2002
Cảm Nhận được Tình Yêu Thương của Chúa
THÁNG BẢY NĂM 200


Cảm Nhận được Tình Yêu Thương của Chúa

Nếu tôi có thể ước được một điều xảy đến cho mỗi phụ nữ trong Giáo Hội này, thì đó sẽ là sự cảm nhận của họ về tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Thưa các anh chị em, có câu tực ngữ là: “Nếu bạn muốn được tăng trưởng thì hãy sẵn sàng nhận lấy cơ hội mà cho phép bạn làm những việc mà từ trước giờ bạn chưa từng làm.” Và tôi chắc rằng tôi đang tăng trưởng. Tôi xin được bày tỏ sự cảm tạ của chúng ta đối với Chị Smoot, Chị Dew, và Chị Jensen về công việc phục vụ đắc lực mà họ đã dành cho tất cả chúng ta là các tín hữu của Giáo Hội. Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các cố vấn của tôi, Kathy và Anne, về sự sẵn lòng phục vụ của họ. Họ là những phụ nữ có đức tin.

Ngày hôm nay tôi rất biết ơn cha mẹ tôi về những lời giảng dạy của họ cho tôi, về tình yêu thương của họ, về việc dạy tôi biết làm việc. Tôi biết ơn người chồng của tôi. Jim là một người bạn đồng hành tuyệt diệu. Tôi yêu anh ấy và tôi biết ơn về sự ủng hộ của anh ấy. Anh ấy là một người liêm chính. Tôi biết ơn các con trai và những người vợ của chúng, mà đã giúp chúng trở nên người tốt hơn. Tôi biết ơn các cháu nội của tôi. Một buổi tối hôm nọ, chúng tôi lái xe đến nhà của một trong số các con trai chúng tôi để cho nó biết về sự kêu gọi này. Chúng đã cho các trẻ con vào giường ngủ rồi. Tôi nói cùng Brett và Angie: “Mẹ được gọi làm chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ.” Và Brett nói: “Mẹ là chủ tịch của Hội Phụ Nữ cho toàn thể Giáo Hội à?” Con cái của mình tuyệt diệu thật phải không các anh chị em? Nó nói ra điều mà tôi đã cảm thấy trong mấy tuần qua.

Ngày hôm qua khi chúng tôi về nhà, tôi nhận được một điện thư từ con trai David của chúng tôi và vợ nó, là Jennifer ở nước Bỉ. David đã nói: “Mẹ ơi, con biết mẹ có thể làm được. Mẹ có thể không nhớ nhưng mẹ đã từng có một câu thánh thư dán trên tủ lạnh mà nói: ’Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê Hô Va‘ (Giô Suê 24:15).” Nó nói: “Con đã mở tủ lạnh nhiều lần lắm và con biết rằng mẹ và Cha thực sự có ý định đó.” Tôi rất biết ơn các con cái của chúng tôi.

Tôi biết ơn các chị phụ nữ của Giáo Hội mà đã hướng dẫn tôi, đã yêu mến tôi, đã giảng dạy cho tôi, đã tin tưởng nơi tôi. Tôi biết ơn những người truyền giáo ở Phái Bộ Truyền Giáo England London South (Luân Đôn, Anh quốc), về lòng nhân từ của họ, về cách thức họ tuân giữ các giao ước của mình. Tôi biết ơn Các Thánh Hữu người Anh mà đã yêu mến tôi và giúp tôi thuộc vào một phần tử của xứ sở vĩ đại đó.

Giờ đây, thưa các anh chị em, tôi không biết tại sao tôi đã được kêu gọi nhưng tôi biết chắc rằng tôi đã được kêu gọi. Tôi xin cam kết cùng các anh chị em tình yêu mến của tôi, sự ủng hộ của tôi và tôi xin các anh chị em hãy kiên nhẫn trong khi tôi đang học hỏi.

Tôi mời gọi các thiếu nữ trưởng thành của Giáo Hội, bất luận các chị em đang ở nơi đâu, hãy nghĩ đến Hội Phụ Nữ và biết rằng các chị em đang được cần đến ở đó, chúng tôi yêu mến các chị em và cùng nhau, chúng ta có thể có những giây phút vui vẻ. Xin hãy đến với chúng tôi.

Như Wallace Stener viết về những người Mặc Môn: “Những người phụ nữ của họ thật phi thường.”1 Và họ cũng thật phi thường ngày nay! Tôi biết rằng Chúa yêu thương các phụ nữ của Giáo Hội. Nếu tôi có thể ước được một điều xảy đến cho mỗi phụ nữ trong Giáo Hội này, thì đó sẽ là sự cảm nhận của họ về tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của họ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống của mình và tôi rất biết ơn điều đó. Tôi biết ơn sự bình an mà tôi đã cảm nhận được.

Tôi làm chứng về Đấng Cứu Rỗi của tôi là Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi biết Ngài hằng sống. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Tôi đã cảm nhận được sự tha thứ của Ngài Tôi nghĩ về một chị truyền giáo khi chị rời phái bộ truyền giáo để đi về nhà. Trong chứng ngôn cuối cùng của mình, chị đã nói: “Tôi đến phục vụ truyền giáo để Cha Thiên Thượng biết tôi đã yêu mến Ngài, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài và để đền trả lại Ngài,” và rồi chị nói: “Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và cảm thấy nợ Ngài mãi mãi nhiều hơn trước khi tôi đến.”

Tôi đưa ra chứng ngôn về quyền năng của một tiên tri của Thượng Đế, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, và tôi cảm tạ người và tình yêu thương của người và tất cả các tiên tri mà đã có sự tin tưởng nơi tôi. Tôi làm chứng về những điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. The Gathering of Zion: The Story of the Mormon Trail (1964), 13.