2008
VIỆC TUÂN THỦ NGÀY SA BÁT
Tháng Mười năm 2008


VIỆC TUÂN THỦ NGÀY SA BÁT

Tôi Cần Phải Ở Đâu?

Dùng ngày Sa Bát để thờ phượng Chúa, tham dự nhà thờ, gần gũi hơn với gia đình các em và giúp những người khác. Đừng tìm kiếm cách giải trí hoặc xài tiền vào ngày Sa Bát. Khi nào có thể, hãy tránh làm việc vào ngày Chúa Nhật.

Có bao giờ các anh chị em trải qua những ngày Chúa Nhật mà các anh chị em cảm thấy chẳng muốn đi nhà thờ không? Tôi thì có rồi, nhất là mới gần đây. Tôi mới dọn vào một tiểu giáo khu mới ở Cape Town, Nam Phi. Không phải là vì những người trong tiểu giáo khu không tử tế hay thân thiện. Họ không phải như là bạn bè của tôi ở nhà.

Sau tuần lễ đầu tiên của tôi ở tiểu giáo khu, tôi đã quyết định—từ bấy giờ trở đi tôi chỉ đi dự lễ Tiệc Thánh mà thôi. Tuần lễ kế tiếp, tôi đi trễ. Khi bước ngang qua cửa giáo đường, tôi được một vài người chào hỏi và tôi ngồi vào chỗ. Khi ngồi đó, tôi cảm thấy rất nhớ nhà. Tôi chỉ muốn tiểu giáo khu cũ của tôi, những khuôn mặt thân thiện mà biết tôi.

Rồi người nói chuyện đầu tiên đứng dậy và bắt đầu bài nói chuyện của mình. Giống như là người ấy nói chuyện với tôi. Người ấy nói về cảm nghĩ cô đơn trong một thành phố mới, và tôi nhận thấy rằng tôi không phải là người độc nhất trong hoàn cảnh đó. Rồi người nói chuyện thứ nhì chia sẻ một sứ điệp khác mà có một ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Ngay trước khi buổi lễ kết thúc, vị giám trợ đứng dậy và nói với chúng tôi rằng ông yêu thương mỗi người chúng tôi biết bao. Ông nói là ông biết rằng có những người đang trông cậy nơi ông để trông nom và chăm sóc họ.

Trong khi hát bài thánh ca kết thúc, tôi biết rằng đây là nơi mà tôi phải đến. Tôi đã không cảm thấy sự bình an như vậy trong một thời gian rất lâu, và tôi biết rằng nó đến từ Cha Thiên Thượng. Ngài biết rõ mỗi chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Ngài ban cho tôi điều mà tôi cần vào ngày đó, và tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục sống theo các giáo lệnh của Ngài, thì Ngài cũng sẽ luôn luôn làm như vậy.