2008
TIỀN THẬP PHÂN VÀ CÁC CỦA LỄ
Tháng Mười năm 2008


TIỀN THẬP PHÂN VÀ CÁC CỦA LỄ

Tôi Muốn Được Ban Phước!

Sẵn lòng đóng tiền thập phân trọn vẹn. Tham dự buổi họp giải quyết tiền thập phân. Tuân theo luật nhịn ăn.

Ở Guyana, một quốc gia ở miền bắc Nam Mỹ, các thanh thiếu niên Thánh Hữu Ngày Sau đang nói về tiền thập phân và các của lễ.

Simeon Lovell, 14 tuổi, nói: “Em muốn được ban phước!” trong lúc đang học một bài học trong lớp giáo lý tại nhà hội Prashad Nagar ở Georgetown. Lớp học mới vừa đọc Ma La Chi 3:8–12, mà cảnh cáo rằng những người ăn cắp của Thượng Đế bằng cách không đóng tiền thập phân thì sẽ bị nguyền rủa nhưng hứa rằng những người có đóng tiền thập phân thì sẽ có những phước lành lớn lao đến nỗi không thể nào lường được.

Người bạn cùng lớp Xiann Kippins, 16 tuổi, nói: “Hãy nhìn xem tất cả những gì đã được hứa. Ta sẽ được bảo vệ. Ta sẽ được thịnh vượng. Cửa sổ thiên thượng sẽ mở rộng cho ta.”

Clint Callender, 17 tuổi, thuộc Chi Nhánh Garden Park Second (cũng ở Georgetown), nói: “Mọi thứ trên thế gian là từ Cha Thiên Thượng mà ra. Ngài chỉ đòi hỏi lại một phần nhỏ, để giúp chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nên em rất vui để đóng tiền thập phân. Em rất vui để nhịn ăn một lần một tháng và hiến tặng để lo liệu cho người nghèo. Và khi em thấy tất cả những gì mà Giáo Hội làm khi có sóng thần, cuồng phong, hoặc tai ách khác—tất cả kho quần áo và thức ăn do Giáo Hội cung cấp—điều này làm cho em vui để nghĩ rằng em có thể là một phần của công việc đó bằng cách rộng rãi với những của lễ dâng của em.”

Ở một nơi khác trong Phái Bộ Truyền Giáo West Indies, Curfew Ali, 17 tuổi thuộc Chi Nhánh Arima ở Port of Spain, Trinidad, giải thích cho Mark Mangray, cũng 17 tuổi, rằng mặc dù em chỉ kiếm rất ít tiền, nhưng em vẫn đóng 10 phần trăm lợi tức của mình là tiền thập phân và cũng đóng góp các của lễ. Em nói: “Theo cách thức đó, tôi biết rằng Chúa sẽ có thể ban phước cho tôi.” Em nói với Mark về buổi họp giải quyết tiền thập phân và thật là một cảm nghĩ tuyệt vời biết bao khi nói rằng em đã đóng tiền thập phân trọn vẹn.

Mark nhìn vào mẩu giấy hiến tặng để trống, đọc và nói: “Bạn nói đúng đó, Curfew. Tôi sẽ mang tiền thập phân của tôi đến nhà thờ ngày mai.”