2006
Hướng đến Thời Vĩnh Cửu!
Tháng Mười Một năm 2006


Hướng đến Thời Vĩnh Cửu!

Con có hiểu tại sao là điều rất quan trọng để luôn luôn phải trong sạch và thanh khiết không?

Khi đứa cháu nội đầu tiên của chúng tôi ra đời, cả gia đình vội vã đến bệnh viện. Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời cho tôi để thấy đứa con trai trưởng của chúng tôi, Matthew, ôm đứa con trai sơ sinh yêu quý mới. Khi đứng bên cửa sổ phòng trẻ sơ sinh với đứa con trai út, Chad, chúng tôi nhìn sâu vào đôi mắt của linh hồn bé nhỏ mới này—thật trong sạch, thật thanh khiết mới từ thiên thượng xuống. Dường như tất cả thời gian lắng đọng, và trong một chốc lát, chúng tôi đã có thể thấy được kế hoạch vĩnh cửu vĩ đại. Sự thiêng liêng của đời sống đã rất rõ ràng và tôi đã thì thầm cùng Chad: “Con có hiểu tại sao là điều rất quan trọng để luôn luôn phải trong sạch và thanh khiết không?” Nó nghiêm trang trả lời: “Ôi, vâng, thưa Mẹ con hiểu.”

Giây phút ấy có tác động thật mạnh mẽ đến nỗi tôi mong muốn cho mỗi thanh niên và thiếu nữ, mỗi người thành niên trẻ tuổi, và thực ra là mỗi chúng ta đều cảm nhận và biết được tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống xứng đáng và thanh khiết. Chính sự xứng đáng của cá nhân chúng ta sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để làm tròn sứ mệnh riêng của mình trên trần thế.

Sứ mệnh riêng của chúng ta bắt đầu từ rất lâu trước khi chúng ta đến thế gian. Trong cuộc sống tiền dương thế, chúng ta đã được “kêu gọi và chuẩn bị” để sống trên thế gian vào lúc mà những sự cám dỗ và thử thách lớn lao nhất. Vì đây là “đức tin mãnh liệt và việc làm tốt lành [của chúng ta]” và bởi vì chúng ta “đã chọn lựa điều thiện.”1 Chúng ta đã hiểu kế hoạch của Cha Thiên Thượng và biết rằng kế hoạch đó rất tốt. Chúng ta không những chọn kế hoạch đó mà chúng ta còn bênh vực cho kế hoạch đó. Chúng ta biết rằng sứ mệnh của chúng ta trên trần thế sẽ đầy dẫy cám dỗ, thử thách và khó khăn, nhưng chúng ta cũng đã biết rằng chúng ta sẽ được phước nhờ vào sự trọn vẹn của phúc âm, các vị tiên tri tại thế, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết và hiểu rằng sự thành công của chúng ta trên thế gian này sẽ tùy thuộc vào sự xứng đáng và thanh khiết của chúng ta.

Được xứng đáng có nghĩa là gì? Trong Sách Mặc Môn, phụ thân của La Mô Ni đã khẩn nài: “Vậy trẫm phải làm gì để trẫm có được cuộc sống vĩnh cửu như khanh vừa nói đó?”2 Rồi nhà vua đã lập một cam kết với Chúa bằng cách nói rằng: “Con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết đến Ngài.”3 Một khi phụ thân của La Mô Ni đã hiểu mình là ai và kế hoạch vĩ đại mà ông là một phần tử trong đó, thì sự xứng đáng trở thành ước muốn của lòng ông.

Để trở nên xứng đáng, chúng ta chọn lựa những điều mà sẽ cho phép chúng ta trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Chúng ta làm những điều mà sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để thỉnh cầu tất cả mọi phước lành mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Đây là lý do mà chúng ta hiện diện trên thế gian này—để xem [chúng ta] sẽ làm theo tất cả những gì Chúa … sẽ truyền lệnh … chăng.”4 Chính là qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô mà chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ.5 Đức tin của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có thể tránh xa tội lỗi. Tội lỗi sẽ trở nên ghê tởm đối với chúng ta vì “ánh sáng gắn bó với ánh sáng” và “đức hạnh thương yêu đức hạnh.”6

Việc trở nên không tì vết của thế gian đòi hỏi không những đức tin mà còn sự hối cải và vâng lời. Chúng ta phải sống theo các tiêu chuẩn đạo đức và làm những điều mà sẽ cho phép chúng ta có được sự đồng hành và hướng dẫn thường xuyên của Đức Thánh Linh—vì Thánh Linh không thể ngự trong các đền thờ không thánh thiện.7

Một thanh niên tôi quen biết đã nói: “Điều đó thật quá khó. Việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức trong thế giới của tôi thì không thực tế. Nó rất khó.” Tuy nhiên việc biết rằng chúng ta là các con trai và các con gái của Thượng Đế, thì chúng ta phải cố gắng để được xứng đáng. Một nhóm người trẻ tuổi khác đã chấp nhận phương châm: “Tôi Có Thể Làm Những Điều Khó.” Họ hiểu được nguồn gốc, sứ mệnh và nguồn hướng dẫn của mình, và họ nhận được sức mạnh qua việc tuân giữ các giao ước của họ. Họ cũng hiểu rằng khi họ vấp phải lỗi lầm, thì họ có thể sửa đổi! Sa Tan muốn tất cả chúng ta nghĩ rằng sự hối cải thì không thể thực hiện được. Điều này hoàn toàn không đúng. Đấng Cứu Rỗi đã hứa ban cho sự tha thứ.8 Việc dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng hằng tuần làm cho mỗi người chúng ta có thể trở thành trong sạch và thanh khiết khi chúng ta giao ước để “luôn luôn tưởng nhớ [Đấng Cứu Rỗi] và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.”9 Phúc âm của Chúa Giê Su là một phúc âm giản dị, và chúng ta được cho các dụng cụ mà làm cho con đường được thẳng và hẹp. Lối đi thì rõ ràng: “Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”10

