
Tháng Tư năm 2012


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

“Ngài Sống Lại Rồi”

Chứng Ngôn của một Vị Tiên Tri

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã tuyên bố rằng “tiếng kêu thúc giục của Ky Tô giáo” là Chúa Giê Su ở Na Xa Rét đã sống lại từ cõi chết. “Thực tế của Sự Phục Sinh mang đến cho mỗi một người sự bình an vượt quá sự hiểu biết” (xin xem Phi Líp 4:7).1

Trong phần trích dẫn sau đây, Chủ Tịch Monson chia sẻ chứng ngôn và lòng biết ơn của ông về Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi cùng tuyên bố rằng nhờ Vị Nam Tử đã chiến thắng cái chết, nên tất cả con cái của Đức Chúa Cha đến thế gian đều sẽ sống lại.

Cuộc Sống sau Cái Chết

“Tôi tin rằng không một ai trong chúng ta có thể thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa về điều Đấng Ky Tô đã làm cho chúng ta trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, nhưng tôi biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình về sự hy sinh chuộc tội của Ngài thay cho chúng ta.

“Vào giây phút cuối cùng, Ngài đã có thể trở lui. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài đã đi xuống bên dưới vạn vật để Ngài có thể cứu rỗi vạn vật. Khi làm như vậy, Ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống bên kia cuộc sống trần thế này. Ngài đã chuộc chúng ta khỏi Sự Sa Ngã của A Đam.

“Từ đáy lòng mình, tôi biết ơn Ngài. Ngài đã dạy chúng ta cách sống. Ngài đã dạy chúng ta cách chết. Ngài đã bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta.”2

Xua Tan Bóng Tối của Cái Chết

“Trong một vài trường hợp, như trong nỗi đau khổ cùng cực và bệnh tật, cái chết đến như một thiên sứ đầy lòng thương xót. Nhưng hầu hết, chúng ta nghĩ về cái chết như là kẻ thù của hạnh phúc con người.

“Bóng tối của cái chết có thể luôn luôn bị xua tan bởi ánh sáng của lẽ thật được mặc khải. Đức Thầy đã phán: ‘Ta là sự sống lại và sự sống.’ ‘Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.’

“Lời trấn an này—vâng, chính là lời xác nhận thiêng liêng—về cuộc sống bên kia mộ phần có thể thật sự mang đến sự bình an đã được Đấng Cứu Rỗi hứa khi Ngài trấn an các môn đồ của Ngài: ‘Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.’”3

Ngài Không Ở Đây Đâu

“Đấng Cứu Rỗi của chúng ta sống lại. Sự kiện vinh quang nhất, đầy an ủi và làm yên lòng trong tất cả mọi sự kiện của lịch sử nhân loại đã xảy ra—chiến thắng cái chết. Nỗi đau đớn và thống khổ của Chúa trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Sọ đã được cất khỏi. Sự cứu rỗi của nhân loại đã được bảo đảm. Sự Sa Ngã của A Đam đã được phục hồi.

“Ngôi mộ trống vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên đó là câu trả lời cho câu hỏi của Gióp: ‘Nếu loài người chết, có được sống lại chăng?’ Đối với tất cả những người đang nghe tôi nói đây, tôi xin nói: Nếu một người chết, thì sẽ được sống lại. Chúng ta biết điều đó, vì chúng ta có được ánh sáng của lẽ thật được mặc khải. …

“Các anh chị em thân mến, trong giờ phút buồn khổ cùng cực nhất của mình, chúng ta có thể nhận được sự bình an hoàn toàn từ những lời nói của một thiên sứ vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên đó: ‘Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi.’”4

Tất Cả Mọi Người Đều Sẽ Sống Lại

“Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta làm việc, chúng ta nô đùa, chúng ta yêu thương, chúng ta sống. Và rồi chúng ta chết. …

“Và chúng ta sẽ chết mãi mãi nếu không nhờ vào một Đấng và sứ mệnh của Ngài, chính là Chúa Giê Su ở Na Xa Rét. …

“Với tất cả sự chân thành và nhiệt thành của tâm hồn mình, tôi cất cao tiếng nói trong chứng ngôn với tư cách là một nhân chứng đặc biệt và tuyên bố rằng quả thật Thượng Đế hằng sống. Chúa Giê Su là Vị Nam Tử, Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt. Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta; Ngài là Đấng Trung Gian của chúng ta với Đức Chúa Cha. Chính Ngài đã chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã trở thành trái đầu mùa của Sự Phục Sinh. Vì Ngài chết nên tất cả mọi người sẽ sống lại.”5

Một Lời Chứng Cá Nhân

“Tôi tuyên bố lời chứng của cá nhân tôi rằng cái chết đã bị chinh phục, chiến thắng mộ phần đã đạt được. Cầu xin cho những lời được làm cho thiêng liêng bởi Ngài là Đấng làm ứng nghiệm những lời ấy trở thành sự hiểu biết thật sự cho tất cả mọi người. Hãy ghi nhớ những lời này. Hãy trân quý những lời này. Hãy tôn vinh những lời này. Ngài sống lại rồi.6

Ghi Chú

  1. “Ngài Đã Sống Lại,” Liahona, tháng Tư năm 2003, 7.

  2. “At Parting,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 114.

  3. “Now Is the Time,” Liahona, tháng Giêng năm 2002, 68; xin xem thêm Giăng 11:25–26; 14:27.

  4. “Ngài Đã Sống Lại,” Liahona, tháng Năm năm 2010, 89, 90; xin xem thêm Gióp 14:14; Ma Thi Ơ 28:6.

  5. “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống!” Liahona, tháng Năm năm 2007, 24, 25.

  6. Liahona, tháng Tư năm 2003, 7.

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Sau khi chia sẻ những lời trích dẫn từ sứ điệp của Chủ Tịch Monson, hãy lưu ý đến chứng ngôn mà ông chia sẻ về ý nghĩa thật sự của lễ Phục Sinh. Các anh em có thể hỏi những người trong gia đình những câu hỏi sau đây: “Việc một vị tiên tri tại thế đã làm chứng về những lẽ thật này vào ngày nay có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta có thể áp dụng những lẽ thật này như thế nào vào cuộc sống của mình?” Hãy cân nhắc việc thêm vào chứng ngôn của các anh em.

Thô Ma Đầy Lòng Ngờ Vực, tranh do Carl Heinrich Bloch họa