2007
Hãy Để Cho Đức Hạnh của Ngươi Làm Đẹp Tư Tưởng của Ngươi Luôn Luôn
Tháng Năm năm 2007


Hãy Để Cho Đức Hạnh của Ngươi Làm Đẹp Tư Tưởng của Ngươi Luôn Luôn

Tiềm năng của các em là vô hạn. Nếu các em chịu làm chủ lấy cuộc sống của mình, thì tương lai sẽ được đầy dẫy cơ hội và nỗi vui mừng.

Hình Ảnh

Các em thiếu nữ thân mến, các em thật là một cảnh tượng tuyệt vời trong hội trường to lớn này. Các em có được mẹ, bà ngoại, bà nội và các giảng viên của mình đi cùng. Ngoài Trung Tâm Đại Hội này, hằng trăm ngàn người khác đang tụ họp trên khắp thế giới. Họ sẽ nghe bài nói chuyện của chúng tôi bằng hơn hai mươi ngôn ngữ khác nhau. Các bài nói chuyện của chúng tôi sẽ được phiên dịch ra bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Cơ hội để ngỏ lời cùng các em là một trách nhiệm to lớn nặng nề. Nhưng đó cũng là một cơ hội tuyệt vời. Tôi cầu nguyện để có được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong những điều mà tôi nói.

Những người khác đã nói một cách hùng hồn về đề tài của buổi họp này. Tôi chỉ đề cập đến điều đó mà thôi. Đó là lời mặc khải của Chúa được tìm thấy trong tiết 121 của sách Giáo Lý và Giao Ước mà đọc như sau:

“Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế; và giáo lý của chức tư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng.

“Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi, và vương trượng của ngươi là một vương trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật; và quyền thống trị của ngươi sẽ là quyền thống trị vĩnh viễn, và không có cách gì cưỡng chế được, nó sẽ chan hòa trong ngươi mãi mãi và đời đời” (các câu 45–46).

Có thể có một lời hứa nào lớn lao cho bất cứ ai hơn những lời mặc khải phi thường này từ Chúa không? Đây là những lời của Thượng Đế, được ban ra trong điều mặc khải cho Tiên Tri Joseph. Những lời này mang theo với chúng một lời hứa kỳ diệu cho tất cả những ai chịu để cho đức hạnh làm đẹp tư tưởng của họ luôn luôn.

Giờ đây, các em là các thiếu nữ đang ở trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Các em đã đủ tuổi để chịu phép báp têm. Các em đủ trẻ để thế giới mai sau mà các em mơ ước vẫn còn trải dài trước mắt các em. Mỗi em là con của Thượng Đế. Mỗi em là một sinh vật thiêng liêng. Các em thật sự là con gái của Thượng Đế Toàn Năng. Tiềm năng của các em là vô hạn. Nếu các em chịu làm chủ lấy cuộc sống của mình, thì tương lai sẽ được đầy dẫy cơ hội và nỗi vui mừng. Các em không thể lãng phí các tài năng hoặc thời giờ của mình. Các cơ hội lớn lao đang ở trước mắt các em.

Giờ đây tôi đề nghị với các em một mẫu mực rất giản dị mà, nếu tuân theo, thì sẽ bảo đảm hạnh phúc cho các em. Đó là một chương trình gồm có bốn điểm giản dị. Đó là: (1) cầu nguyện (2) học (3) đóng tiền thập phân và (4) tham dự các buổi họp của các em.

Đối với điều đầu tiên—sự cầu nguyện cá nhân—các em là con gái của Cha Thiên Thượng. Ngài là Cha Thiên Thượng của các em. Hãy thưa chuyện lên Ngài. Mỗi tối và mỗi sáng hãy quỳ xuống và dâng lên Ngài lòng biết ơn của các em. Hãy nói về các phước lành mà các em muốn và cần. Đừng bao giờ quên rằng Giáo Hội này bắt đầu với lời cầu nguyện khiêm nhường của thiếu niên Joseph Smith trong khu rừng của nông trại cha ông. Từ kinh nghiệm phi thường đó, mà chúng ta gọi là Khải Tượng Thứ Nhất, công việc này đã tăng trưởng cho đến ngày nay và đã được thiết lập trong 160 quốc gia, với con số tín hữu là hơn 12 triệu. Đó là sự ứng nghiệm của khải tượng của Đa Ni Ên về một hòn đá chẳng phải do bàn tay cắt ra từ núi lăn tròn cùng khắp thế gian (xin xem Đa Ni Ên 2:44–45).

