2012
Hỏi và Đáp
Tháng Tư năm 2012


Hỏi & Đáp

“Tại sao tôi cần phải đi học lớp giáo lý nếu tôi có thể tự mình học thánh thư?”

Em sẽ có cả cuộc đời còn lại của mình để tự học thánh thư, vậy nên nếu bây giờ lớp giáo lý có sẵn cho em thì hãy tận dụng cơ hội học thánh thư với các giảng viên xuất sắc và bạn bè.

Việc học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của một giảng viên giỏi giúp em đạt được sự hiểu biết sâu sắc mới về thánh thư mà có lẽ em đã không thực sự hiểu được. Giảng viên cũng có thể chia sẻ những lời giảng dạy từ các vị tiên tri và các vị lãnh đạo khác trong Giáo Hội là những người mang đến cho em một sự hiểu biết rõ hơn về thánh thư.

Ngoài ra, thường thường việc học với lớp học của mình thì thích thú hơn. Em sẽ có cơ hội để nói chuyện về những điều em khám phá ra trong khi đọc. Các bạn cùng lớp của em có thể đã có những kinh nghiệm làm cho các em ấy ưa thích một số câu thánh thư nào đó. Việc nghe những kinh nghiệm của họ có thể làm cho thánh thư dường như hiện thực hơn đối với em. Và vì em học phúc âm với những người khác, em có thể vui hưởng phước lành đã được hứa này: “Hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta mà nhóm lại, … ta sẽ ở giữa họ” (GLGƯ 6:32).

Lớp giáo lý cũng tạo ra một phương pháp học tập cho em. Em được thúc đẩy để đọc với một tốc độ nào đó nhằm giúp em đọc xong mỗi quyển thánh thư. Em có cơ hội để thảo luận và thuộc lòng những câu thánh thư gốc. Em có thể được bảo đảm sẽ học được nhiều từ thánh thư bằng cách theo học lớp giáo lý hơn bất cứ cách nào khác vào lúc này trong cuộc sống của em.

Bạn Mới, Ý Kiến Mới

Trong lớp giáo lý, bạn gặp gỡ bạn mới, và bạn trở nên gần gũi với nhau, giống như một gia đình. Bạn học nhiều điều mới mẻ mà bạn sẽ không thể tự mình biết được. Điều này thật là thú vị và rất thiêng liêng. Điều này làm cho chắc chắn rằng bạn bắt đầu một ngày của mình đúng cách. Nếu bạn không tham gia bây giờ, thì hãy bắt đầu và điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Katarina B., 16 tuổi, California, Hoa Kỳ

Hạnh phúc

Lớp giáo lý bắt đầu cho ngày tốt lành của tôi. Lớp giáo lý làm cho tôi trở thành một người vui vẻ hơn và sẵn lòng hơn để thảo luận phúc âm với những người khác. Chúng tôi thảo luận chi tiết hơn về thánh thư nên tôi hiểu nhiều hơn.

Madi S., 15 tuổi, Colorado, Hoa Kỳ

Sự Phối Hợp Hoàn Hảo

Lớp giáo lý là một kinh nghiệm nâng cao tinh thần. Đôi khi chỉ tự học một mình thôi thì không đủ. Việc tự học và theo họp lớp giáo lý là sự phối hợp hoàn hảo. Các giảng viên rất tuyệt vời và nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào thì các giảng viên và bạn cùng lớp có thể giúp mình trả lời những câu hỏi đó.

Dawson D., 15 tuổi, Idaho, Hoa Kỳ

Sự Sáng và Lẽ Thật

Khi đi học lớp giáo lý, tôi tìm kiếm sự sáng và lẽ thật và khoác lên người toàn bộ áo giáp của Thượng Đế (xin xem GLGƯ 27:15–18). Bộ áo giáp đó giúp tôi nhận ra tiếng Ngài bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Việc học thánh thư hằng ngày củng cố đức tin và chứng ngôn của tôi cùng giúp tôi vững mạnh trong những thử thách của mình. Việc tham dự lớp giáo lý là một trong những cách hay nhất để tìm ra sự sáng và lẽ thật cùng học hỏi thánh thư và suy ngẫm.

