2007
Một Chứng Ngôn về Các Vị Tiên Tri
Tháng Mười năm 2007


Một Chứng Ngôn về Các Vị Tiên Tri

Hình Ảnh

Khi tôi 12 tuổi, tôi giới thiệu những người truyền giáo với gia đình mình. Tôi gặp họ trên đường phố và họ rất thân thiện với tôi. Lúc ấy họ đang giúp Giáo Hội xây cất một giáo đường trong thành phố của tôi ở Ba Tây, và họ đã mời tôi giúp họ, và tôi đã bắt đầu làm trong lúc rảnh rỗi. Tôi chưa bao giờ nghe về các thanh niên đã chọn bỏ thời giờ của mình ra để xây cất một nhà thờ.

Tôi rất khâm phục họ đến nỗi tôi đã quyết định giới thiệu họ với cha mẹ của tôi, và chúng tôi mời họ đến nhà mình. Những người truyền giáo dạy cho gia đình tôi bài thảo luận đầu tiên. Chúng tôi chưa bao giờ hút thuốc, nên gia đình của chúng tôi đã tuân giữ phần đó của Lời Thông Sáng, và chúng tôi có buổi họp tối gia đình mỗi đêm ở nhà mình. Bấy giờ chúng tôi không gọi đó là buổi họp tối gia đình nhưng đó là điều mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi là những người công giáo, và chúng tôi đi nhà thờ thường xuyên, nên cha tôi nói với họ là chúng tôi cảm thấy an tâm với tôn giáo của mình.

Những người truyền giáo ra về nhưng họ viết về gia đình của chúng tôi trong quyển sổ thông tin về những người dân và địa điểm trong khu vực họ phục vụ mà họ để lại ở căn hộ của người truyền giáo, kể cả cảm nghĩ của họ là chúng tôi sẽ gia nhập Giáo Hội.

Học Biết về Gia Đình Vĩnh Cửu

Mười năm sau đó, khi tôi đang sống trong một thành phố khác thì những người truyền giáo mới đã đến khu vực nơi mà gia đình tôi vẫn còn sống ở đó. Họ không có ai để giảng dạy cả và quyết định tìm trong quyển sổ thông tin về những người dân và địa điểm trong khu vực họ phục vụ. Họ tìm ra tên của cha mẹ tôi và quyết định đi thăm cha mẹ tôi. Những người truyền giáo cầu nguyện trước khi họ đi, và Chúa đã soi dẫn họ. Mặc dù rất trung thành với tôn giáo của mình, nhưng cha tôi đã có một thắc mắc. Ông không thể tin rằng sau khi chết thì vợ của ông sẽ không còn là vợ của ông nữa. Ông thật sự cảm thấy rằng những mối quan hệ gia đình cần phải tiếp tục sau cái chết. Ông đã hỏi nhiều vị mục sư từ nhiều giáo hội khác nhau về thắc mắc này, và mọi người giải thích cho ông rằng: “Không đâu, sau khi chết thì vợ của ông sẽ giống như em gái của ông, và con trai của ông sẽ giống như em trai của ông.”

Khi những người truyền giáo này gõ cửa nhà của cha mẹ tôi thì cha tôi mở cửa ra và nói cho họ biết rằng ông có nghe sứ điệp của họ trước đây và ông không quan tâm. Nhưng những người truyền giáo nói: “Chúng tôi có một sứ điệp khác cho ông. Ông có biết rằng gia đình của ông có thể sống đuợc với nhau vĩnh viễn không?” Những lời này đã soi dẫn ông. Cha tôi mời họ vào và giảng dạy cho ông. Được Thánh Linh hướng dẫn, những người truyền giáo nói cho gia đình tôi biết về hôn nhân vĩnh cửu và gia đình vĩnh cửu. Với sự giới thiệu phúc âm này, gia đình tôi đã tiếp tục gặp những người truyền giáo cho đến khi họ đạt được một chứng ngôn và quyết định chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận.

Đạt Được Chứng Ngôn của Tôi

Năm năm sau đó—lúc tôi 27 tuổi—tôi trở về sống ở nhà của cha tôi trong một thời gian. Cha tôi là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu và các chị truyền giáo đang giảng dạy một người nào đó ở nhà tôi. Tôi tình cờ nghe họ giảng dạy về Sách Mặc Môn và Joseph Smith, và tôi quyết định cầu nguyện về điều đó. Tôi nghĩ rằng là điều hợp lý nếu Joseph Smith là vị tiên tri thì Sách Mặc Môn là chân chính và Giáo Hội là chân chính.

Đêm đó tôi bắt đầu đọc lịch sử của Joseph Smith và về khải tượng của ông trong Khu Rừng Thiêng Liêng. Rồi tôi ngưng lại, và tôi cầu nguyện lên Chúa. Tôi bỏ hết nguyên đêm cho vấn đề này, đọc và cầu nguyện về mỗi đoạn thánh thư. Tôi đã bỏ ra 14 giờ đồng hồ. Một điều gì đó đã xảy ra cho tôi khi tôi bắt đầu suy ngẫm. Dường như tôi đang ở trong khu rừng với Joseph. Đó là một kinh nghiệm rất rõ ràng và có thật. Dường như tôi đã có thể thấy được điều đã xảy ra. Khi tôi cầu nguyện xong vào buổi sáng hôm sau thì tôi đã biết Joseph Smith là một vị tiên tri.

Tôi liền đi tìm những người truyền giáo. Vào buổi trưa, khi các chị truyền giáo về nhà ăn trưa, thì tôi đã ngồi trước cửa nhà chờ họ. Tôi yêu cầu họ giảng dạy cho tôi các bài thảo luận. Sau khi họ đã giảng dạy cho tôi bảy bài thảo luận trong một thời gian ngắn, thì tôi chịu pháp báp têm và làm lễ xác nhận vào Giáo Hội.

Tuân theo Vị Tiên Tri

Khoảng một tháng sau khi gia nhập Giáo Hội, tôi gặp vợ tôi, Magareth, và một năm sau thì chúng tôi kết hôn. Trong khi chúng tôi đi chơi hẹn hò với nhau, tôi nói cho nàng biết rằng vì tôi biết Joseph Smith là vị tiên tri nên tôi muốn xây đắp gia đình chúng tôi trên những lời và những điều giảng dạy của các vị tiên tri. Chẳng hạn, Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) là vị tiên tri vào lúc đó và ông đã khuyên dạy các tín hữu Giáo Hội không nên mắc nợ. Gần 29 năm kết hôn, vợ tôi và tôi chưa hề trả một xu tiền lời. Chưa bao giờ.

Kể từ khi đạt được một chứng ngôn về Joseph Smith, thì tôi đã lưu tâm đến mỗi một lời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Mười Hai Vị Sứ Đồ, và tôi đã tuân theo điều mà họ giảng dạy. Vì tôi biết Joseph Smith là vị tiên tri nên không khó cho tôi tuân theo Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Họ có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì và tôi sẽ làm vì tôi biết họ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Nếu cố gắng có được chứng ngôn về các vị tiên tri thì các anh chị em sẽ được vững mạnh hơn. Đó là một trong các bí quyết hạnh phúc. Khi nghe theo các vị tiên tri và làm theo điều mà họ khuyên dạy mình để làm thì các anh chị em sẽ được hạnh phúc vì đã vâng lời họ.