Đại Hội Trung Ương
Hãy Cầu Nguyện, Ngài Đang Ở Bên Các Em
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Hãy Cầu Nguyện, Ngài Đang Ở Bên Các Em

Tôi mời các em hãy cầu nguyện để biết được Cha Thiên Thượng đang ở bên các em, cầu nguyện để được tăng trưởng giống như Ngài và cầu nguyện để cho người khác thấy tình yêu thương của Ngài.

Thưa anh chị em, hôm nay, tôi cảm thấy vui mừng khi đáp lại ấn tượng được nói chuyện với các em thiếu nhi!

Các em trai và em gái thân mến, cho dù các em đang ở đâu trên thế giới, thì tôi cũng muốn chia sẻ với các em một điều.

Cha Thiên Thượng yêu thương các em! Các em là con cái của Ngài. Ngài biết rõ các em. Ngài muốn ban phước cho các em. Tôi chân thành cầu nguyện rằng các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài.

Các em có thích nhận quà không? Tôi muốn nói với các em về một món quà rất đặc biệt mà Cha Thiên Thượng đã ban cho các em để giúp đỡ các em. Đó là ân tứ về sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là một phước lành lớn! Chúng ta có thể nói chuyện với Cha Thiên Thượng mọi lúc, mọi nơi.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su với trẻ em.

Khi Chúa Giê Su còn sống trên thế gian, Ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài phán: “Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được.”1

Các em có thể cầu nguyện để nhận được các ân tứ nào? Có rất nhiều ân tứ, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ ba ân tứ:

  1. Cầu nguyện để biết được.

  2. Cầu nguyện để được tăng trưởng.

  3. Cầu nguyện để cho thấy.

Chúng ta hãy nói về từng ân tứ nhé.

Trước hết, Cầu Nguyện để Biết Được

Các em cần phải biết điều gì?

Có một bài ca về sự cầu nguyện mà các em trong Hội Thiếu Nhi hát trên khắp thế giới. Nó bắt đầu bằng một câu hỏi. Các em có biết đó là bài hát gì không? Nếu tôi thật sự can đảm thì tôi sẽ hát cho các em nghe!

“Cha Thiên Thượng ơi, Ngài có thật ở bên con không? Và Cha có nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của mọi đứa trẻ không?”2

Làm sao các em có thể biết rằng Cha Thiên Thượng có thật sự ở bên các em, cho dù các em không thể nhìn thấy Ngài?

Chủ tịch Russell M. Nelson đã mời các em “trút lòng mình với Cha Thiên Thượng. … Và rồi lắng nghe!”3 Hãy lắng nghe những gì các em cảm nhận trong lòng và những ý nghĩ đến với tâm trí các em.4

Cha Thiên Thượng có một thể xác vinh quang bằng xương và thịt và là Cha linh hồn của các em. Vì Cha Thiên Thượng có mọi quyền năng và biết mọi điều nên Ngài có thể nhìn thấy tất cả con cái của Ngài5 và có thể nghe cũng như đáp ứng mọi lời cầu nguyện. Các em có thể bắt đầu tự mình biết được rằng Ngài đang ở bên các em và rằng Ngài yêu thương các em.

Khi biết rằng Cha Thiên Thượng hiện hữu và Ngài yêu thương mình thì các em có thể sống với lòng can đảm và hy vọng! “Hãy cầu nguyện, Ngài đang ở bên các em; hãy nói, Ngài đang lắng nghe.”6

Có bao giờ các em đã cảm thấy mình cô đơn chưa? Một ngày nọ, khi cháu gái Ashley của chúng tôi được sáu tuổi, thì cháu là người duy nhất không có bạn để chơi cùng trong sân trường. Khi nó đứng đó, cảm thấy mình không quan trọng và không được ai thấy cả, thì một ý nghĩ cụ thể đến với tâm trí nó: “Đợi đã! Em không cô đơn! Em có Đấng Ky Tô!” Ashley quỳ xuống ngay giữa sân chơi, khoanh tay lại và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Lúc nó mở mắt ra, một cô bé trạc tuổi nó đang đứng đó và hỏi nó có muốn chơi cùng không. Ashley đã trở nên biết rằng: “Chúng ta rất quan trọng đối với Chúa và chúng ta không bao giờ thực sự cô đơn.”

Đôi khi các em có thể muốn biết tại sao điều gì đó khó khăn đang xảy ra trong cuộc sống của các em hoặc tại sao các em đã không nhận được một phước lành mà các em đã cầu nguyện để nhận được. Thường thì câu hỏi hay nhất để hỏi Cha Thiên Thượng không phải là tại sao mà là điều gì.

Các em còn nhớ khi Nê Phi và gia đình ông đói khát trong khi họ hành trình trong vùng hoang dã không? Khi Nê Phi và các anh em của ông đi săn tìm thức ăn thì Nê Phi đã làm gãy cây cung của ông. Ông không hỏi tại sao.

Hình Ảnh
Nê Phi hỏi Lê Hi phải đi săn ở đâu.

Nê Phi làm một cây cung mới và hỏi Lê Hi, cha của ông, là ông có thể đi đâu để kiếm lương thực. Lê Hi cầu nguyện và Chúa đã chỉ cho họ biết Nê Phi có thể đi đâu.7 Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn các em khi các em hỏi Ngài về điều gì các em có thể làm và điều gì các em có thể học được.

