Đại Hội Trung Ương
Đã Được Tiền Sắc Phong để Phục Vụ
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Đã Được Tiền Sắc Phong để Phục Vụ

Cha Thiên Thượng của chúng ta mong muốn mặc khải cho các em biết về sự tiền sắc phong cá nhân của các em, và Ngài sẽ làm như vậy khi các em tìm cách học hỏi và làm theo ý muốn của Ngài.

Trong buổi tối hôm nay, tôi xin nói chuyện với giới trẻ của Giáo Hội, là thế hệ đang vươn lên gồm các thiếu niên và thiếu nữ, cũng là những người sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo.

Vào tháng Mười năm 2013, vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã tuyên bố: “Cha Thiên Thượng biết các [em] rất lâu rồi. Các [em], là con trai hay con gái của Ngài, đã được Ngài chọn để đến thế gian vào thời điểm chính xác này, để là người lãnh đạo công việc vĩ đại của Ngài trên thế gian.”1

Hai năm trước, Chủ Tịch Nelson đã nói tiếp:

“Hôm nay, tôi tái khẳng định một cách mạnh mẽ rằng Chúa đã phán bảo mọi thanh niên xứng đáng, có khả năng, cần phải chuẩn bị và phục vụ truyền giáo. Đối với các thanh niên Thánh Hữu Ngày Sau, công việc truyền giáo là một trách nhiệm của chức tư tế. Các em là các thanh niên đã được dành riêng cho thời kỳ này khi sự quy tụ Y Sơ Ra Ên đã được hứa đang diễn ra. …

“Đối với các em là các thiếu nữ trẻ tuổi và có khả năng thì công việc truyền giáo cũng là một cơ hội mạnh mẽ, nhưng không bắt buộc. … Hãy cầu nguyện để biết liệu Chúa có muốn các em phục vụ truyền giáo hay không, và Đức Thánh Linh sẽ đáp ứng cho tâm trí của các em.”2

Những lời của vị tiên tri nói về việc Chúa đã biệt riêng giới trẻ ngày nay cho thời kỳ này để quy tụ Y Sơ Ra Ên, và lời mời gọi các em cầu nguyện lên Chúa để biết những điều Ngài muốn các em làm, phần nào cũng nói đến cuộc đời các em đang sống, và các phước lành các em nhận được từ Thượng Đế trước khi các em được sinh ra trên thế gian này.3 Tất cả chúng ta, những ai được sinh ra trên thế gian này, ban đầu đều sống với Cha Thiên Thượng với tư cách là con cái linh hồn của Ngài.4 Chúa đã phán bảo cùng Môi Se, “Vì ta, Đức Chúa Trời, đã sáng tạo mọi vật … trong thể linh, trước khi chúng ở thể thiên nhiên trên mặt đất.”5

Khi Ngài sáng tạo ra linh hồn của các em, Ngài yêu thương các em như là những người con trai và con gái linh hồn của Ngài, đồng thời Ngài ban cho mỗi người các em một bản chất thiêng liêng và một số mệnh vĩnh cửu.6

Trong cuộc sống tiền dương thế của mình, các em đã “phát triển cá tính của [các em] và gia tăng những khả năng thuộc linh của [các em].”7 Các em được ban phước với ân tứ về quyền tự quyết, là khả năng đưa ra những lựa chọn cho bản thân, và các em đã đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như quyết định để tuân theo kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng, tức là “nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển … và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng [của mình] với tư cách là người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.”8 Quyết định đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các em trong tiền dương thế, và tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của các em ngay lúc này.9 Là con cái của Thượng Đế trong cuộc sống tiền dương thế, các em “trở nên thông minh hơn và học cách yêu mến lẽ thật.”10

