2008
CÁCH ĂN MẶC VÀ DIỆN MẠO
Tháng Mười năm 2008


CÁCH ĂN MẶC VÀ DIỆN MẠO

Đi Mua Sắm với Mẹ

Ăn mặc trang nhã để cho thấy sự kính trọng Thượng Đế và bản thân mình. Đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn ăn mặc của mình vào bất cứ dịp nào. Đừng làm thân thể mình xấu xí với những hình xăm hay xỏ lỗ thân thể.

Mẹ tôi và tôi đang đi mua sắm thì tôi bắt gặp một cái váy đầm màu đen mà tôi rất muốn. Tôi mặc thử cái váy đầm đó và đi ra cho mẹ tôi thấy. Mẹ do dự trước khi nói: “Becky này, mẹ nghĩ nó hơi ngắn đấy.” Tôi đáp rằng tôi không nghĩ như vậy và bảo đảm với mẹ rằng tất cả mấy đứa con gái trong trường đều cũng mặc kiểu giống như vậy—một số còn mặc ngắn hơn vậy nữa. Tôi cố gắng trong vài phút để thuyết phục mẹ thích cái váy đầm đó.

Cuối cùng mẹ kiên quyết nói: “Nó ngắn quá. Chúng ta sẽ không mua nó đâu. Con hãy đi vào thay đi.”

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại quá nghiêm khắc với tôi như vậy, nhất là khi tôi cảm thấy rằng tôi đã đủ lớn để tự quyết định cái gì tôi có thể mặc. Chuyến đi mua sắm của chúng tôi mất vui, và chúng tôi lái xe về nhà trong im lặng.

Cuối cùng, mẹ tôi nói: “Becky này, lý do mẹ không để cho con mua cái váy đầm đó vì nó không hợp với con. Cái váy đó quá ngắn và không cho thấy con người thật sự của con. Con là con gái của Thượng Đế.”

Lời giải thích của mẹ đã dạy cho tôi một nguyên tắc mà tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ. Tôi là con gái của Thượng Đế, và mọi thứ mà tôi làm và mặc cho thấy điều tôi nghĩ về mình và cảm nghĩ của tôi về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của tôi.

Việc ăn mặc trang nhã là một nỗ lực liên tục, nhưng tôi biết ơn rằng tôi đã không nhượng bộ và dung hòa các tiêu chuẩn của mình. Tôi biết rằng nếu chúng ta có thể tiến đến việc thật sự hiểu biết rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế, thì chúng ta sẽ khắc phục được những ước muốn của mình để ăn mặc như thế gian.