2006
Chủ Đề Mới của Hội Hỗ Tương Được Thông Báo cho năm 2007
Tháng Mười Một năm 2006


Chủ Đề Mới của Hội Hỗ Tương Được Thông Báo cho năm 2007

Vào năm 2006 giới trẻ của Giáo Hội đã chia sẻ các tài năng và chứng ngôn của mình khi họ tập trung các sinh hoạt vào chủ đề của Hội Hỗ Tương “Hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia” (GLGƯ 115:5).

Vào năm 2007 chủ đề tập trung vào sức mạnh thuộc linh cá nhân. Chủ đề mới của Hội Hỗ Tương đến từ một điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith trong giờ tuyệt vọng nhất của ông trong Ngục Thất Liberty: “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế” (GLGƯ 121:45).

Trong một lời tuyên bố chung, Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên nói rằng những người trẻ tuổi mà đang chống chọi với tình trạng bấp bênh và nghi ngờ thì sẽ tìm ra hy vọng nơi chủ đề mới của Hội Hỗ Tương. Lời tuyên bố nói rằng: “Sự tin tưởng ‘nơi sự hiện diện của Thượng Đế’ là sự tin tưởng đúng đắn. Nếu các em cảm thấy tin chắc vào sự hiện diện của Thượng Đế thì các em có thể cảm thấy tự tin khi ở bên bất cứ người nào khác.”

Vì “Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa Mu Ên 16:7), những người trẻ tuổi mà có những ý nghĩ đoan chính thì sẽ tin chắc rằng Chúa chấp nhận họ và sẽ dễ dàng sống một cuộc sống đạo đức. Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên khuyến khích giới trẻ tìm ra sự hướng dẫn để sống một cuộc sống đạo đức trong Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (danh mục số 36550).

Giới trẻ có thể để cho đức hạnh làm đẹp tư tưởng của họ như thế nào? Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói rằng “đức hạnh có nhiều định nghĩa, chẳng hạn như sự toàn hảo đạo đức, hành động và suy nghĩ đúng, cá tính tốt hoặc sự trinh khiết” (“How Near to the Angels,” Ensign, tháng Năm năm 1998, 95).

Chủ Tịch Faust nói: “Nhiều người đã không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của đức hạnh, một ý nghĩa được mọi người hiểu là sống trinh khiết hoặc trong sạch về mặt đạo đức, nhưng đức hạnh theo một ý nghĩa trọn vẹn hơn bao gồm tất cả mọi đặc điểm của sự ngay chính mà giúp cho chúng ta tạo ra cá tính của mình” (“Những Đức Hạnh của Các Con Gái Ngay Chính của Thượng Đế,” LiahonaEnsign, tháng Năm năm 2003, 108).

Anh Cả Joseph B. Wirthlin thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích cách thức mà sự ngay chính ảnh hưởng đến sự tin tưởng của chúng ta: “Khi chúng ta đang làm điều đúng, thì chúng ta sẽ không cảm thấy nhút nhát và do dự về việc tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng. Chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta và giúp chúng ta trong nhu cầu của mình” (“Tính Chính Trực Cá Nhân,” Ensign, tháng Năm năm 1990, 33).

Việc sống một cuộc sống đạo đức mang đến sự đồng hành của Đức Thánh Linh, tức là mang đến sự soi dẫn từ Chúa và sự tin tưởng nơi sự hiện diện của Ngài.

Trong một lá thư đề ngày 1 tháng Tám năm 2006, thông báo về chủ đề của Hội Hỗ Tương cho năm 2007, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã khuyến khích các vị lãnh đạo Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên nên nhấn mạnh chủ đề trong những buổi họp mở đầu trong Hội Hỗ Tương và các buổi sinh hoạt khác của giới trẻ.

Nguồn tài liệu bổ túc về chủ đề sẽ có sẵn trong các tạp chí LiahonaNew Era vào tháng Giêng năm 2007.