2007
Việc Biết Đọc Biết Viết Cải Tiến Cuộc Sống
Tháng Mười năm 2007


Việc Biết Đọc Biết Viết Cải Tiến Cuộc Sống

Hai Thánh Hữu Ngày Sau chia sẻ cách thức mà việc học đọc và học viết đã thay đổi cuộc sống.

Trên khắp thế giới, người ta cải tiến cuộc sống của họ và cuộc sống của những người khác bằng cách học các kỹ năng căn bản về đọc và viết.

Một Sự Ưa Thích Học Hỏi

Shirley Florence Sainz, sinh ở Mễ Tây Cơ, kể câu chuyện về cách thức mà mẹ của chị đã vất vả trong việc học đọc và học viết để trở thành một phước lành cho những người khác:

“Khi mẹ tôi, Anita Valenzuela Mendoza, lên hai tuổi, ông ngoại của tôi chết trong một tai nạn hầm mỏ, bỏ lại bà ngoại của tôi với tám người con và một số ít tiền để nuôi nấng họ. Bà ngoại của tôi đã không biết đọc, biết viết hoặc hiểu những con số.

“Khi mẹ của tôi đuợc sáu tuổi, bà có được đặc ân để đi học mặc dù bà không có bút chì, giấy viết hoặc sách vở. Tuy nhiên, bà rất ưa thích học hỏi, nên bà đã thêu khăn tay, quét dọn phòng học, và mang củi để có thể mua giấy viết. Ở nhà, bà ngoại của tôi khâu những tờ giấy báo lại với nhau thành một quyển tập cho mẹ của tôi.

“Các giáo viên cảm phục sự say mê học hỏi của mẹ tôi. Họ không chú ý đến quần áo cũ sờn và tóc tai rối bời của bà, nhưng họ nuôi dưỡng lòng khát khao học hỏi của bà. Vào các năm cuối bậc tiểu học của bà, gia đình của một trong các giáo viên của bà đề nghị cho mẹ tôi một cơ hội để tiếp tục học cao hơn. Tuy nhiên, bà đã không thể đi học được và sự học của bà dừng lại ở đó.

“Nhiều năm về sau, khi mẹ của tôi 27 tuổi, sự học của bà phát triển khi bà gặp cha của tôi và ông đã giới thiệu phúc âm cho bà. Bà thích học qua việc đọc thánh thư. Hội Phụ Nữ cũng mang đến cho bà nhiều cơ hội để gia tăng kiến thức của bà.

“Mẹ của tôi làm thấm nhuần sự ưa thích học hỏi nơi tôi, và tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện là giáo viên tiểu học. Trong hai thế hệ, gia đình của chúng tôi đã được ban phước dồi dào nhờ vào mẹ tôi, khi còn nhỏ, đã học đọc và học viết. Khả năng đọc và viết của bà đã mở cánh cửa cho bà để hiểu và chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Do đó, tất cả con cháu của mẹ tôi đều được ban phước.”

Một Lớp Học Đọc Phúc Âm

Câu chuyện của Chị Sainz không phải là độc nhất. Khi người ta học đọc và học viết, thì họ có thể tăng trưởng trong sự hiểu biết phúc âm và ban phước cho cuộc sống của những người khác. Kỹ năng đọc và viết sơ đẳng đã giúp cho Paul Imietehe ở Nigeria, một người cải đạo vào Giáo Hội, hiểu rõ hơn và chia sẻ phúc âm. Anh kể lại:

“Tôi gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở Warri, Nigeria. Vai trò tín hữu của tôi trong Giáo Hội làm cho tôi ý thức được nhu cầu của việc học đọc và học viết. Khi các vị lãnh đạo chức tư tế của tôi chỉ định tôi đưa ra bài nói chuyện và dâng lời cầu nguyện, thì tôi thường tránh không đi nhà thờ. Đó thật là một điều ngượng ngùng đối với tôi.

“Khi dọn đến Abuja, tôi thấy các cuốn sách và tạp chí của Giáo Hội, và tôi cảm thấy một sự cần thiết lớn lao để biết đọc và biết viết. Tôi muốn đọc những ấn phẩm này mà các tín hữu khác đang đọc và đang vui thích. Hầu hết các tín hữu của Giáo Hội ở đó phát biểu ý kiến một cách vui vẻ, chia sẻ chứng ngôn của họ về phúc âm, và tôi muốn có được khả năng để phát biểu những cảm nghĩ mạnh mẽ mà tôi có về sự trung thực của phúc âm. Lúc đó tôi biết rằng tôi phải học đọc và học viết.

