2007
Vinh Quang của Thượng Đế là Tri Thức
Tháng Mười năm 2007


Thông Tin Bạn Hữu

Vinh Quang của Thượng Đế là Tri Thức

“Nếu một người thu hoạch được nhiều kiến thức và tri thức hơn kẻ khác qua sự tận tụy và sự tuân lời của mình trong cuộc sống này … , thì người ấy sẽ có rất nhiều lợi thế trong thế giới mai sau” (GLGƯ 130:19).

Hình Ảnh

Tôi đã dành hầu hết đời mình cho học vấn. Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng học vấn có nghĩa là đi học, làm bài thi và đuợc điểm tốt. Nhưng càng lớn hơn thì tôi bắt đầu học biết về sự khác biệt giữa việc học giỏi trong trường với việc trở thành người có học vấn. Một người có thể làm bài thi giỏi mà vẫn chưa phải là người có học vấn. Việc học đúng đắn là biết cách thức để học. Một khi tôi khám phá được bài học đó thì việc học đã trở thành thú vị.

Một trong các mục tiêu chính yếu của cuộc sống trần thế là học hỏi—đạt được kiến thức và tri thức. Giáo Lý và Giao Ước 93:36 nói rằng: “Vinh quang của Thượng Đế là tri thức.” Các em có thể nghĩ rằng tri thức có nghĩa là có tài trong việc học, nhưng tri thức cũng có nghĩa là áp dụng kiến thức mà chúng ta nhận được cho các mục đích ngay chính.

Kiến thức, cả về vật chất lẫn thuộc linh, đến theo từng giai đoạn. Chứng ngôn của tôi tăng trưởng theo từng hàng chữ một, từng lời giáo huấn một, một chút chỗ này, một chút chỗ kia (xin xem Ê Sai 28:10)—cách thức đó đúng với hầu hết các tín hữu của Giáo Hội. Khi còn niên thiếu, tôi nhớ mẹ tôi đã đọc Sách Mặc Môn và các câu chuyện lịch sử Giáo Hội cho tôi nghe. Tôi cảm thấy một cảm nghĩ dịu dàng, bình an, đầy an tâm về điều mà tôi đang học là chân chính. Cảm nghĩ này phát triển thành một ước muốn chân thành để học thêm bằng cách học thánh thư. Không có điều gì mà có một tác động lớn lao đến cuộc sống của tôi hơn việc đọc, học và tra cứu thánh thư ngõ hầu đạt được thêm kiến thức và tri thức.

Tôi lớn lên ở California trong tuổi thiếu niên khi mà những ảnh hưởng xấu xa, như ma túy và nhạc đồi trụy, trở nên càng ngày càng phổ biến. Nhờ vào sự hiểu biết mà tôi đã được ban phước để nhận được nên tôi đã không chọn tham gia vào những điều đó. Tôi đang chuẩn bị để trở thành một người truyền giáo và phục vụ Chúa. Trong khi đi truyền giáo, sự hiểu biết rằng tôi đang phục vụ Chúa đã củng cố quyết tâm của tôi để làm việc siêng năng trong việc xây đắp vương quốc của Ngài. Sự lao nhọc với tư cách là một người truyền giáo có lẽ là một trong những cách thức hữu hiệu nhất để học hỏi và nhận được sự hiểu biết thuộc linh.

Giá trị thật sự của việc học hỏi là cho phép các em trở nên tháo vát trong bất cứ tình huống nào—để tìm hiểu điều phải làm khi các em không biết phải làm sao! Chúng ta thường được giảng dạy trong thánh thư để tìm kiếm sự học hỏi bằng cách học hỏi và bằng đức tin (xin xem GLGƯ 88:118). Trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình mình, và trong Giáo Hội, chúng ta đều có thể nhận được các phước lành của sức mạnh, sự hướng dẫn và sự bảo vệ thuộc linh khi chúng ta tìm cách, bằng đức tin, nhận được tri thức và áp dụng sự hiểu biết thuộc linh trong sự ngay chính.