2007
Hỏi và Đáp
Tháng Mười năm 2007


Hỏi và Đáp

“Một ngày nọ tôi đọc 1 Nê Phi 7:12, câu này nói rằng Chúa có khả năng để làm tất cả mọi điều cho chúng ta nếu chúng ta sử dụng đức tin nơi Ngài. Chúng ta sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô như thế nào?”

  • Sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là có được sự tin cậy và sự tin tưởng nơi Ngài.

  • Đức tin là quyền năng để biểu hiện ý muốn của Ngài trong cuộc sống của em.

  • Đức tin, một ân tứ từ Thượng Đế, được ban cho khi em sống ngay chính.

  • Ba chương quan trọng cần phải đọc về đức tin là Hê Bơ Rơ 11, Ê The 12, và Mô Rô Ni 7.

LIAHONA

Đức tin là có sự tin cậy và tin tưởng nơi Chúa. Đức tin của em nơi Ngài là quyền năng mà sẽ đưa em đến việc tuân theo phúc âm của Ngài, và sự vâng lời của em sẽ giúp em có đức tin hơn, tức là một ân tứ từ Thượng Đế.

Như thánh thư nói, nếu em có đức tin nơi Chúa thì Ngài có thể làm mọi điều cho em, chẳng hạn như chữa lành, tha thứ, an ủi và cải sửa em. Nhưng việc có đức tin không có nghĩa là nói với Thượng Đế phải làm điều gì, mà có nghĩa là tin cậy Ngài và thông hiểu tất cả các phước lành ban cho “theo ý muốn của Ngài” (1 Nê Phi 7:12) và “vào thời kỳ riêng của Ngài, và trong cách thức riêng của Ngài” (GLGƯ 88:68). Ví dụ, em có thể không nhận được sự đáp ứng ngay tức khắc cho những lời cầu nguyện của mình. Nhưng đức tin của em bảo đảm với em rằng Cha Thiên Thượng lắng nghe những lời cầu nguyện của em và sẽ đáp ứng đúng thời điểm.

Để phát triển và sử dụng đức tin của em, (1) hãy học hỏi lời của Thượng Đế, dù bằng cách đọc thánh thư hoặc lắng nghe những người có thẩm quyền để giảng dạy lời của Thượng Đế (xin xem Rô Ma 10:17). Việc biết được lời của Thượng Đế sẽ giúp em thấy rằng Thượng Đế luôn luôn giữ các lời hứa của Ngài.

(2) Hành động theo điều mà em học được, hoặc như An Ma nói, trắc nghiệm lời của Thượng Đế. Lời của Thượng Đế giống như hạt giống. Nếu tốt thì nó sẽ nẩy nở trong hồn của em, soi sáng sự hiểu biết của em, và bắt đầu ngon ngọt đối với em (xin xem An Ma 32:28). Đó là sự xác nhận thuộc linh của em rằng lời của Thượng Đế là chân chính và sẽ xây đắp đức tin của em.

(3) Tuân theo các lệnh truyền. Sự ngay chính của em cho phép ân tứ của đức tin tăng trưởng trong cuộc sống của em. Hãy cho thấy niềm tin của em nơi Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách noi theo gương và những lời giảng dạy của Ngài. Hãy làm điều mà Ngài phán bảo em qua thánh thư, những lời giảng dạy của các vị tiên tri tại thế, và những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn, các em có chấp nhận lời mời gọi của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley để đọc Sách Mặc Môn trước khi hết năm 2005 không? Những người đã làm như vậy thì đang làm với đức tin và nhận được các phước lành đã được hứa. (Dĩ nhiên, nếu em chưa đọc xong Sách Mặc Môn thì các em vẫn còn thì giờ để có thể đọc!)

Mặc dù nhiều người đã sống trên đời mà không có đức tin nơi Chúa nhưng họ không thể thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu nếu không có đức tin nơi Ngài. Chỉ qua phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô—với đức tin nơi Ngài là nguyên tắc thứ nhất—chúng ta mới có thể vui hưởng “cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế ” (GLGƯ 14:7).

CÁC ĐỘC GIẢ

Chúng ta sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô bằng cách đến nhà thờ, dâng lời cầu nguyện, đọc thánh thư, chấp nhận những sự kêu gọi, hối cải các tội lỗi của mình, dự phần Tiệc Thánh, và làm vinh hiển những sự kêu gọi của mình.

Adam N., 18, Georgia, Hoa Kỳ

Tôi tin rằng sự tận tụy của chúng ta với Đấng Ky Tô và với phúc âm của Ngài là cách thức tốt nhất để cho thấy tình yêu thương của chúng ta và đức tin nơi Ngài. Khi chúng ta sống theo các nguyên tắc và các tiêu chuẩn của Ngài và bước đi vững vàng trong đường lối mà Ngài đã chỉ cho chúng ta thì chúng ta đang chia sẻ chứng ngôn không những cùng Ngài mà còn cho những người khác trong cuộc sống của mình. Chúng ta chia sẻ chứng ngôn về lòng biết ơn của chúng ta đối với sự hy sinh của Ngài cho chúng ta và cũng như về Sự Phục Hồi của phúc âm.