Thứ hai, Cầu Nguyện để Được Tăng Trưởng

Cha Thiên Thượng muốn giúp các em tăng trưởng! Ngài yêu thương chúng ta nhiều đến mức đã sai Con Trai Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đến chỉ cho chúng ta con đường để sống theo.8 Chúa Giê Su chịu đau khổ, chết và phục sinh để chúng ta có thể được tha thứ tội lỗi và tăng trưởng để trở nên giống Ngài hơn.

Các em có muốn được tăng trưởng với tính kiên nhẫn hay trung thực không? Các em có muốn được tăng trưởng với một kỹ năng không? Có thể các em nhút nhát và muốn được tăng trưởng với lòng can đảm. “Hãy cầu nguyện, Ngài đang ở bên các em”!9 Qua Thánh Linh của Ngài, tâm hồn của các em có thể thay đổi và các em có thể nhận được sức mạnh.

Người bạn mới Jonah của tôi viết: “Em thường cảm thấy lo lắng trên đường đến trường vào buổi sáng. Em lo lắng về những việc như đi trễ, quên thứ gì đó và làm bài kiểm tra. Khi em 10 tuổi, em bắt đầu cầu nguyện trên đường đi xe đến trường với mẹ em. Em cầu xin sự giúp đỡ mà em cần và em cũng cầu nguyện cho gia đình mình nữa. Em cũng nghĩ về những điều em biết ơn. [Việc cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng đã] giúp đỡ em. Đôi khi em không cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi bước ra khỏi xe, nhưng khi vào đến lớp học, thì em cảm thấy bình an.”10

Đức tin của Jonah ngày càng tăng trưởng khi em ấy cầu nguyện mỗi ngày và rồi tiến bước.

Thứ Ba, Cầu Nguyện để Cho Thấy

Các em có thể cầu nguyện để được giúp cho người khác thấy tình yêu thương của Cha Thiên Thượng.11 Qua Thánh Linh của Ngài, Cha Thiên Thượng sẽ giúp các em nhận ra ai đó đang buồn bã để các em có thể an ủi họ. Ngài có thể giúp các em cho thấy tình yêu thương của Ngài bằng cách tha thứ cho ai đó. Ngài có thể ban cho các em lòng can đảm để phục vụ ai đó và chia sẻ với họ để họ biết rằng họ là con cái của Thượng Đế. Các em có thể giúp người khác trở nên biết và yêu mến Chúa Giê Su và Cha Thiên Thượng như các em.12

Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã cầu nguyện rằng cha tôi sẽ trở thành một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngay cả khi bé, tôi cũng đã biết rằng cha tôi có thể nhận được bao nhiêu phước lành. Gia đình chúng tôi có thể nhận được các phước lành của việc được làm lễ gắn bó cho thời vĩnh cửu. Gia đình, bạn bè của tôi và tôi thường xuyên cầu nguyện cho cha tôi nhưng ông đã không gia nhập Giáo Hội. Cha Thiên Thượng không ép buộc bất cứ ai phải lựa chọn.13 Ngài có thể gửi cho chúng ta theo những cách khác sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng ta.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Porter cùng với cha mẹ và các anh chị em ruột.

Khi tôi đủ lớn, tôi đã nhận được phước lành tộc trưởng của mình. Trong phước lành đó, vị tộc trưởng đã nói với tôi rằng điều tốt nhất tôi có thể làm để giúp gia đình tôi được cùng bên nhau ở trên thiên thượng là làm một tấm gương về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là điều mà tôi có thể làm được!

Cha tôi sống đến 86 tuổi. Năm ngày sau khi cha tôi qua đời, tôi nhận được một cảm giác vui mừng thiêng liêng. Cha Thiên Thượng cho tôi biết qua Thánh Linh của Ngài rằng cha tôi muốn nhận được các phước lành về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô! Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi quỳ quanh bàn thờ trong đền thờ cùng với chị gái và các anh em của mình để được làm lễ gắn bó với cha mẹ tôi. Tôi đã bắt đầu cầu nguyện để có được phước lành này khi còn ở trong Hội Thiếu Nhi và tôi đã nhận được nó khi tôi lên chức bà.

Có lẽ các em đang cầu nguyện để có được những phước lành cho gia đình mình và những người các em yêu thương. Đừng bỏ cuộc! Cha Thiên Thượng sẽ cho các em thấy điều các em có thể làm được.

Hãy chia sẻ với Cha Thiên Thượng những suy nghĩ và cảm nghĩ của các em.14 Khi chân thành cầu xin sự giúp đỡ của Ngài thì các em sẽ nhận được Thánh Linh của Ngài soi dẫn các em.15 Việc cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm cho các em tràn đầy tình yêu thương đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Điều này sẽ giúp các em muốn theo hai Ngài suốt đời!

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các trẻ em ở Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc đều cầu nguyện mỗi ngày. Cả thế giới sẽ được ban phước với tình yêu thương của Thượng Đế nhiều hơn nữa!

Hình Ảnh
Trẻ em ở khắp thế giới đang cầu nguyện.

Tôi mời các em hãy cầu nguyện để biết được Cha Thiên Thượng đang ở bên các em, cầu nguyện để được tăng trưởng giống như Ngài và cầu nguyện để cho người khác thấy tình yêu thương của Ngài. Tôi biết Ngài hằng sống và yêu thương các em. “Hãy cầu nguyện, Ngài đang ở bên các em.” Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.