Đại Hội Trung Ương
Đền Thờ, Nhà của Chúa Nằm Rải Rác Khắp Mặt Đất
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Đền Thờ, Nhà của Chúa Nằm Rải Rác Khắp Mặt Đất

Khi đến ngôi nhà thánh của Ngài một cách xứng đáng và thành tâm, anh chị em sẽ được trang bị quyền năng của Ngài.

Anh chị em không thích những lời tuyệt vời mà chúng ta vừa hát sao? “Ta sẽ ở bên ngươi, giữ gìn ngươi an lành, … Oai quyền trong tay ta.”1 Chúa đang củng cố Các Thánh Hữu ở mọi lứa tuổi của Ngài khi họ đến ngôi nhà thánh của Ngài. Từ Kinshasa đến Zollikofen đến Fukuoka đến Oakland, giới trẻ chủ động đến rất đông, chật kín cả các phòng báp têm trong đền thờ. Trước đây, hầu hết những người phụ giúp làm giáo lễ đều lớn tuổi và dễ mến—nhưng giờ thì không như vậy nữa. Những người truyền giáo được kêu gọi, những người truyền giáo phục vụ và những người truyền giáo được giải nhiệm trở về đều có mặt ở khắp mọi nơi trong đền thờ. Trên khắp thế giới, có một cảm giác ngày càng mạnh mẽ hơn thu hút chúng ta đến nhà của Chúa.

Cách đây hơn một năm, một người bạn thân 95 tuổi của gia đình tôi, sống ở bên bờ biển phía đông Hoa Kỳ, là người đã được những người truyền giáo giảng dạy trong 70 năm, đã nói với con gái của mình: “Mẹ muốn đi đền thờ với con.”

Con gái của bà ấy đáp: “Vâng, thưa Mẹ, nhưng trước hết mẹ cần phải chịu phép báp têm đã.”

Hình Ảnh
Lễ Báp Têm của một phụ nữ lớn tuổi.

Bà ấy đáp: “Được rồi, mẹ muốn chịu phép báp têm vậy.” Bà ấy đã được làm phép báp têm. Vài ngày sau, bà ấy được đắm mình trong hồ báp têm của đền thờ một cách cung kính. Và cách đây chỉ hơn một tháng, bà ấy đã nhận lễ thiên ân và lễ gắn bó của mình. “Quyền oai như thông sáng Chúa yêu thương đang vang khắp nơi, bức màn che thế gian này cháy tiêu trong lửa thiêng.”2

Hình Ảnh
Người phụ nữ lớn tuổi ở bên ngoài đền thờ.

Anh chị em có tự hỏi tại sao Chúa lại chỉ thị cho vị tiên tri của Ngài bây giờ xây lên rải rác khắp mặt đất những ngôi đền thờ của Ngài không?3 Tại sao, vào thời điểm cụ thể này, Ngài lại ban sự thịnh vượng cần thiết cho dân giao ước của Ngài để qua tiền thập phân thiêng liêng của họ, hàng trăm ngôi nhà của Chúa có thể được xây cất?

Sáng nay, Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã cho thấy hình ảnh tuyệt đẹp của các đền thờ đang được xây cất trên khắp thế giới. Kathy và tôi mới đến Philippines gần đây. Hãy nghĩ đến phép lạ này: Đền Thờ Manila được làm lễ cung hiến vào năm 1984. Phải 26 năm sau ngôi đền thờ thứ hai ở Cebu City mới được hoàn thành vào năm 2010. Giờ đây, 14 năm sau, 11 ngôi đền thờ đang được xây cất, thiết kế hoặc chuẩn bị cho lễ cung hiến. Từ bắc xuống nam: Laoag, Tuguegarao, Santiago, Urdaneta, Alabang, Naga, Tacloban City, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro và Davao. Thật là ngoạn mục khi thấy được những công việc kỳ diệu của Thượng Đế!

Hình Ảnh
Các Đền Thờ ở Philippines.

Trên toàn cầu, các ngôi nhà của Chúa đang đến gần chúng ta hơn. Tại sao lại là trong thời kỳ của chúng ta?

