2008
Tôi Có Đức Tin nhưng Không Có Tiền
Tháng Mười năm 2008


Tôi Có Đức Tin nhưng Không Có Tiền

Vào cuối năm 1988 tôi đang vui thích với sự kêu gọi của mình với tư cách là đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn ở Ciudad Ojeda, Venezuela, nhưng tôi có một mối lo âu khắc khoải. Tôi đã là tín hữu của Giáo Hội hơn một năm rồi nhưng tôi chưa nhận được các phước lành đền thờ của mình.

Một ngày nọ, một người bạn từ một thành phố gần Maracaibo đến thăm. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bắt đầu chuyện trò về những vấn đề thuộc linh.

Đột nhiên, người bạn của tôi được thúc giục để nói: “Anh Troconiz này, tôi tin rằng Cha Thiên Thượng muốn anh đi đền thờ và nhận được các phước lành vĩnh cửu mà Ngài đã hứa với các con cái của Ngài.”

Tôi đáp: “Tôi không thể đi đền thờ. Không có đền thờ ở Venezuela, và một chuyến đi ra khỏi nước thì rất tốn kém. Tôi không có tiền.”

Người bạn ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu anh thật sự muốn đi đền thờ thì Cha Thiên Thượng sẽ ban phương tiện cho anh để đi.”

Tôi đáp: “Nếu Cha Thiên Thượng chịu ban cho sự giúp đỡ như thế thì tôi sẽ đi đền thờ!”

Từ lúc ấy trở đi, lòng tôi tràn đầy đức tin và hy vọng rằng tôi sẽ có thể đi đền thờ. Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho các vị lãnh đạo giáo khu và họ nói cho tôi biết rằng có một chuyến đi đã được hoạch định cho Đền Thờ Lima Peru, đền thờ gần nhất vào lúc đó, vào tháng Giêng. Chuyến đi sẽ mất 16.500 đồng Bolivia và bao gồm toàn bộ chi phí cho vé máy bay, thức ăn và chỗ ở.

Thời gian trôi qua, và hạn cuối cùng để đóng tiền đến gần kề. Tôi cố gắng kiếm tiền, nhưng tôi không thể dành dụm được số tiền mà tôi cần. Tuy nhiên, đức tin của tôi không bao giờ lung lay. Tôi chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban cho một phương tiện.

Chẳng bao lâu trước khi hạn cuối cùng để đóng tiền, tôi nhận được một cú điện thoại từ một người chủ cũ. Người này gọi, hỏi đúng tên tôi và nói: “Cách đây năm năm, ông làm việc cho hãng dầu này. Khi ông nghỉ, những phúc lợi của ông đã không được tính đúng. Xin mời ông đến văn phòng của chúng tôi để nhận tấm chi phiếu của chúng tôi trả cho ông.”

Ngày hôm sau tôi đi lấy tấm chi phiếu đó. Khi nhìn vào con số, tôi đã quá đỗi kinh ngạc. Tấm chi phiếu ghi con số chẵn là 16.500 đồng Bolivia!

Ngày 17 tháng Giêng năm 1989, tôi vào Đền Thờ Lima Peru và nhận được lễ thiên ân của mình trong đền thờ. Người bạn của tôi đã nói đúng. Cha Thiên Thượng đã ban cho phương tiện để tôi đi đền thờ. Như Nê Phi đã nói: “Chúa có thể làm tất cả mọi điều … cho con cái loài người nếu họ thực hành đức tin nơi Ngài” (1 Nê Phi 7:12).