2008
LỜI LẼ
Tháng Mười năm 2008


LỜI LẼ

Hãy dùng lời lẽ giúp nâng cao tinh thần, khuyến khích và khen ngợi những người khác. Dùng danh của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô với sự tôn kính và lòng kính trọng. Đừng sử dụng lời lẽ hay cử chỉ thô tục, thô bỉ, hay thô lỗ.

“Cuộc trò chuyện là điều thiết yếu cho sinh hoạt giao tế thân mật. Nó có thể rất vui vẻ. Nó có thể không trịnh trọng. Nó có thể chân thành. Nó có thể buồn cười. Nhưng nó không được thô lỗ, khó chịu hoặc khiếm nhã nếu một người đích thực tin nơi Đấng Ky Tô… .

“[Bất cứ người nào] cần phải viện đến lời lẽ như vậy thì cho thấy ngay rằng người ấy nghèo về từ ngữ. Người ấy không có được sự dồi dào về từ ngữ trong lời lẽ để có thể nói chuyện hữu hiệu mà không phải chửi thề hoặc sử dụng lời lẽ thô tục… .

“Đừng chửi thề. Đừng thô lỗ. Tránh những thứ gọi là chuyện đùa bẩn thỉu. Hãy tránh xa cuộc chuyện trò đệm bằng những lời thô bỉ và tục tĩu. Các em sẽ vui vẻ hơn khi các em làm như vậy, và tấm gương của các em sẽ mang sức mạnh đến cho những người khác.”

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Take Not the Name of God in Vain,” Ensign, tháng Mười Một năm 1987, 48.