2012
Chúa Giê Su Ky Tô Dạy Tôi phải Chọn Điều Đúng
Tháng Tư năm 2012


Mang Hội Thiếu Nhi về Nhà

Chúa Giê Su Ky Tô Dạy Tôi phải Chọn Điều Đúng

Các em có thể sử dụng bài học và sinh hoạt này để học biết thêm về đề tài của Hội Thiếu Nhi trong tháng này.

Đối với Tanner, lễ Phục Sinh năm nay sẽ không giống như trước nữa. Ông nội của nó đã qua đời, và Tanner rất buồn vì nó sẽ không bao giờ chia sẻ thời gian đặc biệt này với ông nội nữa.

Nhưng trong lớp Hội Thiếu Nhi, Tanner được nhắc nhở rằng lý do chúng ta kỷ niệm lễ Phục Sinh là vì Chúa Giê Su hằng sống! Khi Ngài phục sinh, linh hồn của Ngài đã được tái hợp vĩnh viễn với thể xác của Ngài, không bao giờ phải trải qua cái chết nữa. Tanner học biết được rằng nhờ Chúa Giê Su phục sinh nên mọi người sẽ được phục sinh vào một ngày nào đó, kể cả ông nội của nó!

Một bài ca của lễ Phục Sinh đã làm cho Tanner tràn đầy niềm vui khi nó hát: “Chúa Giê Su đã sống lại, Chúa Giê Su, bạn của chúng ta. Niềm vui chan hòa trong lòng chúng ta; Ngài đã sống lại.”1 Tanner muốn chia sẻ tin lành này với mọi người. Nó quyết định rằng trước lễ Phục Sinh, nó sẽ đặt trên ngưỡng cửa nhà của những người hàng xóm các bó hoa xuân nhỏ với những câu thánh thư về Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su. Nó tưởng tượng ra những nụ cười trên gương mặt họ khi họ bắt gặp quà của nó vào buổi sáng lễ Phục Sinh.

Ghi Chú

  1. “Jesus Has Risen,” Children’s Songbook, 70.