2007
Julie B. Beck Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ
Tháng Năm năm 2007


Julie B. Beck
Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh

Vào lúc chịu phép báp têm và trong đền thờ, Julie Bangerter Beck nói rằng là một phần của việc lập giao ước của mình, chị “đã hứa với Chúa rằng Ngài có thể dùng tôi trong vương quốc của Ngài.” Nơi nào và cách thức mà Ngài dùng chị thì không quan trọng đối với chị. Là cựu đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, chị nói, trong Giáo Hội “mọi người đều nhận được những thay đổi trong công việc chỉ định. Nơi nào ta phục vụ thì không quan trọng. Đó là công việc của Chúa, và chúng ta đang làm việc với con cái của Cha Thiên Thượng.”

Là con của Ông William Grant Bangerter, giờ đây là một thành viên danh dự thuộc Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, và Bà Geraldine Hamblin Bangerter, sinh vào ngày 29 tháng Chín năm 1954, chị theo học trường Dixie College và trường Brigham Young University, tốt nghiệp với một bằng về khoa học gia đình. Chị kết hôn với Anh Ramon P. Beck vào ngày 28 tháng Mười Hai năm 28, 1973, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con và tám người cháu.

Chị Beck đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi và cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu trước khi được kêu gọi phục vụ ở cấp trung ương của Giáo Hội.

Để sắp xếp thời giờ của mình, chị đã chia những ưu tiên ra thành ba thứ tự—“cần phải làm,” “nên làm,” và “muốn làm.” Sự cầu nguyện của cá nhân, học thánh thư, tham dự đền thờ, và gia đình đều ở trên bản liệt kê “cần phải làm” của chị. Chị nói: “Tôi không biết về một người phụ nữ nào mà không phải làm nhiều hơn sức mình có thể làm,” nhưng việc đặt thứ tự ưu tiên “loại bỏ mặc cảm tội lỗi. Tôi ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu điều ‘muốn làm’ mà tôi có thể hoàn tất được.”

Chúa đã ban phước cho chị với những ý kiến về cách thức làm một người bà sống ở xa, kể cả đọc cho các cháu của chị nghe qua điện thoại.

“Tôi đã luôn luôn có được tình yêu thương sâu đậm đối với Hội Phụ Nữ. Trong những năm mới lập gia đình, khi cha mẹ tôi được chỉ định đi công tác xa nhà, các chị em trong Hội Phụ Nữ là ‘mẹ của tôi.’ Khi tôi hành trình trên khắp thế giới, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự ngưỡng mộ thật sự của các phụ nữ của Giáo Hội. Thật là một phước lành để giờ đây tập trung sự hoạt động tích cực của tôi vào việc phục vụ trong Hội Phụ Nữ.”