2012
Tôi Cảm Thấy Mình Cần Phải Đến
Tháng Tư năm 2012


Tôi Cảm Thấy Mình Cần Phải Đến

Aldo Fabio Moracca, Nevada, Hoa Kỳ

Hai năm rưỡi sau khi tôi chịu phép báp têm ở Buenos Aires, Argentina, lời nói của một trong số các anh cả đã giảng dạy tôi vẫn còn vang lên trong tai tôi: “Tôi biết em là một người truyền giáo.” Tôi cũng nhớ câu trả lời hùng hồn tôi đã có khi cầu nguyện để biết cảm nghĩ xuyên thấu lòng tôi có thật hay không. Vào năm 20 tuổi, tôi biết mình cần phải chuẩn bị để đi truyền giáo.

Nhưng làm sao tôi có thể là một người truyền giáo được? Tôi không hề giống các thanh niên thánh thiện đã giảng dạy phúc âm cho tôi. Và làm sao tôi có thể bỏ việc làm của mình được? Tôi sẽ sống ở đâu sau khi tôi trở về nhà? Rất khó để tìm ra một chỗ như tôi đã có mặc dù chỗ đó chỉ là một căn phòng nhỏ ở phía sau nhà của một người nào đó.

Vào một buổi chiều nọ, trên đường về nhà, những cảm nghĩ và nỗi ngờ vực này lại hiện đến trong tâm trí tôi. Khi về nhà, tôi cố gắng quyết định một điều. Tôi quyết định quỳ xuống và dâng lên lời cầu nguyện để xin giúp đỡ. Khi làm như vậy, tôi có một ấn tượng mạnh mẽ rằng tôi phải đi gặp Leandro, một người bạn đã từng là nguồn sức mạnh cho tôi trong những lúc buồn phiền.

Nhưng ý nghĩ đánh thức anh ấy dậy vào lúc nửa đêm khiến tôi cưỡng lại ý nghĩ đó. Tôi biết anh ấy thức dậy sớm để đi làm và tôi không dám gõ cửa nhà anh ấy vào giờ đó. Tôi vất vả với ý nghĩ đó nhưng tiếp tục cảm thấy có ấn tượng phải đi gặp anh ấy. Tuy thế, tôi vẫn chọn bỏ qua cảm nghĩ đó.

Thay vì thế tôi quyết định đi quanh phố để dạo mát. Tuy nhiên, khi tôi nhớ rằng tôi đã để cửa mở thì tôi bắt đầu quay về nhà. Khi bước vào, tôi thấy Leandro đang ngồi trong phòng tôi. Thánh Linh giáng xuống tôi và tôi cảm thấy khó thở. Với một giọng nói có hơi nghẹn thở vì cảm xúc, tôi hỏi anh ấy: “Anh làm gì ở đây vậy?”

Anh nói: “Tôi không biết, “Tôi cảm thấy cần phải đến gặp anh.”

Tôi nói cho anh biết về những ngờ vực tôi đang có về công việc truyền giáo. Anh ấy chia sẻ chứng ngôn của mình với tôi và khuyến khích tôi. Rồi anh giúp tôi điền vào giấy tờ đi truyền giáo của tôi để tôi mang đến cho vị giám trợ vào buổi sáng hôm sau. Hai tháng sau, tôi nhận được sự kêu gọi đi phục vụ tại Phái Bộ Truyền Giáo Argentina Salta.

Tôi biết bạn tôi là một công cụ trong tay của Chúa vào buổi tối hôm đó, và với tất cả tấm lòng của mình, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng lắng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện được dâng lên với một tấm lòng chân thành và một chủ ý thực sự.