Trước khi các em được sinh ra, Thượng Đế đã chỉ định mỗi em phải hoàn thành những sứ mệnh cụ thể trong suốt cuộc sống trần thế của các em trên thế gian.11 Nếu các em tiếp tục xứng đáng, thì các phước lành của sắc lệnh tiền dương thế đó sẽ cho phép các em có được tất cả những cơ hội trong cuộc sống này, bao gồm cả các cơ hội để phục vụ trong Giáo Hội và tham gia vào công việc quan trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay: sự quy tụ Y Sơ Ra Ên.12 Những lời hứa và phước lành tiền dương thế đó được gọi là sự tiền sắc phong của các em. Giáo lý về sự tiền sắc phong áp dụng cho tất cả các tín hữu của Giáo Hội.13 Sự tiền sắc phong không bảo đảm rằng các em sẽ nhận được những sự kêu gọi hoặc trách nhiệm nào đó. Các phước lành và cơ hội ấy đến trong cuộc sống này là do các em sử dụng quyền tự quyết một cách ngay chính, cũng giống như các em có được sự tiền sắc phong là do sự ngay chính của các em trong tiền dương thế.14 Khi cho thấy mình xứng đáng và tiến triển trên con đường giao ước, các em sẽ nhận được cơ hội phục vụ trong lớp Thiếu Nữ hoặc nhóm túc số chức tư tế của mình. Các em sẽ được ban phước để phục vụ trong đền thờ, trở thành một anh chị em phục sự, và phục vụ truyền giáo với tư cách là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tại sao việc tìm kiếm để biết và hiểu về việc tiền sắc phong lại quan trọng như vậy? Trong một thời kỳ mà có rất nhiều thắc mắc, khi có rất nhiều người tìm kiếm danh tính thực sự của mình, thì sự thật rằng Thượng Đế biết và đã ban phước cho mỗi người chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra trên thế gian này với “[các] đặc điểm cơ bản của … gốc tích và mục đích của trạng thái tiền dương thế, hữu diệt và vĩnh cửu” mang đến sự bình an dễ chịu và sự bảo đảm cho tâm trí cũng như tấm lòng của chúng ta.15 Việc biết mình là ai bắt đầu từ việc hiểu rõ những phước lành tiền sắc phong mà Thượng Đế đã ban cho các em trước khi các em được sinh ra trên thế gian này. Cha Thiên Thượng của chúng ta mong muốn mặc khải cho các em biết về sự tiền sắc phong cá nhân của các em, và Ngài sẽ làm như vậy khi các em tìm kiếm để học hỏi và làm theo ý muốn của Ngài.16

Tôi yêu thích đọc những bài đăng trên Instagram của Chủ Tịch Nelson. Một trong những bài tôi yêu thích nhất được đăng vào ngày 20 tháng Bảy, năm 2022. Ông viết:

“Tôi tin là nếu Chúa trực tiếp phán bảo cùng các em, thì điều đầu tiên Ngài muốn chắc rằng các em hiểu được, [chính là] danh tính thực sự của các em. Các bạn [trẻ] thân mến của tôi, các em [thực sự] là con cái linh hồn của Thượng Đế. …

“… Xin đừng nhầm lẫn về điều này: Tiềm năng của các em rất thiêng liêng. Khi các em chuyên cần tìm kiếm, Thượng Đế sẽ cho các em có được cái nhìn thoáng qua về con người mà các em có thể trở thành.”17

Tôi có thể chia sẻ với các em cách mà người cha trần thế của tôi đã dạy tôi khám phá danh tính và kế hoạch của Thượng Đế trong cuộc đời mình không?

Một buổi sáng thứ Bảy khi tôi 13 tuổi, tôi đang cắt cỏ như một phần công việc nhà hằng tuần của mình. Khi làm xong, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở phía sau nhà và khi nhìn về phía đó thì tôi thấy cha tôi đang gọi tôi đến gặp ông. Tôi bước ra hiên sau, và ông đã bảo tôi ngồi xuống cùng với ông trên bậc thềm. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Tôi vẫn nhớ cha ngồi gần tôi đến nỗi vai chúng tôi chạm vào nhau. Ông bắt đầu bằng việc nói với tôi rằng ông rất yêu thương tôi. Ông hỏi mục tiêu cuộc sống của tôi là gì. Tôi đã nghĩ, “Ồ, dễ thôi mà.” Tôi biết chắc chắn hai điều: tôi muốn cao lớn hơn và tôi muốn đi cắm trại thường xuyên hơn. Tôi là một đứa trẻ khá đơn giản. Cha tôi mỉm cười, dừng lại một lúc rồi nói: “Steve à, cha muốn chia sẻ với con một điều rất quan trọng đối với cha. Cha đã cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ làm cho những gì cha nói bây giờ được in sâu vào tâm trí và tâm hồn của con để con sẽ không bao giờ quên.”

Toàn bộ sự chú ý của tôi đều hướng về ông vào thời khắc đó. Ông ấy quay đầu nhìn vào mắt tôi rồi nói, “Con trai à, hãy bảo vệ những khoảng thời gian riêng tư trong cuộc đời con.” Rồi ông dừng lại một lúc lâu để ý nghĩa của lời nói đó khắc sâu vào lòng tôi.