Những Ngày Sau Cùng

Chúa đã cảnh báo rằng trong những ngày sau cùng, sẽ có sự đau khổ giữa các quốc gia,4 người ta sẽ “tư kỷ”5 “mọi vật [sẽ] ở trong tình trạng xáo trộn,”6 sẽ có rất nhiều sự hỗn loạn,7 và “loài người [sẽ] mất can đảm.”8 Chắc chắn chúng ta đã chứng kiến nhiều người nam và nữ bị mất can đảm: sự cám dỗ của thế gian, sự xao lãng bởi những tiếng nói quyến rũ, sự hờ hững đối với việc nuôi dưỡng phần thuộc linh, sự mệt mỏi vì những đòi hỏi của vai trò môn đồ.9 Có lẽ anh chị em đã đau buồn khi thấy một người mình yêu thương, người đã có lần nói một cách chân thành về đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô, đã làm chứng về Sách Mặc Môn, và quyết tâm giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế, lại đột nhiên rời xa niềm tin của mình, ít nhất là vào lúc này, và đứng bên lề Giáo Hội. Lời khuyên của tôi dành cho anh chị em là đừng tuyệt vọng! Tất cả đều tốt đẹp. Vì đối với Thượng Đế, không có gì là bất khả thi.10

Trước sự hỗn loạn và hoài nghi trên thế gian mà đã được tiên tri, Chúa đã hứa rằng sẽ có một dân giao ước, một dân tha thiết chờ đợi sự trở lại của Ngài; một dân đứng vững tại những nơi thánh thiện và không để bị lay chuyển khỏi những nơi của họ.11 Ngài nói về một dân ngay chính chống lại những sự dối trá của kẻ thù nghịch, phát triển đức tin của họ, nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên và hoàn toàn tin cậy nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô.

Tại sao bây giờ Chúa lại mang hàng trăm đền thờ của Ngài đến gần chúng ta hơn? Một lý do, ấy là giữa những tình trạng hỗn loạn và cám dỗ của thế gian, Ngài đã hứa sẽ củng cố và ban phước cho Các Thánh Hữu đã lập giao ước với Ngài và những lời hứa của Ngài đang được ứng nghiệm!

Những Lời Hứa từ Đền Thờ Kirtland

Những ngôi nhà thánh này củng cố, an ủi và bảo vệ chúng ta bằng cách nào? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong những lời khẩn nài của Tiên Tri Joseph Smith trong lễ cung hiến Đền Thờ Kirtland. Chính là trong ngôi đền thờ này mà Các Thánh Hữu đã hát: “Ca lên nào ca lên cùng đoàn thiên binh đang rợp trời.”12 Chính Đấng Cứu Rỗi đã hiện đến và các vị tiên tri thời xưa đã trở lại, ban thêm các chìa khóa của chức tư tế cho phúc âm phục hồi.13

Vào dịp thiêng liêng đó ở Đền Thờ Kirtland, Vị Tiên Tri đã cầu nguyện rằng trong ngôi nhà thánh của Chúa, Các Thánh Hữu sẽ được trang bị với quyền năng của Thượng Đế, rằng danh của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ ở cùng họ, rằng các thiên sứ của Ngài sẽ chăm sóc họ, và rằng họ sẽ tấn tới trong Chúa và “nhận được sự trọn vẹn của Đức Thánh Linh.”14 Những lời khẩn cầu hùng hồn này được ứng nghiệm trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta thờ phượng trong nhà của Chúa một cách thành tín.

Được Trang Bị với Quyền Năng

Trong Nhà của Ngài, chúng ta thực sự được ban cho quyền năng của thiên thượng.15 Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô và tình yêu thương dành cho Ngài được xác nhận và củng cố. Chúng ta được bảo đảm về mặt thuộc linh nguồn gốc thực sự của mình và các mục đích của cuộc sống.16 Nếu thành tín, chúng ta được ban phước với sự bảo vệ khỏi những cám dỗ và xao lãng. Chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài nâng đỡ chúng ta khỏi những khó khăn và buồn phiền của chúng ta. Chúng ta được trang bị với quyền năng của Thượng Đế.

