2008
Em Sẽ Là Tôi Tớ của Ngài
Tháng Mười năm 2008


Giờ Chia Sẻ

Em Sẽ Là Tôi Tớ của Ngài

“Vậy, hỡi các ngươi là kẻ bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế, các ngươi hãy chú tâm phục vụ Ngài với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh, để các ngươi có thể đứng vô tội trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng” (GLGƯ 4:2).

Am Môn, một người truyền giáo Nê Phi tài giỏi, đi đến xứ của dân La Man để “rao truyền cho họ lời của Thượng Đế” (An Ma 17:12). Khi Am Môn vào xứ đó, thì dân La Man trói ông lại và giải ông đến nhà vua. Nhà vua hỏi Am Môn có muốn sống ở trong xứ đó không. Am Môn hỏi xin nhà vua được làm tôi tớ cho nhà vua.

Am Môn đã phục vụ với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình. Ông cho những người khác thấy tình yêu thương. Ông sử dụng khả năng của mình để bảo vệ các con chiên và các tôi tớ của nhà vua. Ông sử dụng tâm trí mình để học hỏi và chia sẻ phúc âm với nhà vua. Ông sử dụng sức mạnh của mình để được vững mạnh và trì chí trong việc sống theo phúc âm. (Xin xem An Ma 17–18.)

Những lời của bài ca Thiếu Nhi “I Will Be Valiant” [Em Sẽ Can Đảm] (Children’s Songbook, 162) nhắc nhở chúng ta phải giống như Am Môn.

Chúa cần các tôi tớ can đảm,

Để làm công việc của Ngài trong ngày sau cùng,

Là những người tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su

Và phục vụ dân Ngài theo cách đầy yêu thương.

Chúng ta có thể học cách phục vụ những người khác như Am Môn đã làm. Chúng ta có thể cho những người chung quanh mình, nhất là gia đình và bạn bè của mình, thấy tình yêu thương. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt huyết của mình để làm điều thiện, chẳng hạn như luôn luôn tử tế và giúp đỡ. Chúng ta có thể sử dụng tâm trí của mình để học hỏi phúc âm bằng cách đọc thánh thư và nghe lời cha mẹ và các giảng viên của mình. Chúng ta có thể chọn luôn vững vàng và trì chí trong việc làm điều phải.

Em sẽ là tôi tớ của Ngài

Và can đảm tuân giữ các giao ước của mình.

Em sẽ bênh vực cho lẽ thật. Em sẽ ủng hộ điều đúng.

Chúa có thể tin cậy nơi em.

Sinh Hoạt

Cắt giấy ra thành hình bầu dục, và dán giáp lưng chúng lại với nhau. Cắt giấy ra thành bốn hình chữ nhật, gấp lại làm đôi, và dán giáp lưng chúng lại với nhau để thành hình vuông. Cắt giấy ra hình vòng tròn để làm phần chóp của một vật xoay tròn, và bấm lỗ nơi nào được cho biết. Lấy một bức ảnh của mình hoặc vẽ hình mình và lồng vào cái khuôn hình bầu dục. Bấm một lỗ ở trên đỉnh của cái khuôn hình bầu dục và ở tất cả bốn hình vuông. Dùng sợi dây hoặc sợi chỉ để hoàn tất vật xoay tròn. Treo cái vật xoay tròn đó nơi nào mà nó sẽ nhắc nhở mình phải phục vụ Chúa và những người khác.