2008
QUYỀN TỰ QUYẾT VÀ VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM
Tháng Mười năm 2008


QUYỀN TỰ QUYẾT VÀ VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM

Ở Bên Trên Các Tầng Mây

Hãy chọn sự ngay chính và hạnh phúc, bất chấp hoàn cảnh của các em ra sao. Hãy nhận lấy trách nhiệm về những sự lựa chọn của các em. Hãy phát triển những khả năng và những tài năng của các em, và sử dụng chúng để làm điều thiện. Hãy tránh sự biếng nhác và sẵn lòng làm việc siêng năng.

Cách đây không lâu, tôi có cơ hội bay trên một chiếc máy bay nhỏ. Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị lên máy bay, thì một trong các hành khách hỏi người phi công là chúng tôi sẽ bay ở tọa độ nào. Người phi công nói rằng chúng tôi sẽ bay ở tọa độ 2.900 mét. Ông nói: “Điều đó sẽ cho chúng ta chỉ mới ở bên trên các tầng mây mà thôi.” Rồi ông giải thích: “Nếu chúng ta bay dưới các tầng mây thì chuyến bay sẽ khá bị dằn xóc. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể bay xuyên qua mây và ở bên trên mây, thì chuyến bay của chúng ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Đó là một khái niệm được chứng minh là đúng. Đối với chúng tôi trong chiếc máy bay đó, thì cần có thêm một chút nỗ lực, thêm một chút nhiên liệu, và một chút dằn xóc để bay xuyên qua các tầng mây. Tuy nhiên, một khi chúng tôi vượt qua sự dằn xóc rồi thì chuyến bay hầu như suông sẻ. Mặc dù có một vài cái dằn xóc nhỏ và sự cần thiết cho người phi công để luôn luôn lưu tâm đến tình trạng của chuyến bay, nhưng chuyến bay vẫn thoải mái hơn nhiều.

Về sau tôi đã nghĩ về những lời của người phi công: “Nếu chúng ta có thể bay xuyên qua các tầng mây và ở trên cao, thì chúng ta sẽ có một chuyến bay suông sẻ hơn nhiều.” Tôi nghĩ về điều đó áp dụng biết bao nhiêu đối với chính cuộc sống. Khi chúng ta sống trên trần thế, thì có nhiều điều khó chịu, đê tiện và xấu xa mà chúng ta phải vượt lên trên nếu chúng ta muốn sống cuộc sống của một Thánh Hữu Ngày Sau. Rồi chúng ta có thể có được Thánh Linh ở với chúng ta và cảm nhận được sự bình an mà có ở đó để cho chúng ta thụ hưởng. Cần phải có nỗ lực, cần phải có quyết tâm, cần phải có can đảm, và cần phải có những sự chọn lựa đúng để chúng ta vượt lên trên cảnh hỗn loạn quanh mình. Cảnh hỗn loạn đó gồm có điều ô trọc xung quanh chúng ta trong phương tiện truyền thông. Nó gồm có sự nản lòng, nỗi thất vọng, và tất cả những thử thách của “con người thiên nhiên” (Mô Si A 3:19).

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình một cách đúng đắn, nếu chúng ta sống theo các tiêu chuẩn được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn ban cho chúng ta trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, và nếu chúng ta chủ tâm có những nỗ lực ngày lại ngày để vượt lên trên những sự việc của thế gian, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự bình an luôn luôn, và chúng ta sẽ có thể đến được an toàn vào cuối cuộc hành trình của mình.

Không phải chuyến đi sẽ được yên ổn và hoàn toàn bình an. Điều đó không bao giờ được hứa, vì lúc nào cũng sẽ có những thử thách, và lúc nào cũng sẽ cần tiếp tục đề phòng và cảnh giác. Tuy nhiên, bằng cách chọn ở bên phía Chúa, chúng ta có thể vượt lên trên những cám dỗ của cuộc sống trần thế của mình, và điều đó sẽ bảo đảm cho chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này cũng như trong cuộc sống mai sau.