Không những các em có thể dâng lên lời cầu nguyện cá nhân của mình mà các em còn có thể khuyến khích cha mẹ của các em cùng cầu nguyện chung gia đình, nếu họ chưa làm điều đó. Sự cầu nguyện là một phương thức mà chúng ta lại gần Cha Thiên Thượng. Nó không tốn kém gì cả. Nó chỉ đòi hỏi đức tin và nỗ lực. Không có điều gì đáng làm hơn việc quỳ xuống trong lời cầu nguyện khiêm nhường. Việc này cho thấy tình yêu thương đối với Thượng Đế, là Đấng ban cho mọi điều tốt lành. Việc này cho thấy sự tự trọng. Không có điều nào có thể thay thế cho việc đó. Đó là sự giao tiếp riêng với Thượng Đế.

Điều thứ hai trên bản liệt kê của tôi là học. Điều gì được gồm vào trong một từ có ba chữ cái giản dị này? Trước nhất là học thánh thư. Các em có lẽ chỉ đọc từng phần của Kinh Cựu Ước, nhưng thánh thư này chứa đựng nhiều bài học quý báu. Kinh Tân Ước chứa đựng nhiều bài học quan trọng. Thánh thư này gồm có bốn sách Phúc Âm—Ma Thi Ơ, Mác, Lu Ca và Giăng—cũng như Công Vụ Các Sứ Đồ và các quyển sách khác. Hãy cố gắng đọc chỉ một trong các sách Phúc Âm—có lẽ là sách Giăng. Khi các em đã đọc xong sách đó, hãy đọc Sách Mặc Môn.

Cách đây hai năm, tôi đã yêu cầu toàn thể Giáo Hội đọc Sách Mặc Môn trước khi hết năm. Thật là điều kinh ngạc để thấy có biết bao nhiêu người đã đáp ứng lời yêu cầu đó. Mọi người khi làm như vậy đều đã được ban phước vì nỗ lực của mình. Khi họ đã hoàn toàn cam kết với chứng thư bổ túc này về Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, thì lòng họ được phấn chấn và tinh thần của họ được cảm động. Lúc bấy giờ một số em còn quá nhỏ để đọc sách ấy, nhưng bây giờ thì các em không còn quá nhỏ nữa để bắt đầu đọc sách ấy.

Ngoài việc học thánh thư ra còn có thử thách của học vấn. Hãy quyết tâm từ bây giờ, trong khi các em còn trẻ, rằng các em sẽ đạt được học vấn càng nhiều càng tốt. Chúng ta sống trong một thời đại ganh đua gắt gao và càng ngày sẽ càng có nhiều ganh đua dữ dội hơn. Học vấn là chìa khóa mà sẽ mở rộng cánh cửa cơ hội.

Các em có thể dự định kết hôn, và hy vọng được kết hôn, nhưng các em không chắc là nó sẽ đến. Và mặc dù các em có kết hôn đi nữa thì học vấn cũng sẽ là một lợi ích lớn lao cho các em. Đừng có một cuộc sống vô định bằng cách để cho những ngày tháng đến và đi mà không cải tiến cuộc sống của mình. Chúa sẽ ban phước cho các em khi các em có nỗ lực. Cuộc sống của các em sẽ được phong phú hơn và quan điểm của các em sẽ được mở rộng khi tâm trí của các em mở rộng đến những kinh nghiệm và sự hiểu biết mới mẻ.

Điều kế tiếp là việc đóng tiền thập phân. Lời hứa của Chúa đầy vinh quang liên quan đến những người đóng tiền thập phân của họ. Ngài phán trong điều mặc khải hiện đại rằng họ “sẽ không bị đốt cháy” (xin xem GLGƯ 64:23).