Jan V., 17, Moravia, Cộng Hòa Séc

Việc có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài và biết chắc trong tâm trí mình rằng Ngài hằng hữu và Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Chúng ta cần phải đặt sự tin cậy của mình nơi Đấng Ky Tô vì Ngài biết cách giúp chúng ta khắc phục những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Sự thiếu đức tin của chúng ta nơi Ngài khiến cho chúng ta lo lắng về tình trạng thuộc linh của mình và nghi ngờ các lời hứa của Thượng Đế. Việc tập trung vào Đấng Cứu Rỗi đã giúp tôi luôn luôn vững vàng trong phúc âm, kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, và khắc phục những trở ngại.

Natalia N., 19, Chimborazo, Ecuador

Chúng ta sử dụng đức tin bằng cách để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình. Bằng cách tin cậy Thượng Đế, noi theo Ngài, và siêng năng cố gắng tuân giữ các giáo lệnh thì chúng ta có thể sử dụng đức tin nơi Ngài. Sau khi tuân phục ý muốn của mình theo ý muốn của Ngài, chúng ta có thể thấy được các phép lạ nhiệm mầu trong cuộc sống của mình và trong cuộc sống của những người xung quanh mình.

Dmitriy Z., 21, Donetsk, Ukraine

Chúng ta có nhiều cách để sử dụng đức tin nơi Thượng Đế như đọc thánh thư và cầu nguyện mỗi ngày, giữ ngày Sa Bát được thánh, đóng tiền thập phân và những của lễ nhịn ăn, phục vụ những người khác, và sẵn lòng tuân theo các giáo lệnh khác.

Seng S., 18, Battambang, Campuchia

Sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô bằng sự vâng lời. Đức tin mà không có sự làm việc là đức tin chết. Bằng cách vâng lời khi chúng ta không biết lý do tại sao, chúng ta cho thấy sự tin cậy và đức tin của mình nơi Ngài. Việc tuân theo các giáo lệnh cho thấy rằng chúng ta tin cậy Ngài và có đức tin nơi điều Ngài phán bảo chúng ta phải làm. Việc cầu nguyện và đọc thánh thư hằng ngày củng cố mối quan hệ của tôi với Cha Thiên Thượng, và cho tôi thêm đức tin nơi Ngài. Ngoài ra, em cần phải trông chờ sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của em. Hãy cầu nguyện để được giúp nhận được đức tin.

Meghan S., 18, Missouri, Hoa Kỳ

Nếu chúng ta có sự hiểu biết về phúc âm và có đức tin nơi sự trung thực của phúc âm, thì chúng ta cần phải thử nghiệm lối sống theo phúc âm để nhận được các phước lành. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Nếu có đức tin cùng với việc làm thì đức tin trở nên càng vững mạnh hơn. Trong 1 Nê Phi 7:12, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta cần phải trung tín với Thượng Đế. Trung tín là phần đầu của việc phát triển đức tin.

Otgonchimeg B.,15, Töv, Mông Cổ

Chúng ta có thể sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách trông cậy và tin cậy hoàn toàn vào sự toàn tri và toàn năng của Ngài. Một cách thức tuyệt vời để làm điều này là đóng tiền thập phân, vì qua việc này, chúng ta có thể cho thấy rằng chúng ta sẵn lòng từ bỏ những sự việc thế gian để nhận được các phước lành lớn lao hơn đã được hứa.

Samantha L., 15, Zamboanga del Sur, Phi Luật Tân

Khi chúng ta tin tưởng nơi sự giúp đỡ và quyền năng của Chúa thì chúng ta có thể tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Việc chúng ta tuân theo các giáo lệnh cho thấy rằng chúng ta có đức tin nơi Ngài. Tôi hết lòng biết rằng Ngài muốn ban cho chúng ta các phước lành lớn lao và rằng đức tin và sự vâng lời là thiết yếu để nhận được những phước lành này.

Marco C., 18, Liguria, Ý Đại Lợi

Những câu trả lời đều nhằm giúp đỡ và chỉ là quan điểm chứ không phải là lời phát biểu chính thức về giáo lý của Giáo Hội.

Hình Ảnh

“Mỗi lần các [anh chị] em trắc nghiệm đức tin của mình, tức là, hành động trong sự xứng đáng về một ấn tượng nào đó, thì các [anh chị] em sẽ nhận được bằng chứng xác nhận của Thánh Linh. Những cảm nghĩ đó sẽ củng cố đức tin của các [anh, chị] em. Khi các [anh, chị] em lặp lại mẫu mực đó thì các [anh, chị] em sẽ trở nên vững mạnh hơn… . Với sự thực hành kiên định, … đức tin sẽ trở thành một sức mạnh đầy hứng thú, lớn lao, đầy nâng cao, và soi dẫn trong cuộc sống của mình.”

Anh Cả Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Quyền Năng Hỗ Trợ của Đức Tin trong Những Lúc Nghi Ngờ và Thử Thách,” Liahona, tháng Năm năm 2003, 76.