Cách đây ba mươi tám năm, chồng tôi và tôi đã kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake bởi Chủ Tịch Gordon B Hinckley. Lời khuyên nhủ và chỉ bảo mà ông cho chúng tôi ngày hôm đó đã trở thành một nguồn soi dẫn cho cuộc sống của chúng tôi. Khi chúng tôi rời đền thờ với tư cách là vợ chồng, chúng tôi đi đến một công viên gần khu vườn đền thờ và ghi vào nhật ký những lời thông sáng mà chúng tôi đã nhận được. Ông đã khuyên chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện đêm ngày, cầu nguyện chung vợ chồng và chung gia đình. Ông khuyên chúng tôi luôn đóng tiền thập phân một cách trọn vẹn và lương thiện. Ông khuyên chúng tôi nên đọc thánh thư hằng ngày và áp dụng các nguyên tắc vào cuộc sống của chúng tôi. Và ông khuyên chúng tôi nên luôn luôn sống xứng đáng. Ông nói: “Hãy luôn luôn sống theo cách thức mà khi hai anh chị cần các phước lành của Chúa, thì hai anh chị có thể kêu cầu Ngài và nhận được các phước lành vì hai anh chị sống xứng đáng.” Ông nói: “Sẽ đến lúc trong cuộc sống mà hai anh chị sẽ cần có các phước lành ngay lập tức. Hai anh chị cần sống theo cách thức mà các phước lành đó sẽ được ban cho—không phải vì lòng thương xót mà vì hai anh chị sống xứng đáng.” Khi ấy, tôi đã không thấu hiểu ý nghĩa của lời đó, nhưng trong 38 năm sau đó thì chúng tôi đã cầu xin Cha Thiên Thượng ban cho “các phước lành ngay lập tức.” Hằng ngày, các thói quen thiêng liêng và các lề thói ngay chính đã giúp chúng tôi được kiên định trên con đường dẫn trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Và ngày hôm nay, tôi xin nói: “Tạ ơn Chúa đã cho vị tiên tri đến cõi trần, hầu chỉ giáo chúng con đến lúc sau cùng.”11

Sự xứng đáng cá nhân là quan trọng để đi vào các đền thờ thiêng liêng của Ngài và cuối cùng để trở thành người thừa hưởng “tất cả mọi sự Cha có.”12 Chúa đã phán: “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi niềm tin của các ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế.”13 Khi làm điều này, chúng ta có thể đi vào các đền thờ thánh của Thượng Đế một cách tự tin với một sự hiểu biết rằng chúng ta xứng đáng để đi nơi mà chính Chúa đã đi. Khi sống xứng đáng, không những chúng ta có thể đến đền thờ, mà tinh thần của đền thờ có thể đến cùng chúng ta. Những lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi và hạnh phúc sẽ trở thành của chúng ta—và sứ mệnh của chúng ta trên trần thế trở thành của Ngài.

Mới tháng vừa qua, đứa con trai út của chúng tôi, Chad đã đi đền thờ với một thiếu nữ trẻ đẹp, xứng đáng để được kết hôn cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Khi nó cầm tay của cô ấy và quỳ tại bàn thờ, thì tôi nhìn vào các tấm kiếng ở hai bên và một lần nữa tôi muốn thì thầm: “Con có hiểu tại sao là điều rất quan trọng để luôn luôn phải trong sạch và thanh khiết không?” Nhưng lần này, tôi đã không cần nhắc nhở nó vì Thánh Linh đã đang mách bảo cho nó.

Đối với giới trẻ mà có quyền thừa kế cao quý , hãy nhìn vào viễn cảnh của sự vĩnh cửu! Hãy nhìn thấy mình trong các đền thờ thánh của Chúa. Hãy nhìn thấy mình sống cuộc sống xứng đáng và thanh khiết. Nhiều thế hệ tùy thuộc vào các em đó! Tôi làm chứng rằng sự xứng đáng có thể có được nhờ vào quyền năng cứu chuộc và khả thi của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi cầu nguyện rằng câu này sẽ được nói về mỗi chúng ta: “Chúng sẽ đi cùng ta trong sự trinh trắng vì chúng được xứng đáng.”14 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem An Ma 13:3.

  2. An Ma 22:15.

  3. An Ma 22:18.

  4. Áp Ra Ham 3:25.

  5. Xin xem An Ma 37:33; 3 Nê Phi 7:18.

  6. Xin xem GLGƯ 88:40.

  7. Xin xem Hê La Man 4:24.

  8. Xin xem Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (2001), 30.

  9. Mô Rô Ni 4:3.

  10. Ma Thi Ơ 11:30.

  11. “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36.

  12. GLGƯ 84:38; xin xem các câu 35–37.

  13. GLGƯ 121:45.

  14. Khải Huyền 3:4; xin xem thêm câu 5.