“Một Chúa Nhật nọ, tôi quyết định tham dự lớp Trường Chúa Nhật là lớp dạy đọc sách phúc âm. Vào ngày đầu tiên của tôi trong lớp, tôi đã thấy rằng đa số các học viên khác đều là các chị em phụ nữ và các thiếu niên. Tôi chỉ là người đàn ông duy nhất trong lớp. Tôi đã muốn bỏ đi, nhưng ước muốn mạnh mẽ để học đã giữ tôi lại ở đó. Một giảng viên đã khuyến khích mỗi người chúng tôi tham gia vào việc đọc sách phúc âm và đọc thánh thư.

“Tôi dành nhiều nỗ lực vào việc học đọc. Tôi đọc thánh thư và các tạp chí Giáo Hội. Kiến thức của tôi gia tăng khi tôi được kêu gọi phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật của Chi Nhánh Idu. Lúc đầu, tôi nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng khi tôi được làm lễ phong nhiệm thì tôi có một cảm nghĩ đầy tin tưởng.

“Hai tuần sau, tôi được chỉ định giảng dạy lớp Trường Chúa Nhật cho người lớn. Mặc dù tôi lo lắng về khả năng của mình nhưng tôi đã chuẩn bị suốt tuần vào lúc tôi đi làm về và ngay cả trong giờ nghỉ việc. Đến ngày Chúa Nhật và đến lúc giảng dạy, tôi đã dâng lên một lời cầu nguyện thầm và cầu xin Cha Thiên Thượng hướng dẫn tôi. Khi mở miệng ra nói, tôi đã ngạc nhiên thấy rằng những lời nói hoàn toàn tuôn ra. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói lắp nhưng tôi đã không làm thế.

“Đa số các học viên đều học cao hơn tôi nhưng những câu trả lời của họ và nét mặt của họ đã khuyến khích tôi. Tôi cảm thấy bình tĩnh trong suốt lớp học.

“Việc biết đọc sách phúc âm đã xây đắp nơi tôi một ước muốn mãnh liệt để cải tiến kiến thức chính thức của mình. Điều này cũng đã giúp tôi hiểu phúc âm rõ hơn và làm cho tôi có nhiều khả năng hơn để phục vụ những người khác.

“Tôi hành nghề điêu khắc và đang làm việc với một công ty xây dựng, nơi mà tôi sử dụng kỹ năng làm đồ gỗ của mình. Ở Nigeria, chúng tôi có một câu châm ngôn nói rằng: ‘Cái rìu mà chúng ta dùng để chẻ củi quan trọng đến nỗi chúng ta dùng cả hai tay để cầm và vác nó lên trên vai của mình.’ Cái rìu thì quá quan trọng đến mức không thể bỏ xuống. Đó là cảm tưởng của tôi về Giáo Hội và việc học đọc sách phúc âm. Tôi vác chúng bằng cả hai tay và vai của mình và không đặt chúng xuống.

“Tôi biết ơn các vị lãnh đạo chi nhánh của tôi là những người đã khuyến khích tôi học, nhất là Anh Lawrence Monyei, người giảng viên dạy đọc sách phúc âm của tôi.”

Anh Imietehe đã học đọc và học viết trong lớp dạy đọc sách phúc âm và do đó sự tin tưởng của anh tăng trưởng và chứng ngôn của anh về phúc âm trở nên vững mạnh hơn. Kể từ đó, anh đã ban phước cho cuộc sống của nhiều tín hữu trong chi nhánh của anh.

Các Anh Chị Em Có Thể Giúp Đỡ Không?

Có sẵn sách dạy đọc sách phúc âm của học viên, Ye Shall Have My Words (danh mục số 34476), bằng tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Những người mà có thể hưởng lợi ích nhất từ sách này thì không thể đọc được những chữ này. Các anh chị em có thể giúp đỡ họ được không?

CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ

Hình Ảnh

“Tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ về việc biết đọc và biết viết trên thế giới. Một tỉ người trong số [sáu] tỉ người trên thế giới không biết đọc và biết viết… . Thật là một thảm kịch—thật là một thảm kịch đầy sửng sốt, đáng thương và đen tối. Không thể đọc, hiểu và viết—thật là một thảm kịch. Chúng ta có thể giúp xóa bỏ tai họa này. Có những điều có thể thay đổi tình trạng tồi tệ này.”

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 314.