2007
Một Đại Thính Đường trong Vùng Hoang Dã
Tháng Năm năm 2007


Một Đại Thính Đường trong Vùng Hoang Dã

Nơi đây đã là một nơi hội họp duy nhất và kỳ diệu.

Hình Ảnh

Thưa các anh chị em, chúng ta quy tụ lại lần nữa vào buổi trưa hôm nay trong Đại Thính Đường lịch sử này, nơi mà chúng ta đã từng hội họp biết bao nhiêu lần trước đây.

Giờ đây tòa nhà này đã được tái tân trang và tu sửa rất qui mô để đáp ứng với các tiêu chuẩn kiến trúc hiện hành phòng động đất. Trong sự tân trang này, chúng tôi hy vọng và nguyện cầu rằng những nét đặc thù lịch sử của tòa nhà này không bị hủy hoại.

Một số băng ghế cũ đã được giữ lại và sẽ được tiếp tục sử dụng. Nhưng như các anh chị em đã thấy, các băng ghế mới cũng cứng như các băng ghế cũ vậy!

Những lối ra đã được thêm vào để đáp ứng với những điều kiện đòi hỏi hiện đại. Những cột trụ bằng đá lớn làm thành bờ tường bên ngoài đã được làm cho kiên cố và vững chắc hơn. Mái nhà cũng được làm cho vững chắc hơn với những giàn bằng thép được thêm vào, một cái nóc mới cũng được lợp thêm.

Tôi xin nhắc các anh chị em nhớ rằng những thay đổi trong tòa nhà này không phải là điều mới mẻ. Ngay cả trong một thời gian ngắn sau khi tòa nhà này được tạo dựng thì nó cũng đã bị sửa đổi. Lúc đầu nó không có ban công, và nó đã phải được xây thêm.

Qua nhiều năm tháng, nơi đây đã là một nơi hội họp duy nhất và kỳ diệu. Nhiều người nam lẫn nữ đã ngỏ lời tại đây, làm chứng về Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Kể từ thời Brigham Young cho đến nay, mỗi vị tiên tri đều đã ngỏ lời từ bục giảng này. Nhiều người nam và nữ danh tiếng khác cũng đã ngỏ lời tại đây, kể cả một số các tổng thống Hoa Kỳ. Nó đã là nơi triển lãm nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng này. Dàn Nhạc Utah Symphony lúc đầu đã dùng nơi này làm nơi trình diễn. Rất nhiều chương trình nghệ thuật tuyệt diệu đã được trình diễn nơi đây, như là vở nhạc kịch Messiah và chương trình ca nhạc Tanner Gift of Music. Tang lễ cho những người nam nữ quan trọng cũng đã được cử hành nơi đây. Nó quả thật là một trung tâm điểm của cộng đồng này trong suốt nhiều năm nay.

Đây là một ngôi nhà kỳ diệu, một loại nhà có một không hai trên thế giới. Nó được xây cất cách đây gần một thế kỷ rưỡi trong thời kỳ thiếu thốn của các tín hữu chúng ta. Nó quả thật là một Đại Thính Đường được xây cất trong vùng hoang dã. Ngôi đền thờ lúc đó còn lâu lắm mới hoàn tất. Những người xây cất Đại Thính Đường này đã làm như thế với đức tin, và với khả năng còn rất thô sơ của họ trong nghành kiến trúc. Những kẻ hoài nghi, lúc nào cũng có nhiều, đã dự đoán rằng sau khi giàn giáo được tháo ra thì nóc nhà sẽ đổ xuống theo. Điều này đã không xảy ra, và nó đã đứng vững với nắng mưa trong suốt nhiều năm tháng.

Nó đã được nhiều người trên khắp thế giới biết đến là nơi đóng trụ của Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle, mà chương trình phát thanh hàng tuần của họ đã được lắng nghe lâu hơn bất cứ chương trình phát thanh nào khác trong hơn 75 năm kể từ năm 1929.

Hiện nay, mỗi ngày Sa Bát , chương trình Âm Nhạc và Ngôn Từ sẽ một lần nữa được gửi đến thế giới từ Đại Thính Đường này tại “ngã tư Miền Tây.” Nó sẽ là nơi đóng trụ một lần nữa của Đại Ca Đoàn và Dàn Nhạc Orchestra at Temple Square, và nó cũng sẽ được sử dụng cho nhiều chương trình văn nghệ và các cuộc hội họp khác. Nó sẽ được dùng cho các đại hội giáo khu, diễn đàn công cộng, chương trình hòa tấu nhạc, hay các cuộc giải trí khác.

