2012
Các Quả Dâu Xanh và Sách Mặc Môn
Tháng Tư năm 2012


Các Quả Dâu Xanh và Sách Mặc Môn

Suellen S. Weiler, Georgia, Hoa Kỳ

Cách đây vài năm, gia đình chúng tôi dọn ra khỏi một khu vực đô thị nhộn nhịp, đông đúc chật chội đến một chỗ nhỏ bé miền quê ở bên ngoài một ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Gần đó là một nông trại trồng dâu xanh bị bỏ hoang, và qua bạn bè của người chủ, chúng tôi được phép đến hái các quả dâu xanh chúng tôi muốn.

Vài buổi sáng trong tuần của mùa hè năm đó, chúng tôi chất lên xe những cái thùng và những cái túi và trải qua một giờ đầy thú vị và thích thú để hái các quả dâu xanh. Một buổi sáng nọ, đứa con trai út của chúng tôi, Hyrum, dường như miễn cưỡng phải đi theo chúng tôi. Nó chắc chắn rằng chúng tôi đã hái hết các quả dâu xanh rồi và sẽ phí thời giờ để trở lại đó. Nó ngạc nhiên biết bao khi thấy có rất nhiều quả dâu xanh hơn bao giờ hết. Có những chùm dâu trên những chỗ nó bỏ sót, và một số quả dâu xanh có nhiều nước nhất đang mọc trên những cái cành mà nó chắc chắn rằng nó đã thăm dò trước đó rồi.

Cũng vào lúc ấy, những người lãnh đạo giới trẻ trong tiểu giáo khu của chúng tôi yêu cầu các thanh thiếu niên đọc hết Sách Mặc Môn trước khi nhập học vào tháng Tám đó. Mấy đứa con của chúng tôi mang lời yêu cầu đó về nhà và gia đình tôi cam kết cùng góp phần vào nỗ lực của chúng.

Ngay khi chúng tôi đọc xong Sách Mặc Môn thì nhận được tạp chí Ensign số tháng Tám năm 2005 với lời yêu cầu của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) hãy đọc hết quyển Sách Mặc Môn vào cuối năm. Hyrum và em của nó là Joseph sung sướng—vì nghĩ rằng chúng tôi đã tuân theo lời của vị tiên tri rồi! Rồi mấy anh chị lớn của chúng, Seth và Bethany, nhắc chúng rằng Chủ Tịch Hinckley đã yêu cầu chúng ta đọc lại sách đó, cho dù chúng ta đã đọc xong sách đó bao nhiêu lần rồi.

“Nhưng mà tại sao vậy?” Hai đứa bé hỏi. “Chúng ta đã đọc hết từng chữ rồi và có điều gì khác nữa để học ngoài những gì chúng ta đã đọc rồi?”

Sau một lúc im lặng, một người nào đó đề cập đến những quả dâu xanh. “Có nhớ khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hái hết mọi quả dâu xanh không? Nhưng khi chúng ta trở lại, thì—luôn luôn có thêm những quả dâu xanh! Dù cho chúng ta đi biết bao nhiêu lần, dù là mới gần đây hay không, đều luôn luôn có những chùm dâu xanh.”

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra mối liên kết đó. Giống như cái nông trại cạnh bên cung cấp rất nhiều quả dâu xanh ngon ngọt, Sách Mặc Môn là một nguồn nuôi dưỡng phần thuộc linh liên tục với các lẽ thật mới mẻ cần được khám phá. Vậy nên, chúng tôi bắt đầu đọc lại Sách Mặc Môn một lần nữa.

Khi chấp nhận lời yêu cầu của vị tiên tri, tôi đọc những điều trong Sách Mặc Môn mà tôi đã đọc rất nhiều lần trước đó, nhưng tôi nhìn chúng theo một cách khác hoặc hiểu chúng khác khi được áp dụng vào những hoàn cảnh hay thử thách mới. Tôi biết rằng mỗi lần chúng ta chân thành đọc Sách Mặc Môn, chúng ta có thể nhận được sự hiểu biết mới và đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.