Danh Ngài ở cùng Chúng Ta

Trong ngôi nhà thánh của Ngài, chúng ta mang danh Ngài một cách trọn vẹn hơn. Khi chịu phép báp têm, chúng ta đã tuyên xưng niềm tin của mình nơi Ngài và sự sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Trong đền thờ, chúng ta long trọng hứa qua các giao ước của mình sẽ noi theo Ngài mãi mãi.

Hình Ảnh
Hình Ảnh Đền Thờ Heber Valley Utah.

Giới trẻ của Giáo Hội này thật là phi thường. Trong một thế giới đầy khó khăn, họ mang lấy danh của Đấng Ky Tô. Một buổi họp công cộng đã được tổ chức ở Heber City, Utah, để thảo luận các chi tiết về một ngôi đền thờ dự định được xây cất. Ba trăm thanh thiếu niên đã đến đầy công viên kế bên để cho thấy sự ủng hộ của họ đối với ngôi đền thờ được đề nghị. Một thanh niên khi nói chuyện với các vị lãnh đạo chính quyền trong một diễn đàn mở rộng đã can đảm giải thích: “Tôi hy vọng được kết hôn ở trong đền thờ này. [Đền thờ sẽ giúp] tôi giữ cho mình được trong sạch và thanh khiết.” Một thanh niên khác mô tả đền thờ là biểu tượng của ánh sáng và niềm hy vọng. Các thanh niên thiếu nữ của Giáo Hội trên khắp thế giới đang đón nhận danh của Chúa Giê Su Ky Tô.17

Hình Ảnh
Giới trẻ đang đứng chật kín ở Thành Phố Heber.

Các Thiên Thần đang ở bên Chúng Ta

Trong Đền Thờ Kirtland, Tiên Tri Joseph đã cầu nguyện rằng “các thiên sứ [sẽ] chăm sóc [Các Thánh Hữu].”18 Việc liên tục thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên chúng ta ở trong đền thờ mang đến một sự xác nhận tuyệt vời và chắc chắn rằng cuộc sống vẫn tiếp tục ở bên kia bức màn che.

Mặc dù nhiều kinh nghiệm của chúng ta trong nhà của Chúa quá thiêng liêng để có thể chia sẻ công khai nhưng có một số kinh nghiệm chúng ta cũng có thể chia sẻ. Cách đây bốn mươi năm, trong khi đang sống ở Florida, Kathy và tôi đi đến đền thờ ở Atlanta, Georgia. Vào tối thứ Tư, ngày 9 tháng Năm năm 1984, khi chúng tôi hoàn tất một phiên lễ trong đền thờ, thì một người phụ giúp làm giáo lễ đến gần tôi và hỏi liệu tôi có thời gian để chỉ làm một giáo lễ mở đầu dự bị được không. Tên của người mà tôi đại diện nghe thật lạ. Tên của người ấy là Eleazer Cercy.

Ngày hôm sau, đền thờ đầy ắp các Thánh Hữu. Khi chuẩn bị thực hiện lễ thiên ân thứ hai trong ngày thì tôi nhận được tên của người mà tôi sẽ đại diện. Ngạc nhiên thay, lại cũng là cái tên của người từ tối hôm qua, Eleazer Cercy. Tôi cảm nhận được Thánh Linh của Chúa khi hoàn tất lễ thiên ân. Vào cuối buổi chiều đó, khi vẫn còn ở trong đền thờ, thì Kathy nhìn thấy một người bạn lớn tuổi của gia đình, Chị Dolly Fernandez, đang sống ở Atlanta. Vì không có người nam nào trong gia đình của chị đi cùng nên chị ấy hỏi liệu tôi có thể giúp làm lễ gắn bó cho cha của chị với ông bà nội của chị không. Dĩ nhiên, tôi đã cảm thấy rất vinh dự.