Tờ báo Millennial Star, được xuất bản ở nước Anh, đăng tin vào ngày thứ Bảy 9 tháng Mười năm 1875, rằng John Taylor đã dâng một lời cầu nguyện dài và chi tiết để cung hiến cho công trình kiến trúc thiêng liêng này vài năm sau lần sử dụng đầu tiên.

Và giờ đây, thưa các anh chị em, khi chúng ta kết thúc buổi họp này, tôi mời tất cả các anh chị em cùng tôi cúi đầu và nhắm mắt lại trong khi chúng ta dâng lên một lời cầu nguyện tái cung hiến.

Lời Cầu Nguyện Cung Hiến

Hỡi Thượng Đế, Đức Cha Vĩnh Cửu của chúng con, chúng con cúi đầu trước mặt Cha đầy trang nghiêm trong cơ hội lịch sử này. Chúng con hội họp trong Đại Thính Đường này, là nơi vừa được tái tân trang và tu sửa sau hơn một thế kỷ được sử dụng.

Hành động trong thẩm quyền của thánh chức tư tế, và trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con làm lễ cung hiến, tái cung hiến, và thánh hóa Đại Thính Đường Salt Lake này lên Cha và Con Trai Yêu Dấu của Cha để tòa nhà này trong nhiều năm tới có thể được sử dụng làm nơi để cho dân của Cha có thể hội họp vì nhiều lý do.

Khi chúng con ngẫm nghĩ về cơ hội này, tâm trí của chúng con quay về với Tiên Tri Joseph, là người đã làm một công cụ trong tay Cha để phục hồi phúc âm vĩnh cửu của Chúa Giê Su Ky Tô với tất cả những ân tứ và thẩm quyền cùng phước lành đi kèm theo phúc âm này.

Chúng con tạ ơn Cha về đức tin lớn lao của các tín hữu của chúng con là những người đã bị đuổi khỏi Nauvoo, và là những người mà trong nhiều nỗi thống khổ, kể cả cái chết của nhiều người, đã băng qua Iowa để thiết lập Khu Chung Cư Mùa Đông, và sau đó đã làm một cuộc hành trình xa xôi mà đem họ từ Khu Chung Cư Mùa Đông đến thung lũng Great Salt Lake này.

Chúng con tạ ơn Cha về sự lãnh đạo đầy soi dẫn của Chủ Tich Brigham Young, là người mà trước đó chưa từng trông thấy thung lũng này, ngoại trừ qua khải tượng, đã dẫn các tín hữu của chúng con đến đây. Ông biết rất ít về vùng này. Ông đã không quen thuộc với đất đai hay thời tiết, nước nôi hoặc những chi tiết đặc biệt khác. Nơi sa mạc này, những người tiền phong đó đã cày cấy và trồng trọt, tưới nước, chăm bón, và gặt hái thành quả của sự lao nhọc của họ. Họ đã tạo dựng lên một thành phố mà ngày nay đã bành trướng với hằng trăm ngàn dân cư.

Có lần, đa số các Thánh Hữu Ngày Sau sống tại thung lũng này hoặc tại các vùng lân cận nơi có các khu định cư được thiết lập. Ngày nay, công việc của Cha đã lớn mạnh và lan tràn khắp nơi trên thế giới đến nỗi chúng con có nhiều tín hữu ở bên ngoài nước hơn là ở trong nước.

Thưa Cha yêu dấu, xin Cha tiếp tục làm cho công việc của Cha được thịnh vượng. Xin khiến cho nó gia tăng và lớn mạnh. Xin ban phước cho các tín hữu khi họ đóng tiền thập phân và các của lễ dâng để công việc của Cha có thể lớn mạnh và lan tràn. Cầu xin cho công việc này tiến triển và lan tràn khắp thế giới chẳng khác chi một hòn đá đục ra từ núi mà không do bàn tay con người đã được trù định phải lăn đi và lan tràn cùng khắp thế gian. Xin Cha dựng lên những người lãnh đạo vững mạnh trong những thế hệ tương lai, và xin cho dân của Cha được hân hoan và tìm được niềm vui lớn lao trong sự phục vụ trong công việc của Cha.

Vì vậy, chúng con cung hiến, tái cung hiến, và thánh hóa công trình kiến trúc thiêng liêng này, và mọi điều này chúng con hành động và cầu xin trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.