2012
Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình
Tháng Tư năm 2012


Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình

Số báo này gồm có những bài viết và sinh hoạt có thể được sử dụng cho buổi họp tối gia đình. Sau đây là hai ví dụ.

“Các Phước Lành của Lớp Giáo Lý,” trang 20: Xem lại bài này trước và quyết định cách tốt nhất để áp dụng sứ điệp này trong gia đình các anh chị em. Nếu các anh chị em có con cái độ tuổi thanh thiếu niên đang học lớp giáo lý thì hãy bắt đầu bằng cách hỏi chúng tại sao lớp giáo lý lại quan trọng đối với chúng. Rồi đọc phần có tựa đề là “Nhận Được Các Phước Lành Đã Được Hứa.” Khuyến khích các con cái nhỏ hơn chuẩn bị tham dự lớp giáo lý khi chúng đủ tuổi. Nếu không có con cái thuộc lứa tuổi lớp giáo lý, các anh chị em có thể muốn đọc bài viết và rồi thảo luận về tầm quan trọng của lớp giáo lý dành cho giới trẻ ngày nay.

“Mọi Người Đều Biết Bleck,” trang 42: Hãy cân nhắc việc hát bài “Hãy Làm Điều Tốt” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 34) làm bài ca mở đầu. Đọc hay tóm lược câu chuyện về Bleck. Yêu cầu những người trong gia đình chia sẻ một kinh nghiệm khi họ đã chọn một quyết định khó khăn giữa các đường lối khác nhau và quyết định họ chọn đã dẫn đến những hậu quả gì. Kết thúc bằng cách đọc lời trích dẫn từ Chủ Tịch Thomas S. Monson.

Giản dị, Êm Ả, và Không Thể Nào Quên Được

Đó là một buổi họp tối gia đình không thể nào quên được với hai đứa bé gái, Angélique, 6 tuổi, và Béthanie, 4 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi gục xuống ghế, quá mệt mỏi và không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên hai đứa con gái của chúng tôi xung phong quay hình bánh xe chỉ định công việc trong buổi họp tối gia đình, cho mỗi người một nhiệm vụ. Công việc của chồng tôi là điều khiển chương trình, Béthanie được chỉ định đảm trách phần âm nhạc, tôi được chỉ định đảm trách sinh hoạt và Angélique dạy bài học.

Béthanie chọn bài “I Love to See the Temple” (Children’s Songbook, 95), và chúng tôi cùng nhau hát. Cha dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Rồi Angélique lấy số báo mới nhất của tạp chí Liahona và chọn một bài viết trong phần thiếu nhi. Nó đang học đọc trong trường, nên nó đọc bài đó cho chúng tôi nghe. Cảm giác trong nhà của chúng tôi thật là êm ả. Thánh Linh làm chứng rằng điều nó đang đọc là chân chính.

Chúng tôi cùng chơi chung một vài trò chơi và tôi dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Trong khi cầu nguyện, tôi đã không ngừng cảm tạ Cha Thiên Thượng về Thánh Linh và tình yêu thương của Ngài cũng như việc Ngài đã ban phước cho gia đình chúng tôi với hai đứa bé này. Vợ chồng tôi biết rằng trách nhiệm của mình là phải chăm sóc cho chúng và dạy chúng về phúc âm. Việc tổ chức buổi họp tối gia đình là một phần trách nhiệm thiêng liêng đó.

Sylvie Poussin, Réunion