2007
Barbara Thompson Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ
Tháng Năm năm 2007


Barbara Thompson
Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh

Là cựu chủ tịch ủy ban sinh hoạt tiểu giáo khu, Barbara Thompson cảm thấy thoải mái khi mặc quần jean và cùng nhau sắp xếp các bộ đồ dùng vệ sinh hơn là một thành viên trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ. Nhưng chị biết ơn về sự kêu gọi mới của mình là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn đó.

Cũng đã từng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo ở Phái Bộ Truyền Giáo Germany Hamburg, giảng viên Giáo Lý Phúc Âm, giám đốc trại Hội Thiếu Nữ, người cố vấn lớp Laurel và Beehive, chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu, cố vấn Hội Phụ Nữ tiểu giáo khu, và thành viên trong ủy ban trung ương Hội Phụ Nữ, Chị Thompson tin rằng “khi các chị em phụ nữ có được một chứng ngôn về lẽ trung thật của phúc âm thì họ sẽ tiến tới hành động.”

Là con của Ông W. Peter và Bà Fern Rymer Thompson, và sinh vào ngày 13 tháng Sáu năm 1952, ở San Luis Obispo, California, về sau Chị Thompson và gia đình của chị dọn đến Granger, Utah. Chị luôn luôn yêu thích thể thao và cắm trại, nhưng thú tiêu khiển ưa thích nhất của chị là đi thăm bạn bè và gia đình.

Với bằng cao học từ trường University of Utah về công tác xã hội, Chị Thompson làm việc cho Utah Department of Human Services (Sở Xã Hội) trong 30 năm. Kể từ khi về hưu, chị đã phục vụ với tư cách là giám đốc quản trị của một tổ chức quốc tế mà phục vụ các trẻ em bị ngược đãi và bỏ bê.

Mặc dù chị chưa bao giờ lập gia đình hoặc có con, nhưng Chị Thompson nói: “Tôi đã mượn những người trong gia đình và bạn bè, và tôi luôn luôn có được sự hỗ trợ từ Giáo Hội.”

Chị thấy vai trò mới của chị là hỗ trợ cho Chị Beck. “Tôi muốn nâng đỡ chị ấy trong sự kêu gọi của chị ấy.”

Chị Thompson mong đợi được nghe chứng ngôn của các tín hữu trên khắp thế giới khi chị phục vụ. Sứ điệp của chị cho các chị em trong Hội Phụ Nữ là: “Hãy kính mến Chúa. Hãy hết lòng đến cùng Đấng Ky Tô. Các phụ nữ đối đầu với những thử thách gay go nhưng khi chúng ta trông cậy vào phúc âm và tình chị em mà chúng ta có trong Hội Phụ Nữ thì các gánh nặng của chúng ta sẽ được vơi nhẹ hơn.”