Khi tôi quỳ ở cuối bàn thờ để thực hiện giáo lễ thiêng liêng này, thì một lần nữa tôi nghe thấy cái tên mà giờ đây tôi đã khắc ghi trong tâm trí mình, cha của chị ấy, là Eleazer Cercy. Tôi hoàn toàn tin rằng sau cuộc đời này, tôi sẽ gặp và ôm một người được biết đến trong cuộc sống trần thế của ông là Eleazer Cercy.

Hầu hết những kinh nghiệm của chúng ta trong nhà của Chúa đều mang lại sự bình an vui vẻ và sự mặc khải thầm lặng hơn là sự can thiệp mạnh mẽ. Nhưng hãy yên tâm: các thiên sứ có chăm sóc chúng ta!

Sự Trọn Vẹn của Đức Thánh Linh

Ân tứ Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta khi chúng ta được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội. Mỗi tuần khi dự phần bánh và nước một cách xứng đáng để tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta được hứa rằng Thánh Linh của Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta.19 Khi sẵn lòng đến nhà của Chúa, nơi chí thánh trên thế gian, thì chúng ta sẽ tấn tới trong Chúa và có thể “nhận được sự trọn vẹn của Đức Thánh Linh.”20 Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, lòng chúng ta được tràn đầy bình an, niềm vui và hy vọng khôn xiết.21 Chúng ta nhận được sức mạnh để luôn vẫn là các môn đồ của Ngài ngay cả trong những lúc mà chúng ta thấy mình đang ở bên ngoài những nơi thánh thiện.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói: “Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ thực hiện một số công việc phi thường nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm. Chúng ta sẽ thấy các dấu chỉ mầu nhiệm mà cho thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và … Chúa Giê Su Ky Tô … chủ tọa Giáo Hội này trong uy nghi và vinh quang.”22 Việc xây những ngôi nhà của Chúa rải rác khắp mặt đất là một công việc vĩ đại và là dấu chỉ mầu nhiệm.23

Các bạn thân mến của tôi, nếu chúng ta có thể và chưa gia tăng việc tham dự đền thờ, thì chúng ta hãy thường xuyên tìm thêm thời gian để phục vụ trong nhà của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các đền thờ đã được loan báo, rằng các chính quyền sẽ chấp nhận các kế hoạch, các công nhân tài giỏi sẽ thấy những ân tứ của họ được làm cho vinh hiển, và những buổi lễ cung hiến thiêng liêng sẽ mang lại sự chấp thuận của thiên thượng và sự viếng thăm của các thiên sứ.

Những lời hứa

Đền thờ thật sự là nhà của Chúa. Tôi hứa với anh chị em rằng khi đến ngôi nhà thánh của Ngài một cách xứng đáng và thành tâm, thì anh chị em sẽ được trang bị với quyền năng của Ngài, danh của Ngài sẽ ở cùng anh chị em, các thiên sứ của Ngài sẽ chăm sóc anh chị em, và anh chị em sẽ tấn tới trong phước lành của Đức Thánh Linh.

Chúa đã hứa: “Người nào biết từ bỏ tội lỗi của mình và đến cùng ta và kêu cầu danh ta, và vâng theo tiếng nói của ta cùng tuân giữ các giáo lệnh của ta, thì sẽ trông thấy mặt ta và biết rằng ta hằng sống.”24 Có nhiều cách khác nhau để trông thấy mặt của Đấng Ky Tô, và không có nơi nào tốt hơn là trong ngôi nhà thánh của Ngài.25

Trong thời kỳ hỗn loạn và xáo trộn này, tôi làm chứng rằng đền thờ chính là ngôi nhà của Ngài và sẽ giúp gìn giữ, bảo vệ chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho cái ngày vinh quang khi cùng với tất cả các thiên sứ thánh của Ngài, Đấng Cứu Rỗi tái lâm trong uy nghi, quyền năng, và vinh quang vĩ đại. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6.

  2. “Thánh Linh của Thượng Đế,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 28.

  3. Hiện nay có 182 đền thờ đang hoạt động. Sáu đền thờ đang được tu sửa lại. Bảy đền thờ đang chờ được làm lễ cung hiến và một đền thờ đang chờ được làm lễ tái cung hiến. Có 45 đền thờ đang được xây cất và 94 đền thờ nữa đã được loan báo hoặc đang trong vòng hoạch định và thiết kế.

