2008
BẠN HỮU
Tháng Mười năm 2008


BẠN HỮU

Có Thể Tôi Cũng Như Thế

Hãy chọn bạn bè cùng biết chia sẻ những tiêu chuẩn cao của các em. Hãy đối xử với mọi người một cách tử tế và kính trọng. Mời những người bạn thuộc tín ngưỡng khác đến tham dự các buổi sinh hoạt của Giáo Hội. Hãy tìm đến những người mới cải đạo và những người kém tích cực.

Khi tôi lên bảy tuổi, một bé gái dọn vào khu xóm của tôi, và chúng tôi trở thành bạn. Cả hai chúng tôi đều thích những điều giống nhau, và chúng tôi đều có ảnh hưởng tốt đối với nhau. Chúng tôi có những sự chọn lựa tốt vì cha mẹ của chúng tôi đã dạy chúng tôi biết chọn lựa một cách khôn ngoan.

Tuy nhiên, khi vào học lớp sáu thì chúng tôi có những sự chọn lựa sai để được chấp nhận bởi bạn bè của mình là những người có các tiêu chuẩn thấp hơn. Năm kế tiếp, tôi quyết định rằng tôi cần phải thay đổi bạn bè để tôi có thể bắt đầu có lại những sự chlựa đúng bằng cách sống theo các tiêu chuẩn cao hơn. Vấn đề duy nhất là người bạn của tôi và tôi vẫn còn làm bạn, và tôi không muốn nghỉ chơi với bạn ấy.

Thật rất khó để làm điều mà tôi cần phải làm. Trong suốt đời mình, tôi đã được bảo phải chọn bạn tốt mà chơi và giữ các tiêu chuẩn của mình được cao. Nhưng tôi không có chứng ngôn về lý do tại sao điều này là quan trọng, để tôi phải tin rằng điều đó là đúng. Vào mùa hè và trong khi đang học lớp tám, thì chúng tôi không còn chơi thân với nhau nhiều và chọn hướng đi khác nhau.

Về sau trong năm đó, tôi đã thấy được các phước lành của quyết định này. Những người bạn cũ của tôi quyết định mang rượu vào trường. Họ thuyết phục một số các thiếu nữ khác uống rượu, và họ đều gặp rắc rối. Tôi nhận thức rằng có thể tôi cũng là một trong các thiếu nữ đó. Nếu tôi nhập bọn với họ, thì tôi không biết là tôi có được sức mạnh để bênh vực tín ngưỡng của mình không.

Khi nghĩ về những hậu quả mà tôi đã có thể nhận lãnh, thì tôi cảm thấy hân hoan. Có lẽ tôi đã phải vất vả với thói nghiện ngập, gặp rắc rối với luật pháp, đánh mất sự tin cậy của cha mẹ tôi, và hơn hết là tôi đã có thể phụ lòng tin cậy của Cha Thiên Thượng nơi tôi.

Tôi biết rằng điều mà vị tiên tri nói về việc sống theo các tiêu chuẩn cao là để bảo vệ chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể thấy việc đó rất phiền phức nhưng nó giúp chúng ta về phương diện thuộc linh, thể chất, tinh thần và các phương diện khác mà chúng ta còn không nhận thấy được.