Sau đó, ông nói tiếp: “Con biết đấy, những lúc mà con chỉ có một mình và không có bất kỳ ai xung quanh biết được con đang làm gì? Những lúc mà con nghĩ là bất kỳ điều gì mình làm trong lúc này chẳng ảnh hưởng gì đến ai khác, chỉ có mình biết mà thôi?”

Rồi ông nói, “Hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời, những gì con làm trong những khoảng thời gian riêng tư của cuộc đời con, sẽ có tác động lớn nhất đến cách con đối mặt với những thử thách và nỗi đau; và những gì mà con làm trong những khoảng thời gian riêng tư của cuộc đời con cũng sẽ có tác động lớn hơn đến cách con đối mặt với những thành công và niềm vui mà con sẽ trải qua, hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời con.”

Cha tôi đã đạt được tâm nguyện của mình. Âm thanh và nhịp điệu trong giọng nói của ông, cũng như tình yêu thương mà tôi cảm nhận được trong lời nói ấy, đã in sâu vào tâm trí và tâm hồn tôi ngày hôm đó.

Qua nhiều năm, tôi đã biết được rằng phép lạ lớn nhất của ngày hôm đó, trên thềm của ngôi nhà thời thơ ấu của tôi, chính là trong những thời điểm riêng tư của cuộc đời, tôi có thể cầu nguyện lên Thượng Đế để nhận được sự mặc khải. Cha tôi đã dạy tôi cách để có thể biết về các phước lành được Thượng Đế tiền sắc phong. Trong những khoảnh khắc riêng tư đó, tôi biết được Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế. Tôi biết được Thượng Đế đã tiền sắc phong cho tôi để đi phục vụ truyền giáo. Tôi biết được rằng Thượng Đế biết tôi, đồng thời Ngài nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi. Tôi biết được rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta.

Mặc dù tôi đã phạm nhiều sai lầm kể từ cái ngày đáng nhớ đó bên cha tôi, thế nhưng việc cố gắng bảo vệ những khoảng thời gian riêng tư trong cuộc sống vẫn là một chiếc neo giữa những cơn bão tố cuộc đời, và đã giúp tôi tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cũng như các phước lành của sự chữa lành, và củng cố từ tình yêu thương và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi.

Các em trai và em gái của tôi, khi bảo vệ những khoảng thời gian riêng tư của cuộc đời mình bằng những hoạt động giải trí lành mạnh, nghe những bản nhạc nâng cao tinh thần, đọc thánh thư, cầu nguyện thường xuyên và đầy ý nghĩa, cũng như nỗ lực để tiếp nhận và suy ngẫm về phước lành tộc trưởng của mình, thì các em sẽ nhận được sự mặc khải. Theo như lời Chủ Tịch Nelson nói thì mắt của các em sẽ “mở ra để thấy được cuộc sống này thực sự thời gian mà các em có quyền quyết định cuộc sống nào các em muốn sống mãi mãi.”18

Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của các em, đặc biệt là những lời cầu nguyện mà các em dâng lên trong những khoảng thời gian riêng tư của cuộc đời mình. Ngài sẽ tiết lộ những ân tứ và tài năng đã được tiền sắc phong cho các em, và rồi các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài bao bọc lấy mình, nếu các em chân thành cầu vấn và thực sự mong muốn được biết. Khi các em bảo vệ những khoảng thời gian riêng tư của cuộc đời mình, việc tham gia vào các giáo lễ và giao ước của phúc âm sẽ có ý nghĩa hơn. Các em sẽ tự ràng buộc mình với Thượng Đế một cách trọn vẹn hơn trong các giao ước mà các em lập với Ngài, và các em sẽ được nâng cao để có được niềm hy vọng, đức tin và sự bảo đảm lớn lao hơn trong những lời hứa mà Ngài đã lập với các em. Các em có muốn biết kế hoạch của Thượng Đế dành cho mình là gì không? Tôi làm chứng rằng Ngài muốn các em biết, và Ngài đã soi dẫn vị tiên tri của Ngài đến với thế gian để mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện và nhận được kinh nghiệm mở rộng tầm mắt này cho chính mình.19 Tôi làm chứng về tính hiện thực và quyền năng của sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi mà đã khiến cho chúng ta có thể sống một cách xứng đáng và tận hưởng tất cả các phước lành được Thượng Đế tiền sắc phong, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.