2012
Yêu Thương, Bảo Vệ và Củng Cố
Tháng Tư năm 2012


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Yêu Thương, Bảo Vệ và Củng Cố

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Giống như Đấng Cứu Rỗi, các giảng viên thăm viếng phục sự từng người một (xin xem 3 Nê Phi 11:15). Chúng ta biết rằng mình được thành công trong giáo vụ với tư cách là các giảng viên thăm viếng khi các chị em phụ nữ của chúng ta có thể nói: “Người giảng viên thăm viếng của tôi giúp tôi tăng trưởng phần thuộc linh” và “tôi biết rằng người giảng viên thăm viếng của tôi hết sức quan tâm đến tôi và gia đình tôi” và “nếu có vấn đề gì, tôi biết rằng người giảng viên thăm viếng của tôi sẽ hành động mà không cần phải chờ được yêu cầu.”1

Làm thế nào chúng ta có thể yêu thương, bảo vệ và củng cố một chị phụ nữ? Sau đây là chín đề nghị nằm trong chương 7 của sách Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta: Lịch Sử và Việc Làm của Hội Phụ Nữ) để giúp các giảng viên thăm viếng phục sự các chị em phụ nữ của họ:

  • Cầu nguyện hằng ngày cho chị ấy và gia đình của chị ấy.

  • Tìm kiếm sự soi dẫn để biết chị ấy và gia đình của chị ấy.

  • Đi thăm chị ấy thường xuyên để biết chị ấy mạnh khỏe như thế nào và để an ủi cùng củng cố chị ấy.

  • Luôn luôn liên lạc đều đặn bằng cách thăm viếng, gọi điện thọai, viết thư, gửi e-mail, nhắn tin trên điện thoại, và những hành động giản dị nhân từ.

  • Chào hỏi chị ấy tại các buổi họp ở nhà thờ.

  • Giúp chị ấy khi chị ấy gặp trường hợp khẩn cấp, đau yếu hay có nhu cầu cấp bách khác.

  • Giảng dạy phúc âm cho chị ấy từ thánh thư và Các Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ.

  • Soi dẫn chị ấy bằng cách nêu gương sáng.

  • Báo cáo cho người lãnh đạo Hội Phụ Nữ về sự phục vụ của họ và sự an lạc về tinh thần lẫn vật chất của chị ấy.

Từ Thánh Thư

Lu Ca 10:38–39; 3 Nê Phi 11:23–26; 27:21

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

“Việc thăm viếng giảng dạy đã trở thành một phương tiện cho các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn cầu để yêu thương, nuôi dưỡng, và phục vụ—để ‘hành động đúng theo những mối thương cảm mà Thượng Đế đã gieo vào lòng [chúng ta],’ như Joseph Smith đã dạy.”2

Một chị phụ nữ nọ mới vừa góa chồng đã nói về những người giảng viên thăm viếng của mình: “Họ lắng nghe. Họ an ủi tôi. Họ khóc với tôi. Và họ ôm tôi. … [Họ] đã giúp tôi vượt qua nỗi thất vọng và phiền muộn trong một vài tháng đầu tiên đầy cô đơn đó.”3

Giúp đỡ với những công việc thường ngày cũng là một hình thức phục sự. Tại đại hội trung ương tháng Mười năm 1856, Chủ Tịch Brigham Young loan báo rằng những người tiền phong trong đoàn xe kéo tay đã bị mắc kẹt trong tuyết sâu cách đó 270–370 dặm (435–595 kilômét). Ông kêu gọi Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Salt Lake City đi cứu giúp họ và “tận tình tập trung vào những điều mà chúng ta gọi là vật chất.”4

Lucy Meserve Smith ghi lại rằng các phụ nữ đã cởi váy lót và vớ dày ngay trong thính đường và chất vào các chiếc xe kéo để gửi đến những người tiền phong đang bị lạnh cóng. Rồi họ thu góp chăn mền và quần áo cho những người cuối cùng rồi sẽ đến với rất ít đồ đạc cá nhân. Khi các đoàn xe kéo tới nơi, thì một tòa nhà trong thị trấn đã được “chất đầy lương thực cho họ.”5

Ghi Chú

  1. Xin xem Julie B. Beck, “Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 113.

  2. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2012), 112.

  3. Daughters in My Kingdom, 119–20.

  4. Brigham Young, “Remarks,” Deseret News, ngày 15 tháng Mười năm 1856, 252.

  5. Xin xem Daughters in My Kingdom, 36–37.

Từng Người Một tranh do Walter Rane họa, với sự cho phép của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội