2006
Hãy Đứng Lên, Hỡi Những Người Đàn Ông của Thượng Đế
Tháng Mười Một năm 2006


Hãy Đứng Lên, Hỡi Những Người Đàn Ông của Thượng Đế

Có một bổn phận lớn lao đi kèm và để được xứng đáng với chức tư tế này.

Thưa các anh em, các anh em trông giống như một nhóm tư tế giản dị. Các anh em đều mặc áo trắng, sẵn sàng đi làm việc. Và đã đến lúc để đi làm việc.

Đây thật là một quang cảnh khác thường. Trung Tâm Đại Hội vĩ đại này đầy ắp người ngồi và những lời nói của chúng tôi đã được truyền đi khắp thế giới. Có lẽ buổi họp này là sự quy tụ đông nhất của những người nam nắm giữ chức tư tế mà đã từng được tổ chức. Tôi khen ngợi các anh em về sự hiện diện của các anh em tối nay.

Mới gần đây, tôi đã nghe một buổi hòa nhạc của Ca Đoàn Những Người Nam trường BYU trên truyền hình. Họ hát một bài ca rất tuyệt vời với tựa đề “Hãy Đứng Lên, Hỡi Những Người Đàn Ông của Thượng Đế.” Bài ca này được William P. Merrill sáng tác vào năm 1911, và tôi tìm ra một bản phóng tác của bài nhạc này trong quyển thánh ca của chúng ta, mặc dù tôi không bao giờ nhớ đã hát bài ca đó.

Những lời của bài ca này chứa đựng tinh thần của những bài thánh ca cổ xưa của nước Anh đã được viết bởi Charles Wesley và những người khác. Những lời này như sau:

Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế!

Hãy từ bỏ những điều kém quan trọng.

Với hết lòng, tâm hồn, trí tuệ, và sức mạnh

Để phục vụ Vua của Các Vua.

Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế.

Kết hợp với nhau thành một nhóm người.

Bắt đầu làm việc trong tình anh em

Và kết thúc thời kỳ sai lầm.

Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế.

Giáo Hội đang trông chờ các anh em.

Giáo Hội không đủ mạnh để làm hết nhiệm vụ của mình.

Hãy đứng lên và xây dựng Giáo Hội trở thành vĩ đại!

Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế.

Và noi theo tấm gương của Chúa.

Là các anh em của Con của Người.

Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế!

(Hymns, số 324; câu thứ ba trong The Oxford American Hymnal, do Carl F. Pfatteicher xuất bản [1930], số 256)

Thưa các anh em, các thánh thư rất minh bạch để cho mỗi người chúng ta áp dụng. Ví dụ, Nê Phi đã trích từ lời của Ê Sai rằng: “Than ôi, ước gì ngươi biết nghe theo lệnh truyền của ta—thì sự bình an của ngươi như sông ngòi và sự ngay chính của ngươi như sóng biển” (1 Nê Phi 20:18; xin xem thêm Ê Sai 48:18).

Những lời của Lê Hi là một sự kêu gọi thúc giục mọi người nam và thiếu niên của chức tư tế. Ông đã nói với lòng tin chắc mãnh liệt: “Hãy thức tỉnh, hỡi các con trai của cha; hãy khoác áo giáp của sự ngay chính, Hãy cởi bỏ mọi xiềng xích đang trói buộc các con, và hãy bước ra khỏi chốn tối tăm, và trỗi dậy khỏi bụi đất” (2 Nê Phi 1:23).

Mỗi người nam hay thiếu niên trong giáo đoàn đông đảo tối nay đều có thể cải tiến cuộc sống của mình. Và điều đó cần phải xảy ra. Xét cho cùng, chúng ta đều nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế. Nếu chúng ta là những thiếu niên đã nhận được Chức Tư Tế A Rôn thì chúng ta có quyền nhận được sự phù trợ của các thiên sứ để hướng dẫn, dìu dắt, ban phước, và bảo vệ mình. Đây quả thật là một điều phi thường và kỳ diệu. Nếu chúng ta đã được truyền giao Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, thì chúng ta đã được ban cho các chìa khóa của vương quốc mà có chứa đựng các quyền năng vĩnh cửu. Chúa đã phán về những quyền năng này khi Ngài đặt tay lên đầu của các môn đồ của Ngài.

Có một bổn phận lớn lao đi kèm để được xứng đáng với chức tư tế này. Chúng ta không thể cho phép mình có những ý nghĩ nhơ bẩn. Chúng ta không được dự phần vào những hình ảnh sách báo khiêu dâm. Chúng ta không được phạm vào bất cứ một tội lạm dụng nào. Chúng ta phải khắc phục những điều như vậy. “Hãy đứng lên, Hỡi những người đàn ông của Thượng Đế!” và từ bỏ những điều xấu xa này và Chúa sẽ là Đấng hướng dẫn và nâng đỡ các anh em.

Tiên tri Ê Sai đã nói: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê Sai 41:10).

Có một số các em thiếu niên hình như thích ăn mặc luộm thuộm. Tôi biết rằng đây là một đề tài tế nhị, nhưng tôi tin rằng điều này không thích hợp với các thiếu niên đã được sắc phong cho thánh chức tư tế của Thượng Đế. Lời lẽ của chúng ta đôi khi phải phù hợp với lối ăn mặc của chúng ta. Chúng ta thích dùng lời nói tục tĩu, và lấy danh Chúa mà làm chơi. Thượng Đế đã lên án rõ ràng điều này.

Tôi tin rằng các em đã nghe câu chuyện về Chủ Tịch Spencer W. Kimball, nhưng tôi muốn lặp lại câu chuyện này cho các em nghe. Ông được giải phẫu trong một bệnh viện. Một người y tá trẻ đã đặt ông nằm trên một cái băng ca và đẩy ông đi. Khi đang đi vào thang máy thì người y tá làm đụng cái băng ca và thốt ra một tiếng chửi thề dùng danh của Chúa.

Chủ tịch Kimball, chỉ nửa tỉnh nửa mê, đã nói rằng, “Làm ơn xin anh đừng chửi rủa danh Chúa của tôi.”

Có một sự yên lặng hoàn toàn, rồi người thanh niên thì thầm nói khẽ: “Tôi xin lỗi ông.” (Xin xem The Teachings of Spencer W. Kimball, do Edward L. Kimball xuất bản [1982], 198.)

Tôi muốn các em lưu ý đến một vấn đề nữa mà làm cho tôi lo lắng rất nhiều. Trong một điều mặc khải Chúa đã truyền lệnh rằng dân này phải đạt được tất cả học vấn mà họ có thể có được. Ngài phán rất rõ ràng về điều này. Nhưng có một xu hướng đáng tiếc đang xảy ra. Anh Cả Rolfe Kerr, Ủy Viên Giáo Dục của Giáo Hội, cho tôi biết rằng ở Hoa Kỳ gần 73 phần trăm các thiếu nữ tốt nghiệp trường trung học so với 65 phần trăm các thiếu niên. Các thiếu niên dường như bỏ học nhiều hơn các thiếu nữ.

Có khoảng 61 phần trăm các thanh niên ghi danh tại trường đại học ngay sau khi họ tốt nghiệp trung học so với 72 phần trăm các thiếu nữ.

Vào năm 1950, 70 phần trăm những người ghi danh tại đại học là những người nam và 30 phần trăm là những người nữ; Những dự đoán cho năm 2010 ước lượng 40 phần trăm sẽ là người nam và 60 phần trăm sẽ là người nữ.

Mỗi năm, các phụ nữ có bằng cử nhân nhiều hơn những người nam kể từ năm 1982 và bằng cao học kể từ năm 1986.

Bằng chứng hiển nhiên từ những thống kê này là các thiếu nữ đang vượt qua các thanh niên trong việc theo đuổi những chương trình học vấn. Vậy nên tôi muốn nói với các em thiếu niên rằng hãy đứng lên và kỷ luật tự giác để tận dụng các cơ hội học vấn. Các em có muốn kết hôn với một thiếu nữ mà có học vấn cao hơn mình không? Chúng ta nói đến “trách nhiệm đồng đều.” Tôi nghĩ rằng điều đó áp dụng cho vấn đề học vấn.

Ngoài ra, học vấn của các em sẽ củng cố cho sự phục vụ của các em trong Giáo Hội. Cách đây vài năm có một sự nghiên cứu được thực hiện mà cho biết rằng học vấn càng cao hơn thì có đức tin cao hơn và sự tham gia tích cực hơn trong sinh hoạt tôn giáo.

Trước đây tôi đã đề cập đến vấn đề hình ảnh sách báo khiêu dâm. Điều này dễ trở thành một thói nghiện ngập tệ nhất. Tôi xin đọc cho các anh em nghe một bức thư tôi đã nhận được từ một nạn nhân:

“Tôi muốn chia sẻ với chủ tịch một điều mà tôi đã không thể chia sẻ với bất cứ một người nào khác. Tôi là một người đàn ông 35 tuổi. Trong hầu hết cuộc đời trưởng thành của mình, tôi bị nghiện xem những hình ảnh sách báo khiêu dâm. Tôi rất hổ thẹn để thú nhận điều này … nhưng phần lớn, thói nghiện ngập của tôi cũng thật sự giống như một người nghiện rượu hoặc ma túy… .

