2012
Tôi Sẽ Gặp Lại Cha Tôi
Tháng Tư năm 2012


Giới Trẻ

Tôi Sẽ Gặp Lại Cha Tôi

Cha đã làm cho mỗi đứa chúng tôi cảm thấy rất đặc biệt. Ông thương yêu chúng tôi và dễ dàng tha thứ. Ông cố gắng hết sức mình để chắc chắn rằng mỗi đứa chúng tôi được vui sướng, và ông đã nói rõ rằng ông muốn điều tốt nhất cho chúng tôi. Tôi yêu thương ông rất nhiều.

Khi tôi đang học lớp sáu, cha tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi. Gia đình tôi và tôi rất buồn. Có một khoảng trống lớn trong gia đình chúng tôi. Cha là người tôi dựa vào, một người tôi tìm đến nếu tôi gặp vấn đề gì khó khăn. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ, tôi đã để cho cơn tức giận và đau đớn tồn tại trong lòng. Cuối cùng tôi quyết định đó chính là lỗi của Thượng Đế. Tôi ngừng đọc thánh thư và cầu nguyện. Tôi đi nhà thờ chỉ vì Mẹ muốn tôi đi. Tôi cố gắng sống xa Cha Thiên Thượng.

Rồi lần đầu tiên, tôi đi cắm trại với Hội Thiếu Nữ. Tôi thích gặp gỡ bạn mới, nhưng tôi vẫn không đọc thánh thư. Vào đêm cuối, chúng tôi có một buổi họp chứng ngôn. Tôi cảm thấy có một điều gì đó mà tôi đã không có từ lâu lắm rồi: Thánh Linh. Tôi ngưỡng mộ các cô gái đứng lên và chia sẻ chứng ngôn của họ, nhưng tôi vẫn ngồi vì tôi nghĩ rằng tôi không có chứng ngôn. Đột nhiên tôi cảm thấy là mình phải đứng lên. Tôi mở miệng, lòng tự hỏi phải nói gì. Vậy nên tôi nói rằng tôi rất vui vì trại của Hội Thiếu Nữ. Rồi tôi thấy mình nói rằng tôi biết Chúa Giê Su Ky Tô chết cho tôi và Cha Thiên Thượng yêu thương tôi và Giáo Hội là chân chính.

Lòng tôi tràn đầy cảm giác bình an khác thường. Nhờ vào kinh nghiệm này, tôi có thể nói rằng tôi biết tôi sẽ gặp lại cha tôi nhờ vào Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi.