2002
Cơ Hội để Phục Vụ
THÁNG BẢY NĂM 200


Cơ Hội để Phục Vụ

Tôi biết Ngài yêu thương chúng ta biết dường nào, và tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thì trọn vẹn đầy sức thuyết phục biết bao.

Sau 34 năm trong Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội, vợ tôi và tôi quyết định cách đây khoảng ba năm về nghỉ hưu và kiếm một công việc gì khác trong đời để làm. Vào thời điểm đó chúng tôi bắt đầu hoạch định ra những chương trình. Chúng tôi đã thay đổi chỗ ở của mình để sống gần con cháu hơn. Tôi bắt đầu phát triển những gì mà tôi nghĩ là một số dự án tuyệt vời. Tôi nghĩ một số trong đó thì hoàn toàn xuất sắc. Và rồi một trong những khoảng thời gian đầy biến chuyển trong đời xảy ra.

Lúc bấy giờ, chúng tôi có đặc ân sống ngang nhà của Anh Cả F. Enzio Busche, giờ đây là một Thầy Bảy Mươi danh dự, và vợ ông. Một ngày nọ, Anh Cả Busche giảng dạy nhóm túc số thầy tư tế thượng phẩm của chúng tôi, và ông đã trích dẫn một câu thánh thư trong sách An Ma nơi mà An Ma mong mỏi được nghe tiếng nói của một thiên sứ. Rồi An Ma hối cải ngay về những cảm nghĩ đó, và trong câu bốn đã đưa ra một lời nói phi thường. Ông đề nghị chúng ta hãy cẩn thận với những gì chúng ta mong muốn, bởi vì Chúa ban cho chúng ta những gì lòng chúng ta ước muốn. Và rồi sau đó là một lời nói mà đối với tôi hầu như gây ngạc nhiên: “Ngài dành cho loài người tùy theo những gì họ mong muốn, dù đó là sự cứu rỗi hay sự hủy diệt” (xin xem An Ma 29:1–5).

Tôi đi về nhà ngày hôm đó—và không phải là tôi cảm thấy bất cứ những ước muốn của tôi là sai—mà trong giây phút đó, tôi nhận biết rằng những ước muốn đó là của tôi. Ngày hôm đó, tôi bắt đầu cố gắng để cho Chúa biết rằng những gì tôi muốn làm là để làm tròn những ước muốn của Ngài. Mặc dù lúc đó, tôi nghĩ tôi thực sự có ý định đó, nhưng tôi bắt đầu biết rằng đó là một điều dễ dàng để nói và một điều khó để làm. Như Anh Cả Maxwell đã nói hôm qua, chỉ khi nào lòng chúng ta thực sự tuân phục Thượng Đế thì Ngài mới bắt đầu đẩy nhanh tiến trình thanh khiết, thánh hóa và toàn hảo (xin xem Hê La Man 3:35). Chúng tôi đã biết được trong ba năm qua kể từ lúc ấy, Chúa đã vạch ra những kế hoạch khác hơn là chúng tôi trông mong và kế hoạch mới nhất là sự kêu gọi này.

Mới ngày hôm nọ, sau khi Chủ Tịch Hinckley gọi vợ tôi và tôi vào, tôi đang đọc sách Phục Truyền Luật Lệ Ký và tìm thấy một câu trong chương 12 mà có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Nó được viết dưới hình thức một lệnh truyền. Chúa phán: “Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:18). Chúng tôi biết ơn về đặc ân được hân hoan trong Chúa với cơ hội mới mẻ này.

Kể từ khi bắt đầu những lối đi đó, chúng tôi đã bắt đầu học biết được Thượng Đế thực sự nhân từ biết bao, Ngài yêu thương chúng tôi biết dường nào, tình yêu thương của Ngài đối với chúng tôi thì trọn vẹn đầy sức thuyết phục bết bao. Khi tôi lên 16 tuổi và không đủ khôn ngoan để hiểu biết hết nhiều điều, Thánh Linh đã cảm động lòng tôi và tôi đã nhận biết tầm quan trọng về người phụ nữ mà mình sẽ kết hôn. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu cầu nguyện rằng Chúa sẽ tìm cho tôi người phụ nữ mà sẽ là người bạn đời vĩnh cửu của tôi. Những lời cầu nguyện đó đã được đáp ứng và giờ đây tất cả những gì chúng tôi vui hưởng được trong gia đình mình với con cháu phần lớn là nhờ vào người vợ của tôi.

Tôi đã biết được rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô của chúng ta, lòng thương xót của Ngài và của Đức Chúa Cha là vô hạn và bất tận, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng. Tôi luôn yêu mến Tiên Tri Joseph Smith, và đó là đặc ân của tôi để dành ra khoảng 10 năm trong việc học hỏi triệt để và bao quát về cuộc đời, về những tác phẩm, về những lời giảng dạy của ông, và về những người đã quen biết ông và yêu mến ông, và tôi bắt đầu biết rằng có một vị tiên tri lỗi lạc, một người xứng đáng mang đến Sự Phục Hồi của gian kỳ sau cùng trọng đại này. Và tôi bắt đầu biết với quyền năng mạnh mẽ rằng những chìa khóa mà ông phục hồi đã tiếp tục không gián đoạn cho đến ngày nay và giờ đây nằm trong tay của vị tiên tri tại thế của chúng ta, chính là Gordon B. Hinckley.

Lần nữa, chúng tôi hân hoan trong cơ hội phục vụ này. Lòng chúng tôi khiêm nhường sâu xa và nhận được vinh dự lớn lao, và tôi xin để lại chứng ngôn đó với các anh chị em trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.