“Lý do chính yếu của việc tôi viết lá thư này là để cho chủ tịch biết rằng Giáo Hội luôn luôn có thể tích cực nhiều hơn để khuyến khích các tín hữu tránh xa hình ảnh sách báo khiêu dâm. Tôi được giới thiệu với tài liệu này khi còn bé. Tôi bị một người anh họ gạ gẫm và hình ảnh sách báo khiêu dâm được dùng để cám dỗ tôi. Tôi tin chắc rằng sự tiếp cận này với tình dục và hình ảnh sách báo khiêu dâm vào lúc còn thơ ấu là nguyên nhân của thói nghiện ngập của tôi ngày nay.

“Tôi nghĩ rằng một điều mỉa mai là khi những người ủng hộ việc kinh doanh hình ảnh sách báo khiêu dâm đã nói rằng đó là vấn đề tự do tư tưởng. Tôi không có sự tự do nào cả. Tôi đã mất quyền tự quyết của mình vì tôi đã không thể khắc phục được thói quen này. Thói quen này là một cái bẫy đối với tôi và dường như tôi không thể thoát khỏi nó. Xin làm ơn, xin làm ơn, xin làm ơn khẩn nài với các anh em trong Giáo Hội không những tránh xa mà còn phải loại trừ những nguồn tài liệu khiêu dâm trong cuộc sống của họ. Ngoài những thứ hiển nhiên như sách vở và tạp chí ra, họ còn cần phải tắt những đài truyền hình chiếu phim bằng dây cáp trong nhà của họ. Tôi biết nhiều người có những dịch vụ này và đã cho rằng họ có thể gạn lọc để loại ra những điều xấu xa, nhưng điều này không thật sự như vậy… .

“Hình ảnh sách báo khiêu dâm và sự trụy lạc đã trở thành một điều quá thông thường trong cuộc sống của chúng ta đến nỗi những nguồn tài liệu này đang có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi đã thấy những tạp chí khiêu dâm bên lề đường và trong những thùng rác. Chúng ta cần nói chuyện và giải thích cho con cái của chúng ta biết về sự xấu xa biết bao của những điều này và khuyến khích con cái hãy tránh xem chúng khi con cái bắt gặp những thứ này… .

“Cuối cùng, thưa Chủ Tịch Hinckley, xin chủ tịch làm ơn cầu nguyện cho tôi và cho những người khác trong Giáo Hội mà có thể giống như tôi để có can đảm và sức mạnh để khắc phục tai họa khủng khiếp này.

“Tôi không thể ký tên của mình, và hy vọng rằng chủ tịch sẽ thông cảm.”

Máy vi tính là một dụng cụ kỳ diệu khi nó được sử dụng một cách thích đáng. Nhưng khi nó được dùng để xem hình ảnh khiêu dâm hoặc cái gọi là nói chuyện phiếm, hoặc cho bất cứ mục đích nào khác mà đưa đến hành động hoặc ý nghĩ xấu xa, thì chúng ta phải có đủ kỷ luật tự giác để tắt cái máy vi tính đó.

Chúa đã phán rằng: “Các ngươi hãy thanh lọc những gì bất chính trong số các ngươi; hãy tự thánh hóa trước mặt ta” (GLGƯ 43:11). Không một ai có thể hiểu lầm ý nghĩa của những lời đó.

Ngài còn phán thêm rằng: “Các nguyên tố là đền tạm của Thượng Đế; phải, loài người là đền tạm của Thượng Đế, chính là đền thờ; và bất cứ đền thờ nào bị ô uế, thì Thượng Đế sẽ phá hủy đền thờ đó” (GLGƯ 93:35). Đây không phải là lời phán lập lờ. Chúa đã phán bảo rõ ràng rằng chúng ta phải chăm sóc thể xác của chúng ta và tránh xa những điều mà có thể làm hại cho thể xác mình.

Ngài đã hứa với mỗi người chúng ta một lời hứa long trọng. Ngài phán rằng: “Ngươi hãy khiêm nhường rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi, và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi” (GLGƯ 112:10).

Và thêm nữa: “Thượng Đế sẽ ban cho các ngươi sự hiểu biết bằng Đức Thánh Linh của Ngài, phải, bằng một ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể, một sự hiểu biết chưa từng được tiết lộ kể từ lúc có thế gian cho đến bây giờ” (GLGƯ 121:26).

Tất cả chúng ta sẽ tốt lành nếu chúng ta học hỏi về cuộc đời của Đức Thầy và cố gắng sống theo những lời và hành động của Ngài. Chúng ta cũng sẽ tốt lành nếu chúng ta học hỏi về cuộc sống của Tiên Tri Joseph. Mỗi người chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều có liên quan đến hành vi của mình từ tấm gương của ông.

Thưa các anh em, tôi làm chứng về lẽ thật của các đức tính vĩnh cửu này. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta cố gắng cải tiến cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ thấy được kết quả rõ ràng. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh em, mỗi anh em thân mến của tôi. Tôi xin làm chứng về những điều này, với sự khiêm nhường và lòng biết ơn, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.