Nohemi M., 17 tuổi, Puebla, Mexico

Hiểu Biết Thêm

Khi tôi học thánh thư một mình, thì tôi không thích thú như khi tôi học với những người khác. Ngoài ra, chúng ta còn có thể học những ý kiến thú vị từ những người khác khi chúng ta cùng học thánh thư chung với nhau. Qua lớp giáo lý, tôi đã học biết về nhiều câu chuyện thú vị, và tôi biết thêm về nguồn gốc của thánh thư là những điều làm cho việc học tập càng thêm lý thú! Tôi vui sướng là đã quyết định theo học lớp giáo lý.

Rebecca M., 16 tuổi, Schleswig-Holstein, Đức

Chứng Ngôn Vững Mạnh Hơn

Trước hết, Chúa phán rằng hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhóm lại trong danh của Ngài, thì Ngài sẽ ở giữa họ (xin xem Ma Thi Ơ 18:20; GLGƯ 6:32). Việc cảm nhận được Thánh Linh của Ngài có thể giúp chúng ta suy ngẫm về điều Ngài đã làm cho chúng ta. Thứ hai, khi học thánh thư với những người khác, chúng ta có thể hiểu rõ hơn điều đã được viết ra. Trong khi lắng nghe lẫn nhau, chúng ta có thể nghe được một điều gì chúng ta không tự mình thấy được, và điều đó cũng có thể xảy ra đối với những người khác khi chúng ta chia sẻ kiến thức với nhau. Thứ ba, khi tôi đi lớp giáo lý, chứng ngôn của tôi được củng cố. Lớp giáo lý là một cơ hội để chia sẻ chứng ngôn của chúng ta và lắng nghe chứng ngôn của những người khác. Lớp giáo lý giúp chúng ta ở trên con đường đúng.

Dmitri G., 16 tuổi, Dnipropetrovs’k, Ukraine

Ba Lý Do

Trước hết, vì tôi muốn phục vụ truyền giáo nên tôi tham dự lớp giáo lý. Những người truyền giáo cần phải thức dậy sớm và học phúc âm vào buổi sáng. Việc tham dự lớp giáo lý giúp tôi phát triển thói quen tốt để thức dậy sớm. Thứ hai, vào buổi sáng, chúng ta tỉnh táo, nhạy bén nên chúng ta có thể chú tâm vào điều mình học hỏi. Thật là điều khôn ngoan để sử dụng những giờ thuận tiện nhất trong một ngày để học hỏi về Thượng Đế. Thứ ba, nếu tôi tự học, thì có lẽ tôi đã không hiểu sâu xa như giảng viên của tôi đã hiểu. Với sự hướng dẫn và giảng dạy của giảng viên, tôi có thể học được nhiều hơn là tôi tự học.

H. Chen Yuan, 16 tuổi, T’ai-chung, Đài Loan

Học Hỏi từ Những Người Khác

Việc đi học lớp giáo lý là cần thiết đối với tôi. Không những người giảng viên tận tụy của tôi giảng dạy và giải thích các lẽ thật trong thánh thư mà tôi còn học được rất nhiều từ các lớp thảo luận của mình nữa. Các học sinh khác chia sẻ những kinh nghiệm của họ về những điều họ đã học được, và họ đã giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về phúc âm và Đấng Cứu Rỗi cùng Sự Chuộc Tội của Ngài. Việc tôi tự mình học thì không đủ vì tôi đã tìm ra một số câu trả lời cho các vấn đề của mình trong những cuộc thảo luận trong lớp. Tôi có thể làm chứng rằng lớp giáo lý đóng một vai trò thiết yếu trong việc nuôi dưỡng chứng ngôn của tôi về Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô.

Denzel J., 15 tuổi, Tây Samoa