  4. Xin xem Lu Ca 21:10.

  5. 2 Ti Mô Thê 3:2.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 88:91.

  7. Anh Cả David A. Bednar nói: “Các nguyên tắc phúc âm giúp đỡ cho anh chị em và tôi cũng giống như tay lái giúp cho một con tàu. Các nguyên tắc đúng cho phép chúng ta tìm kiếm con đường của mình và đứng vững vàng, kiên định, và không lay chuyển để chúng ta không bị mất thăng bằng và rơi vào những cơn bão ngày sau hoành hành dữ dội đầy bóng tối và hoang mang.” (“Các Nguyên Tắc Phúc Âm của Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2021).

  8. Giáo Lý và Giao Ước 45:26.

  9. “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma Thi Ơ 16:24).

  10. Xin xem Lu Ca 1:37.

  11. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 87:8.

  12. Hymns, số 2.

  13. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 110. Trước thời gian này, Tiên Tri Joseph Smith đã nhận được Chức Tư Tế A Rôn và các chìa khóa của chức tư tế này từ Giăng Báp Tít, và ông đã nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và các chìa khóa của chức tư tế này từ Phi E Rơ, Gia Cơ, và Giăng (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 13:1; 27:12–13).

  14. Giáo Lý và Giao Ước 109:15; xin xem thêm câu 22.

  15. Chủ Tịch Russell M. Nelson nói: “Đền thờ có thể giúp chúng ta trong công cuộc tìm kiếm của mình. Ở đó, chúng ta được ban cho quyền năng của Thượng Đế mà mang đến cho chúng ta khả năng chiến thắng Sa Tan, kẻ xúi giục mọi tranh chấp” (“Cần Người Giải Hòa,” Liahona, tháng Năm năm 2023, trang 101).

  16. Xin xem Russell M. Nelson, “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu” (buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu dành cho các thành niên trẻ tuổi, ngày 15 tháng Năm năm 2022), Thư Viện Phúc Âm.

  17. Anh Cả Colin Stauffer, thư riêng, ngày 30 tháng Một năm 2024.

  18. Giáo Lý và Giao Ước 109:22.

  19. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79.

  20. Giáo Lý và Giao Ước 109:15.

  21. Xin xem Rô Ma 15:13.

  22. Russell M. Nelson, “Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 96.

  23. Chủ Tịch Brigham Young nói: “Chúng ta sẽ có hàng trăm ngôi đền thờ và hàng ngàn người nam lẫn người nữ làm lễ trong đó thay cho những người đã qua đời, mà không có đặc ân được nghe và tuân theo Phúc Âm” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [năm 1997], trang 312). Và Chủ Tịch Ezra Taft Benson nói: “Những người tiền nhiệm của chúng tôi đã tiên tri rằng các đền thờ sẽ nằm rải rác khắp vùng Bắc và Nam Mỹ, các hải đảo ở Thái Bình Dương, Châu Âu và những nơi khác. Nếu công việc cứu chuộc này phải được thực hiện trên quy mô đúng như vậy, thì sẽ cần đến hàng trăm ngôi đền thờ” (The Teaching of Ezra Taft Benson [năm 1988], trang 247).

  24. Giáo Lý và Giao Ước 93:1.

  25. Anh Cả David B. Haight nói:

    “Đúng là một số người đã thực sự trông thấy Đấng Cứu Rỗi, nhưng khi một người tham khảo trong từ điển, thì người ấy học được rằng có nhiều ý nghĩa khác của từ trông thấy, như là tiến đến việc biết Ngài, nhận biết Ngài, nhận thấy Ngài và công việc của Ngài, hiểu thấu tầm quan trọng của Ngài, hoặc tiến đến việc hiểu Ngài.

    “Sự soi sáng và các phước lành từ thiên thượng đều có sẵn cho mỗi chúng ta” (“Temples and Work Therein,” Ensign, tháng Mười Một năm 1990, trang 61).