2007
Lời Phê Bình Góp Ý
Tháng Mười năm 2007


Lời Phê Bình Góp Ý

Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Tạp chí Liahona đã giúp nhiều người làm cho cuộc sống của họ được tốt lành. Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn không thể bị bỏ qua bởi bất cứ ai mà muốn có được một cuộc sống tốt lành. Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã thật sự giúp tôi sắp xếp cuộc sống của mình. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng có thể mua một quyển tạp chí Liahona, nhưng những số báo mà tôi có thể đọc đã giúp tôi trở nên một người tốt hơn.

Abraham Adaranijo, Gia Nã Đại

Từng Lời Giáo Huấn Một

Khi là tín hữu mới chịu phép báp têm vào Giáo Hội thì tôi không thể hoàn toàn hiểu được phúc âm, nhưng qua việc đọc tạp chí Liahona, tôi đã có thể hiểu được phúc âm theo từng lời giáo huấn một. Tôi được soi dẫn bởi những người đã chia sẻ kinh nghiệm sống của họ. Xin cám ơn đã cho đăng các bài hay mà hỗ trợ các nguyên tắc phúc âm.

Federico G. Balut Jr., Phi Luật Tân

Các Tín Hữu Thật Sự Sống Theo Phúc Âm Như Thế Nào

Thật là một phước lành tuyệt hảo và trọn vẹn để có được tạp chí Liahona trong nhà và trong thư viện của chúng ta, nơi mà chúng ta có thể đọc tạp chí đó trong những giờ phút rảnh rỗi và dành cho sự trau dồi phần thuộc linh của chúng ta. Tôi biết ơn các bài báo tuyệt vời về việc các tín hữu sống khắp nơi đã thật sự sống theo phúc âm. Điều này đã đoàn kết chúng ta. Điều này đã khuyến khích chúng ta không sợ hãi, và bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cô đơn một mình.

Elsie Castillo, Ecuador

Được Khuyến Khích để Quay Trở Lại

Khi còn nhỏ, tôi đã trở nên kém tích cực trong Giáo Hội, nhưng vào thời niên thiếu, tôi đã suy nghĩ về việc quay trở lại. Trước khi chọn quyết định quan trọng này, tôi đã cầu nguyện và suy ngẫm về ý nghĩa của việc trở lại với Giáo Hội và các trách nhiệm sẽ đi kèm theo.

Chính lúc đó tôi đã quyết định đọc một số tạp chí Liahona . Tôi đọc để tìm ra những câu chuyện mà sẽ khuyến khích tôi và củng cố ước muốn của tôi để trở lại nhà thờ.

Qua việc đọc các bài báo về những người có kinh nghiệm tương tự như tôi mà tôi đã nhận được nhiều khích lệ. Phần lớn các bài báo đã giúp tôi hiểu rằng không có ai ở nhà thờ là toàn hảo và rằng tôi cũng có những lỗi lầm và cần phải làm một điều gì đó để sửa đổi.

Giờ đây tôi đã trở lại nhà thờ. Tôi nhận thấy rằng các buổi họp thì cũng giống như lúc trước, nhưng bây giờ tôi đã có được một tầm nhìn tích cực hơn, một phần là nhờ vào những ý kiến mà tôi đã tìm thấy trong tạp chí Liahona về cách để có được niềm vui trong các lớp học và buổi lễ Tiệc Thánh.

Mỗi lần tôi đọc tạp chí Liahona, tôi đều cảm thấy hài lòng khi tôi tìm ra những giải đáp cho những thắc mắc của tôi.

María Pilar Santana, Cộng Hòa Dominic

Các Bài Nói Chuyện của Vị Tiên Tri Thân Mến của Chúng Ta

Tôi muốn cảm tạ các anh chị em đã đều đặn gửi tạp chí Liahona cho tôi. Giờ đây tôi đã 93 tuổi. Kể từ ngày tôi chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận, thì tôi đã nhận được tạp chí này. Trước đây tạp chí đó rất mỏng nhưng luôn luôn đầy thú vị. Tôi rất hài lòng với tất cả nội dung của tạp chí; tuy nhiên, tôi đặc biệt thích các bài nói chuyện của vị tiên tri thân mến của chúng ta. Thật là tuyệt vời để được nghe ông nói chuyện hai lần một năm trong đại hội trung ương.

Lydia Dominguez, Hoa Kỳ