Lời hứa trọng đại của Ngài được tìm thấy trong những lời của Ma La Chi. Ngài phán: “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng… .

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng” (Ma La Chi 3:8, 10).

Và rồi Ngài phán tiếp về một điều rất thú vị. Hãy lắng nghe câu này:

“Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê Hô Va phán vậy.

“Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích” (Ma La Chi 3:11–12).

Mặc dù tiền thập phân được đóng bằng tiền, nhưng điều quan trọng hơn là nó được đóng với đức tin. Tôi chưa bao giờ gặp một người đóng tiền thập phân một cách thành thật mà than vãn về điều đó. Đúng hơn, người ấy đặt sự tin tưởng của mình nơi Chúa, và Chúa đã không bao giờ quên người đó.

Khi tôi còn niên thiếu, mỗi tháng Mười Hai, cha tôi thường dẫn tất cả chúng tôi băng qua đường đến nhà của Giám Trợ Duncan để dự buổi họp giải quyết tiền thập phân. Vị giám trợ này không có văn phòng trong tòa nhà của tiểu giáo khu, vậy nên ông đã phải làm việc trong nhà riêng của mình. Tất cả chúng tôi thường ngồi trong phòng khách của ông và, ông mời chúng tôi từng người một vào phòng ăn của ông. Tiền thập phân của chúng tôi có lẽ là 25 xu, hoặc có lẽ là năm mươi xu, nhưng đó là tiền thập phân trọn vẹn. Ông viết một giấy biên nhận và ghi số tiền vào hồ sơ của tiểu giáo khu. Số tiền có lẽ quá nhỏ đến nỗi nó tốn nhiều công ghi vào hồ sơ hơn là giá trị của số tiền được đóng. Nhưng nó đã thiết lập một thói quen mà tiếp tục trong suốt nhiều năm tháng ấy. Vô số phước lành đã đến với việc đóng tiền thập phân như Chúa đã hứa.

Tôi lập gia đình trong Thời Kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế khi tiền bạc rất hiếm, nhưng chúng tôi đóng tiền thập phân của mình và bằng một cách nào đó chúng tôi chưa bao giờ bị đói hoặc thiếu bất cứ điều gì mà chúng tôi cần.

Điều thứ tư—tham dự các buổi họp, các buổi lễ Tiệc Thánh của các em. Không có điều gì có thể thay thế việc dự phần Tiệc Thánh của Bữa Ăn Tối của Chúa. Việc có thể dự phần bánh và nước trong sự tưởng nhớ đến thể xác và máu của Đấng Cứu Rỗi của nhân loại là một nhiệm vụ trịnh trọng, thiêng liêng và tuyệt vời.

Không có một sự kiện nào khác trong lịch sử nhân loại mà đầy ý nghĩa bằng sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Chuộc thiêng liêng của chúng ta. Không có điều gì khác có thể so sánh với điều này được. Nếu không có sự chuộc tội thì cuộc sống sẽ vô nghĩa. Nó sẽ là một cuộc hành trình không có mục đích.

Với Sự Chuộc Tội, chúng ta được đảm bảo về cuộc sống vĩnh cửu. Chết không phải là hết mà đúng hơn là bước sang một cuộc sống vinh quang hơn.

Tất cả những điều này được tượng trưng bằng việc dự phần Tiệc Thánh. Tất cả những điều khác trong các buổi họp của chúng ta thì kém quan trọng hơn so với việc dự phần vào những biểu tượng về sự hy sinh của Chúa chúng ta.

Nếu các em chịu làm bốn điều này thì tôi hứa với các em rằng cuộc sống của các em sẽ được hữu ích, rằng hạnh phúc của các em sẽ lớn lao, và những thành quả của các em sẽ to lớn và đầy mãn nguyện trong mọi khía cạnh.

Các em thân mến của tôi, cầu xin Chúa ban phước cho các em; cầu xin các phước lành của Ngài luôn ở bên các em trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi yêu thương các em. Chúng tôi cầu nguyện cho các em. Mong rằng thiên thượng mỉm cười hài lòng với các em, tôi khiêm nhường cầu xin, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.